Quả Đỏ - hameok6




Quả Đỏ

haeo
Hồi mới qua Quế Lâm, cứ chiều chiều rủ nhau đi chơi, thấy quả gì cũng muốn nếm thử. Mấy loại quen thuộc như cam, táo, đào, dâu da … thì ko phải nói rồi. Nhưng có nhiều loại quả lạ hoắc, nhất là mấy loại quả dại thì cần phải cẩn thận. Thường cứ đi 2 thằng, có quả gì lạ thì 1 thằng nếm trước, nếu lỡ có gì còn thằng kia … đứng ngó: nó ăn 1 quả. Ngậm miệng chép chép. – Sao mày, có thấy gì ko? – Nó hái quả thứ 2, bỏ vô miệng rồi lại chép chép, ko nói gì. – Sao? Á khẩu rồi sao ko nói gì vậy? – Nó bốc quả nữa bỏ vô miệng … - Ê, từ từ mày, ăn hết còn gì cho tao! Vậy là cả 2 thằng thi nhau hái lấy hái để ăn liên tục mà chẳng thấy (chưa thấy) thằng nào ngộ độc.



Với cách như vậy mà AE mình đã “phát minh” ra mấy loại quả chưa từng có ai ăn bao giờ, mà lại còn đặt tên cho nó. Toàn những tên hay ho cả, nào là quả đỏ, quả đen và lại còn cả quả song cầu trùng nữa chớ!

Hôm rồi đi Úc, tới nhà bà chị bỗng thấy 1 cây quả đỏ to lớn chứ ko nhỏ xíu như ở QL. Hỏi: Đây là quả gì chị? - Ờ … quả dại. Chặt rồi mà nó lại mọc lên. – Ăn được ko? – Ai mà ăn thứ đó! – Hì, hì … Tôi hái 1 quả ăn thử. Đúng là nó: “Quả Đỏ”! Mùi vị chát chát, chẳng ngon lành gì. Nhưng chẳng khác gì ở QL.
Sau mấy chục năm, cách mấy ngàn cây số, bỗng nhớ về trường Trỗi.Quế Lâm!

 ❧ ❀ ❧