Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Thăm thày Lê Thanh Phong



Hai Le Thanh cùng với Khánh Nguyễn và Lo Vuthang. 16 Tháng 5/2018 lúc 14:40 ·
Kỉ niệm Các anh chị học sinh Thiếu sinh quân khoá 6 (1965-1970) trường văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi thăm thày Lê Thanh Phong (ngày 16/5/2018).
Lo Vuthang
...đến thăm một lúc và trao thầy kỷ niệm chương K6.


Nguyễn Khánh 16 Tháng 5/2018 ·
Lên thăm thầy Phong và trao thầy kỷ niệm K6 họp ở Nha Trang...



1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

TẢN MẠN VỀ BẠN TRỖI K6 - 2018 (Sử Bình)

Gặp mặt Nha Trang 05/2018



TẢN MẠN VỀ BẠN TRỖI K6 - 2018


Tháng 4/2018, BTC thông báo sẽ tổ chức gặp mặt K6 toàn quốc tại Tp biển Nha Trang. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn lũ "quỷ nhỏ" K6 của hơn 50 năm trước đều vô cùng phấn khích, mong chờ, tính từng ngày, đếm từng phút.

Chả thế mà bạn Dũng kều nửa đêm giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi vợ: "Tụi K6 đi đâu hết rồi". Vợ trả lời: "Đã đến ngày gặp mặt đâu anh".

Vậy mới biết tình cảm của "lũ quỷ" K6 và Trỗi sâu đậm, gắn bó biết dường nào. Dũng kều ơi, hôm nay đã vĩnh viễn phải chia tay bạn. Trong phút giây đau buồn này tôi muốn nhắc lại để mọi người biết về những mong chờ, tình cảm của bạn đã nói hộ thành lời cho tất cả anh chị em K6 và Trỗi chúng ta.

Ngày gặp nhau, có người mới chia tay năm ngoái tại Đà Nẵng, lại có những người đã gần 50 năm mới gặp. Mừng mừng, tủi tủi, tay bắt mặt mừng. Những tràng tiếng "đan mạch" lại được dịp tuôn ra ầm ĩ từ lũ "quỷ già". Chắc thầy Soạn cũng thông cảm cho "lũ trẻ" tóc đã nhiều muối hơn tiêu, gặp nhau mừng quá mà.

Gặp nhau, hỏi han nhau về cuộc sống, gia đình, sức khỏe. Cùng nhau giao lưu theo chương trình. Uống với nhau vài ly. Chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm. Chuyện trò sau bao nhiêu năm. Nhắc về biết bao nhiêu kỷ niệm của nửa thế kỷ trước. Có những bạn vì điều kiện gia đình, sức khỏe, hoặc ở quá xa xôi không tham gia được nhưng vẫn thăm hỏi, dõi theo, cập nhật. Có những bạn phải đi nửa vòng trái đất để về tham dự. Tất cả những tình cảm ấy, những tấm lòng ấy đủ để nói lên "tính cách Trỗi, tình cảm Trỗi" không dễ gì tự nhiên mà có được... Cái tếu táo nổ trời của bầy "quỷ già" ngày càng lên đến đỉnh điểm, chúng dám nhại lời thầy Soạn, rồi còn dọa sẽ đưa thầy lên Thạch Thất... vui thật. Vậy mà thầy chỉ cười hiền tha thứ, không một chút phật lòng. Ai cũng hiểu thầy đang vui, rất vui và thấy mình như khỏe hơn, trẻ lại, khi thấy lũ "quỷ nhỏ" ngày xưa giờ đã thành ông, thành bà... nói chung là đã trở thành "người lớn".

Nhắc đến những kỷ niệm vui buồn về các bạn đã vĩnh viễn đi xa vì Tổ quốc, vì bạo bệnh với lòng tiếc thương...

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Chia tay nhau trong bịn rịn. Chúc nhau giữ gìn sức khỏe để còn gặp mặt những lần sau. Nhanh chóng rời xa nhau, quay đi để lén lau giọt nước mắt: không biết lần sau có còn gặp đủ như lần này?
Chia tay bạn bè trong tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh, mấy ngày ngắn ngủi làm sao đủ cho những câu chuyện 50 năm chưa kể. Thôi đành tạm gác lại cho cuộc gặp lần sau.

Dư âm của cuộc gặp tại Đà Nẵng 2017 đã tạo hiệu ứng cho thành công của gặp mặt Nha Trang 2018 này.
Năm nay đông hơn, có nhiều đại diện các K khác hơn, nhiều K9 và các phu nhân hơn. Hy vọng những lần sau sẽ càng đông vui hơn nữa.

Xin cảm ơn các bạn trong Ban Tổ chức, đặc biệt là "tài phiệt, địa chủ" Kim Phú, "già bản" Quang Dũng đã đón tiếp ân cần, ấm áp, chu đáo cho các bạn bè ở Nha Trang và Đà Lạt; Kim Phú, Kim Hồ đã cùng một số bạn bè tháp tùng thầy Soạn đi Miền Tây và gặp mặt K6 Tp HCM an toàn tuyệt đối.

Hẹn gặp lại K6 tại Hà Nội 2020.



Sử Bình: Khúc tản mạn là suy nghĩ của tôi được viết ra trong khoảng 2 tiếng buổi trưa, không kiểm tra, chưa đọc kỹ lại. Mong bạn bè thông cảm!




















0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

HAI TRONG MỘT & CHUYẾN PHƯỢT PHỦI

Gặp mặt Nha Trang 05/2018




PHẦN MỘT - VÔ NAM


Tháng 5/2018 cuộc gặp mặt toàn quốc lần hai K6 TSQ-NVT được ấn định, cụ thể từ 5 đến 7/5 tại thành phố biển Nha trang. Anh chị em K6 cả nước và các bạn hải ngoại nô nức hưởng ứng. Ban liên lạc K6 động viên các cha đưa phu nhân cùng đi. Ăn nghỉ ban liên lạc lo cả (chi tiết đáng yêu, xứng danh lính Trỗi) các phu nhân tự vào Nha trang. Tôi rủ vợ đi, nàng từ chối với lý do không thu xếp được việc cơ quan. Hẳn vợ nghĩ: "Một hũ chìm trong nhà đã ốm. Nay gần trăm ông mình sớm về Ba đình châm tửu hầu Cụ là cái chắc". Nhiều phu nhân dũng khí có thừa, xem mấy cha K6 cũng... thường thôi. Xách ba lô lên đường nhằm Nha trang dấn bước. Thật đúng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ". Ở với tửu đồ ngần ấy năm không lẽ không học được chút xíu. Vào phần hội (đánh chén đó) cũng chém gió gọi bia ầm ầm, thật hào sảng. Cuộc gặp lần hai có sự tham gia của thày Soạn (chính trị viên K6, thày 86 tuổi rồi), hai bạn Hoài Đức, Trọng Triều từ hải ngoại về, bạn Tường Vân, Thanh Bình thiếu sinh quân gái cũng có mặt. Đông đủ khách mời và K9, những thành viên mến mộ TSQ (Tạ Chính tiết lộ Huỳnh Tuấn không thuộc trường ca Sinh ra trong khói lửa, vậy K9 nên tổ chức học). Thực đúng danh bất hư truyền. Có mặt 74 thành viên K6 tại Nha trang. Lính Trỗi nhiều cha gần 50 năm mới gặp lại, tay bắt mặt mừng, vào bữa dô dô dữ dội chả kém thanh niên. Lưu ý các bố U70 cả rồi đó. Bạn Tạ quang Chính thuật lại buổi giao lưu cảm động này trên Fb, bài viết tôi không kể nữa, e hơi thừa. Vậy nên góp vui bằng chuyến phượt phủi của tôi từ Bắc vô Nam, tôi gọi hai trong một là vậy.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Những gương mặt K6

Gặp mặt Nha Trang 05/2018


Nguyễn Kim Hồ 22/5/2018 14:17 ·
Những gương mặt k6-TSQ Nguyễn Văn Trỗi gặp mặt lần thứ 1 tại Đà Nẵng và lần thứ 2 tại Nha Trang.
Theo danh sách Tạ Chính 2017 và Hà Chí Thành 2018 (Theo vần ABC). Họ đã sống và học tập cùng nhau thời niên thiếu. Sau 47,48 năm thầy trò có dịp gặp nhau. Họ chủ yếu tâm sự, ...kể chuyện cho nhau nghe về thời niên thiếu. Hai lần gặp nhau còn quá ít. Tuổi thầy trò nay đã U90, U70 rồi, nếu sức khỏe còn cho phép, Họ sẽ muốn gặp nhau dài dài cho đến cuối cuộc đời. Vẫn có bạn chưa nhận ra nhau vì lâu quá rồi.

Xem cho kỹ để nhớ bạn nhé, không thì già rồi dễ lú lẫn!!



Đà Nẵng 5/2017
K6 + K96

1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

In Memoriam Dũng Kều





Dũng Kều đã chúc mừng tình bạn· 9 Tháng 5/2018 lúc 13:16
Tình bạn đã cho tôi niềm vui bất tận.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Tin buồn: Bạn Nguyễn Anh Dũng mất



Bạn Nguyễn Anh Dũng (Dũng kều)

Nguyễn Anh Dũng - K6

B5
1952
2018 - Đã mất ngày 19/5/2018
Mb: 09181. 091 450 - Nr: - Cq: - FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010927959310- Email: https://www.facebook.com/mylan.nguyenthi.186 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-anh-dung.html - TP HCM - VN
- - -

1971

FB


đã từ trần lúc 8g00 sáng nay (19/5/2018).
Hiện gia đình đang đưa bạn về nhà. Mọi thông tin tiếp theo sẽ có vào tối nay.

Trân trọng kính báo!

Đề nghị các bạn k6 SG tập trung viếng bạn Nguyễn Anh Dũng (Dũng kều) lúc 9g00 sáng ngày 20/5 CN tại 138 đường Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú.

Theo tin Meo Ha.


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Nguyễn Anh Dũng!









0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Thầy Soạn - 12 ngày đêm với trò Trỗi K6






Bạn Kim Phú, bên cạnh việc cùng BLL K6 tổ chức thành công cuộc "Gặp mặt Nha Trang 2018" của K6, đã tháp tùng thầy Soạn và nhóm bạn Trỗi du ngoạn Đà Lạt và Miền Tây Nam Bộ, một nghĩa cử thắm tình thầy, bạn. Xin cảm ơn Mạnh Thường quân K6!
Mời ACE xem phóng sự ảnh của bạn Kim Hồ và các Bạn Trỗi K6 chia sẻ trên FB.
(Xin nhấp chuột vào đường dẫn (link) kèm theo để xem chi tiết bài gốc)

Thăm bạn Quang Dũng tại Đà Lạt


Đoàn Đà Nẵng
FB Nguyễn Kim Hồ 1 Tháng 5 lúc 23:34 ·
Thầy trò chúng tôi đã xuất phát lên đường đi Nha Trang - Đà Lạt - Nha Trang!

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Gặp mặt Nha Trang – những điều còn đọng lại (4 - Buổi lễ Gặp mặt)

Gặp mặt Nha Trang 05/2018
“Gặp mặt toàn quốc Khoá 6 Thiếu sinh quân Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) lần thứ hai tại TP Nha Trang tháng 5 năm 2018” – những điều còn đọng lại. (Tiếp theo và hết).

Buổi lễ Gặp mặt K6 tại Trường SQKQ.


Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Trường Sỹ quan Không quân, buổi lễ Gặp mặt K6 TSQ Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi được tổ chức tại đây. Đây vừa là một thuận lợi rất lớn những đồng thời cũng là một lo lắng không nhỏ cho chúng ta. Trong một không gia vừa là doanh trại, vừa là nhà trường, có bề dày truyền thống, một đơn vị Anh hùng LLVT, có Đài tưởng niệm các AH, LS, có Nhà Truyền thống, có Hội trường rộng lớn. Để tổ chức thành công được buổi lễ ở đây phải chuẩn bị công tác tổ chức hết sức chu đáo, làm sao để xứng là những thiếu sinh quân và mang tính giáo dục truyền thống cao. Mặc quân phục hoặc mặc lịch sự, nói năng cẩn trọng và chấp hành đúng thời gian cũng là những yêu cầu hơi “gò bó” với anh em. Tuy số mặc quân phục chưa nhiều, nhưng những yêu cầu đó cơ bản đã được anh em ủng hộ.

Chúng ta đã thực sự xúc động trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ đã trưởng thành từ giáo viên, học viên của mái trường thân yêu này khi dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ được đặt ở vị trí trang trọng trong khuôn viên Nhà trường. Thày và trò K6 rất tự hào bước vào Nhà Truyền thống của Trường SQKQ. Nơi đó có hình ảnh của một người bạn, người giáo viên của Trường, phi công Nguyễn Văn Nam và nhiều người anh, người bạn của K6 cũng đã được nhắc tên. Nhiều câu chuyện sinh động về gương hy sinh của các thày và trò Nhà trường lôi cuốn người nghe.

Trước tiền sảnh Hội trường, một không gian rất đẹp để ghi hình. Chưa một tấm ảnh nào của các đại biểu và bạn bè K6 vừa đẹp, vừa trang trọng như những tấm hình đã được in và chuyển tận tay các bạn. Những bức ảnh riêng K6, 20 cặp vợ chồng K6 dự gặp mặt và riêng K9 cũng thật đẹp.

Bước vào Hội trường, không gian đủ để tổ chức cho hơn 500 người, hơi choáng ngợp với buổi lễ gặp mặt của khoảng hơn 120 thành viên. Sự phối hợp của tổ tiền trạm với Nhà trường đã làm cho nơi đây được lấp đầy và ấm cúng. Một chương trình ca nhạc 25 phút được Đội Văn nghệ Trường SQKQ dàn dựng rất hay và nhiều ý nghĩa cho buổi lễ. Tốp ca nam với bài Thiếu sinh quân Việt Nam, hay đơn ca nam bài “Lời Anh vọng mãi ngàn năm”, kết hợp với các bài song ca nam – nữ, đơn ca nữ, đơn ca nam rồi kết thúc bằng bài hát truyền thống của Nhà trường, vừa đủ về nội dung vừa đa dạng về nghệ thuật. Mọi người chăm chú nghe và vỗ tay nhiệt tình.
Chương trình buổi lễ nói chung là suôn sẻ, cơ bản theo kịch bản. Cả hội trường vang lên Quốc ca rôi “Sinh ra trong khói lửa” rất vang và đều, thật hoành tráng (Riêng có người méc : Tuấn Huỳnh không thuộc bài Trỗi, lần sau phải kiểm tra đầu vào K9). Những phát biểu của thày Soạn và Chính uỷ Nhà trường ngắn gọn, xúc tích và đầy tình cảm. Trong buổi lễ, cả Hiệu trưởng Ngô Vĩnh Phúc và Chính uỷ Nguyễn Tử Bình đều có mặt, thể hiện sự trân trọng, nhiệt tình với hoạt động này của chúng ta.

Có một phần hơi lạ nhưng đầy chất Trỗi, hơi “tự do” một chút nhưng rất vui. Chỉ có điều ai cũng hồi hộp theo dõi vì người điều hành phần này là ông trùm “sáng tạo”, không muốn giống ai. Thực hiện phần giới thiệu và gắn huy hiệu, thi thoảng Hà Chí Thành (Hà Mèo) lại gọi tên cúng cơm ở Trỗi của mấy bạn. May mà bạn ấy cũng dừng đúng chỗ. Rồi khi có chút trục trặc vì không thấy Kỷ niệm chương tặng thày Soạn, tôi chỉ sợ Hà Mèo lại bật ra mấy từ “thường dùng”. Thế mà bạn ấy nén được, nhưng chắc cũng “tổn thọ” mất mấy chục… giây.

Buổi lễ thành công tốt đẹp và như thường lệ sẽ đến phần vĩ thanh. Tất cả như bung ra, bật lên, càng về sau càng mạnh. Dùng lời không thể tả hết, mời các bạn xem thêm các clip hoặc hình ảnh rất sinh động trên trang “Bạn Trỗi K6” do các tay máy nổi tiếng như: Minh Nguyen, Kều Sơn, Phanphan tien, Le Thanh Nga… ghi lại. Chỉ biết rằng, về sau, sân khấu nhỏ bé ken đặc người, chỉ còn mấy người phía dưới chụp ảnh lia lịa. Ra về, chưa thể ai về nhà nấy, phải ra quán uống chút gì đó để hạ nhiệt.

Thành công này, cùng với sự tham gia tích cực của các đại biểu, bạn bè và cựu học viên Khoá 6 cùng gia đình và được sự giúp đỡ, tạo những điều kiện tốt nhất, chuẩn bị chu đáo, chăm lo như công việc của chính mình của lãnh đạo, chỉ huy, của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ Trường SQKQ.

Xin cảm ơn Nhà trường và các đại biểu đã ủng hộ, động viên anh em K6 chúng tôi.

Chào các bạn K6 cùng các bạn yêu mến Trỗi và hẹn gặp lại!

(Bài viết đã sử dụng một số hình ảnh của các bạn K6, xin cảm ơn!).

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Gặp mặt Nha Trang – những điều còn đọng lại (3 - Tình bạn)

Gặp mặt Nha Trang 05/2018
“Gặp mặt toàn quốc Khoá 6 Thiếu sinh quân Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) lần thứ hai tại TP Nha Trang tháng 5 năm 2018” – những điều còn đọng lại.

Tình bạn:


Dù học cùng nhau một khoá, nhưng đã cách nay 50 năm, nhiều cái khác nhau lắm. Từ nơi sinh sống, điều kiện sinh hoạt, môi trường công tác, cuộc sống gia đình, v.v… chẳng ai giống ai. Nhưng hầu hết các bạn K6 chúng tôi đều muốn gặp nhau, dù chỉ vài câu thăm hỏi, vài lời trêu chọc, chụp vài kiểu ảnh, được “văng” mấy câu “ngoại ngữ”, thế là sướng. Thấy nhau thì đứa nào cũng rạng rỡ, chia tay nhau thật cũng thấy bùi ngùi. Tiền tài, địa vị, công danh không mang ra so sánh mà chỉ để đồng cảm, sẻ chia, miễn sao càng gắn kết được nhiều bạn càng quý.

Và lần gặp mặt toàn quốc lần thứ hai này đông hơn, cả quân số K6 và tăng số lượng đi đôi. Có bạn (Lê Trọng Triều) từ Hung-ga-ri về, có cặp vợ chồng (Nguyễn Hoài Đức) từ Ca-na-đa bay hơn nửa vòng trái đất tới và có 2 bạn gái K6 (Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Tường Vân) lần đầu tham gia. Các bạn Trịnh Vạn Thọ, Nguyễn Văn Minh, Phạm Vinh Quang, Trần Anh Tuấn… nhiều anh em từ ngày ra trường mới có dịp bắt tay. Có bạn, vì công việc, không thể có mặt từ đầu, nhưng trong hoạt động chính thức của buổi lễ đã kịp thời đến dự. Rất nhiều bạn chia sẻ về việc không tham gia cuộc gặp mặt lần này được vì bất khả kháng. Ai cũng coi là cơ hội nên không thể bỏ lỡ. Thật tiếc, khi ra sân bay Cam Ranh, bạn Đăng Sơn gặp bạn Nguyễn Trọng Thắng (Trố), mà Thắng không biết có cuộc hội ngộ này.

Những bất ngờ đáng yêu liên tiếp xảy ra. Bạn Nguyễn Quang Dũng chuẩn bị chu đáo để đón 14 bạn đăng ký lên Dalat trước ngày gặp mặt, không ngờ quân số tăng gấp đôi. Thế mà “Tù trưởng” Cao nguyên xử lý cực kỳ ngon ngẻ, chu đáo.
Khi bạn Nguyễn Kim Phú mời cơm chiều mùng 4/5 cho các bạn vô sớm và “cơ nhỡ”, theo đăng ký với Ban Tổ chức, có khoảng 40 người. Không biết từ đâu ra chừng ấy bạn “vãng lai” nữa chứ. Bàn cứ phải kê dài thêm và rồi ai nấy cũng no, say (hết luôn can 20L của Đào Thắng), vui đến khuya.

Anh em rất xúc động khi Dũng Kều và vợ lại xuất hiện. Dịp Tết vừa rồi, nhịp tim của bạn ấy xuống chỉ còn 40 nhịp/phút. Với mong muốn đủ sức khoẻ để ra Nha Trang, Dũng Kều đã “ngoan ngoãn” nghe lời vợ uống thuốc đều. Rất may những ngày gần đây, nhịp tim đã lên được 60. Đoàn có việc gì, đi đâu cũng tham gia, mệt thì nghỉ, không trèo được thì ngồi.

Vợ bạn Trịnh Đức Tạo mắc bệnh nan y, gày yếu, cũng tham gia đầy đủ trong các hoạt động của Đoàn. Bữa ăn của cô ấy phải chuẩn bị riêng, nhưng lúc nào cũng tươi vui cùng bạn bè.

Bạn Lưu Minh Sơn, Nguyễn Thế Bằng, Nguyễn Việt Sơn… phải qua những điều trị căng thẳng tại các bệnh viện, không thể ngồi nhà xem cuộc gặp mặt qua mạng được. Nhiều bạn, cả gia đình K6 và những bạn yêu Trỗi, lần đầu tiên gặp các bạn mới, chóng quen, nhất là chị em, tự nhiên và quấn quít, ríu rít với nhau, vòng tay cứ nối dài. Thực là những tình bạn trong sáng, chân thành, không chỉ trong những cuộc gặp mặt này, mà cả trong những việc thường nhật, khi có niềm vui, hay nỗi buồn, bạn bè K6 luôn bên nhau sẻ chia.

Gặp mặt lần này đã thu hút được 120 đại biểu và bạn K6, trong đó có 20 cặp vợ chồng K6 và khoảng 20 đại biểu các khoá cùng bạn bè K9. Thật vui.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Gặp mặt Nha Trang – những điều còn đọng lại (2 - Tình thày trò)


Gặp mặt Nha Trang 05/2018

“Gặp mặt toàn quốc Khoá 6 Thiếu sinh quân Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) lần thứ hai tại TP Nha Trang tháng 5 năm 2018” – những điều còn đọng lại.

Tình thày trò:


Sau cuộc gặp mặt tại Đà Nẵng, Khoá 6 mới tìm được thày Soạn, người Chính trị viên của 50 năm về trước. Với thày, quãng đời dạy dỗ bọn trẻ này thật vất vả. Chúng vừa nghịch, càng lớn càng nghịch, vừa hay nhại thày. Nhớ một lần chúng nghịch ngợm, thày bảo chẳng nghe, thày quát : “Cói lụa lụa cua bùa!” (Cái loại loại cao bồi), chúng lại còn nhại lại. Thế mà nay, gặp lại thày, thày thật sự cảm động vì chúng nó quý thày như cha, như chú. Thày bảo, ngày trước, chúng nó làm , phá phách hết cái này, cái nọ, hỏi chẳng đứa nào nhận cả, nhưng bây giờ thì các cậu ấy nhận hết rồi. Thế là thày vui.

Thấy thày đủ sức khoẻ, anh em tổ chức cho thày và mấy bạn lên thăm Dalat trước ngày gặp mặt. Nghe nói Nguyễn Quang Dũng may cho thày một chiếc áo ấm để thày mặc lúc trời lạnh trên ấy và mùa đông ở Đà Nẵng. Những ngày ở Nha Trang, trò thường xuyên vào phòng thày trò chuyện, rồi đứa nào cũng muốn chụp ảnh với thày. Ban Tổ chức cũng thiết kế trong chương trình gặp mặt một nội dung mang tính tôn vinh thày và thày thực sự xúc động khi phát biểu với các trò của mình. Trong đêm liên hoan, mọi người quây quanh thày hát “Đời mình là một khúc quân hành”.

Sau gặp mặt, 2 bạn Nguyễn Kim (Phú và Hồ) cùng mấy bạn đưa thày đi thăm những điểm nhấn của miền Tây Nam Bộ và theo kế hoạch thì ngày 12/5 thày sẽ về đến TPHCM. Các bạn ở SG sẽ tổ chức đón thày vào trưa hôm đó.

Mọi thứ các bạn làm cho thày thật đáng quý khi thày đã 87 tuổi, song mỗi người vẫn thấy như chưa đủ và mong thày giữ sức khoẻ tốt để có nhiều cuộc gặp gỡ thày trò tiếp theo.

Nhìn lại tình thày trò K6, mặc dù thày Soạn không dạy một môn nào trên bục giảng, thày chăm lo cho chúng tôi nên người, lại thấy hiện nay một “bộ phận không nhỏ” mang danh những người thày lại hiểu “Bán tự vi sư” theo nghĩa “bán chữ mới là thày” thật đáng cải và cách.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Gặp mặt Nha Trang – những điều còn đọng lại (1 - Lựa chọn địa điểm)


Gặp mặt Nha Trang 05/2018

“Gặp mặt toàn quốc Khoá 6 Thiếu sinh quân Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970) lần thứ hai tại TP Nha Trang tháng 5 năm 2018” – những điều còn đọng lại.

Lựa chọn địa điểm:


Một năm trước, ngay trong những ngày Gặp mặt toàn quốc lần thứ nhất tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2017, bạn Nguyễn Kim Phú đã đề cập đến việc tổ chức ngay năm sau, 2018, cuộc gặp mặt lần thứ hai và địa điểm là Nha Trang. Sau cuộc gặp lần thứ nhất thành công chỉ ít ngày, bạn Phú chính thức đặt vấn đề và nhận được sự ủng hộ rất đông đảo của bạn bè. Trong comment của mình, tôi đề nghị tổ chức đón thày Soạn vào dự và các bạn miền Trung nhất trí ngay.
Thống nhất địa điểm, nhưng lực lượng K6 ở đây rất mỏng. Để có đầy đủ thông tin để thiết kế một chương trình “mang tầm cỡ toàn quốc”, các BLL 3 miền phải trao đổi liên tục với một số tiêu chí thống nhất :
- Có chỗ ở tập trung, có chỗ giao lưu, tổ chức buổi lễ thuận lợi;
- Giá ăn, ở vừa phải;
- Động viên được nhiều bạn tham dự;
- Có nhiều cảnh quan để hoạt động ngoại khoá;
- Thông báo sớm để các bạn, kể cả ở nước ngoài, chủ động chuẩn bị và mua được vé rẻ;
Ngay từ sau Tết Mậu Tuất, những thông báo đầu tiên đã phát ra, mà quan trọng nhất là chốt địa điểm và ngày chính thức của buổi lễ gặp mặt. Rồi thông báo về đóng góp kinh phí, về chương trình và địa điểm tập trung cụ thể cũng được gửi qua trang “Bạn Trỗi K6” và các đường tin khác. Từ cuộc tiền trạm rất giá trị của các bạn phía Nam cùng Vũ Điện Biên và Nguyễn Kim Phú, với lợi thế là nhiều bạn K6 có anh em và bản thân đã là lính bay, việc được Trường SQKQ đăng cai nơi tổ chức buổi lễ và giao lưu, để giúp K6, đồng thời để giáo dục truyền thống cho các học viên bay, là một thuận lợi và ý nghĩa rất lớn của cuộc gặp mặt này.
Sau khi có nơi tổ chức lễ thì Nhóm tiền trạm đã đi khảo sát nhiều nơi, từ Đoàn 26 của QK5, Nhà khách của Học viện Hải quân, Đoàn 20 của PKKQ,…, rồi lại quay lại Đoàn 26 và chọn nơi này. Việc chọn Đoàn An điều dưỡng 26 cũng là một không gian vừa phải, không quá loãng, là nơi ăn ở “tối ưu” với anh em, vừa túi, vừa ở trung tâm, ngay mặt biển. Cái sân nho nhỏ của Đoàn là nơi các anh em gặp gỡ, chia sẻ suốt trong những ngày ở Nha Trang.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Kết thúc "Gặp mặt truyền thống K6" tại Nha Trang

Photo: Ngọc mốc.




Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

Kính gửi các bạn K6 NVT!

Chúng ta đã kết thúc chương trình hoạt động nhân dịp "Gặp mặt truyền thống thiếu sinh quân K6 trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi (1965-1l970)" tại thành phố Nha Trang xinh đẹp và quyến rũ. Lễ gặp mặt K6 toàn quốc đã diễn ra trang nghiêm, tưởng nhớ một thời học sinh hồn nhiên và đầy tình bạn bè. Buổi gặp mặt đã thành công tốt đẹp, tiếp tục để lại nhiều tình cảm thương nhớ với thầy Soạn, với các bạn K6, với các khách mời yêu quí K9, với các đồng chí trong Ban GH trường SQKQ. Chương trình thăm quan các danh thắng tại TP Nha Trang đã để lại nhiều ấn tượng với tất cả chúng ta, bên cạnh đó là thời gian tâm sự của những đôi bạn thân, những tốp bạn luôn đũa giớn với nhau như thời con trẻ.

Thay mặt BTC chúng tôi chân thành cám ơn sự có mặt của thấy Lê Đức Soạn, tuy tuổi cao nhưng vẫn đồng hành cùng K6 hết chặng đường gặp mặt. Xin chân thành cám ơn anh Bùi Vinh trưởng ban LL trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đã tới dự lễ gặp mặt và liên hoan giao lưu cùng K6. Cám ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của trường SQKQ về cơ sở vật chất, nơi chúng ta tổ chức gặp mặt; đặc biệt là đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình-Chính ủy, đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc-Hiệu trưởng đã có mặt trong buổi lễ và tham gia liên hoan giao lưu với K6. Cám ơn Đoàn an-điều dưỡng 26 đã đảm bảo nơi ăn chốn nghỉ ngơi, phục vụ tận tình cho K6 và khách mời.

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới tất cả các bạn K6, đại diện các khóa 3, 4, 5, 7, 8, 9 và các vị khách mời đáng yêu có mặt tại cuộc họp mặt này, nhờ có tất cả các bạn mà cuộc gặp mặt mới thành công rực rỡ như vừa qua.

Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, giữ gìn sức khỏe để chúng ta sẽ gặp lại nhau vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống thiếu sinh quân trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi năm 2020.

Bây giờ là lúc chúng ta hãy gậm nhấm những tình cảm, những kỷ niệm BẠN BÈ vừa trải qua tại TP Nha Trang nắng ấm, gió mát, trời xanh biếc.

BAN TỔ CHỨC KÍNH BÁO





0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Dấu ấn khóa 6 trường TSQ NVT


Đây là đoạn phim do Đài THQP dựng riêng về K6 trong quá trình thực hiện bộ phim về trường Trỗi sắp hoàn thành.

DẤU ẤN KHÓA 6 TRƯỜNG VHQĐ-TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI
FB Quang Trần Vinh >> Bạn Trỗi K6:
Video này tôi up từ CD (mang từ Nha Trang về) lên youtube để các bạn chưa có CD hoặc có mà không xem được, và đặc biệt dành cho các bạn trên khắp thế giới có thể xem!

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chuyện về thầy Lê Đức Soạn

Gặp mặt Nha Trang 05/2018

Nghe tin Kim Hồ tìm về nhà Thầy, thấy hình ảnh Thầy, chỉ mang máng nhớ là Thầy nói tiếng Quảng Nôm, rặt những vần ồm, ồn... Gặp nhau ở Đà Lạt, Thầy bảo không nhớ Vinh Quang là thằng nào. Khe khẽ... buồn!
Tâm sự với Meo Ha, hắn kể: Thầy chỉ nhớ mấy thằng trò nghịch ngợm thôi. Trong số đó có 3 thằng được Thầy luôn nhắc tên: Chỉnh Thọt, Biên Rồ và Nhân Chột.
Hồi ở Hưng Hóa, mấy thằng quỷ con hay nhại tiếng Thầy, bất ngờ Thầy quay lại bắt gặp Biên Rồ chưa kịp đóng miệng. Thế là Thầy ghi tên Biên Rồ vào sổ đỏ.
Một đêm, Nhân Chột bí mật lẻn ra bờ rào khu nhà xe. Mọi cử động của Nhân Chột không qua được mắt Thầy. Khi Nhân Chột chạy vào nhà, Thầy mới tiếp cận tang vật: một cái hộp giấy to, bên trong còn ấm, bốc mùi nặng...
Bây giờ gặp nhau ở tuổi "xưa nay hiếm" mà lũ học trò vẫn còn nghịch ngợm ra phết! Không biết từ khi nào, bạn Quang Dũng tự tay may đo được cho Thầy cái áo khoác. Hôm được tặng, Thầy mặc vừa như in. Thầy và Trò nghẹn ngào xúc động!

P/s: Ảnh minh họa, không nhất thiết khác với sự thật!


FB Quang Trần Vinh >> Bạn Trỗi K6 - 08/5/2018

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>