Gặp bạn, thăm thầy, thăm anh chị


Khánh Nguyễn - 15/06/2017 12:20
Đi thăm được thày Soạn CTV K6
Nguyễn Kim Hồ - 15/06/2017 10:25
Khánh choang vừa từ Hà nội vào cùng k6 Đà Nẵng đến thăm thầy Soạn !!
Mỗi lần đi thăm thầy là vui lắm vì kí ức tuổi học trò lại ùa về, bao nhiêu là chuyện muốn kể...!!
Phanphan Tien - 15/06/2017 13:23
Có bạn Khánh Hà Nội vô mấy anh đi thăm thầy Soạn.
Chú thích ảnh: Triều Tiên





Ba thầy trò trường Trỗi lúc về già!!!







Khánh cảm động vì sau 47 năm mới lại gặp thầy, nước mắt chảy dài.
Mình chụp mấy thầy trò để mình đăng phây đã ai biết ai đang tác nghiệp ko?



Hoa vườn nhà thầy Soạn, thầy chăm sóc chúng em từ khi là những búp cây non, nay chúng em bạc lông bạc cánh cả rồi vẫn nhớ công ơn thầy.
Mít vườn nhà thầy Soạn tuy ko đặc biệt nhưng cũng sum xuê đẹp, nhìn thấy sự sinh sôi của đất trời muôn thuả. Thầy để dành chờ các trò k6 về ăn.



Tại nhà hàng cạnh nhà thầy... ( Nhà hàng Bê thui Cầu Mống - 17, Tô Hiệu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng)
...Thầy trò cụng ly mừng hội ngộ.



Tui có ý kiến thế này: thầy trò ta phải làm hết thùng (két) Tiger này mới được về???
Iêm biết nỗi rùi, ngày ý iêm bố náo bố náo quá????



Khánh Nguyễn tại Bình Thạnh, Bình Sơn, 16 Tháng 6/2017 lúc 11:30 ·
Vào thăm anh chị...

Anh em nhà vô được là phải tới...
Anh Đoàn Văn Luyện ra tận ngã ba dốc Sỏi đón