Dũng "kều" học sau 1 khóa nhưng rất giản dị, gần gũi thân thương.
Đúng như Chỉnh Huấn đã viết(*), ngày xưa Dũng còn cao hơn cả Trung "kều" k5 (Trung cũng đã đi năm ngoái). Nửa thế kỉ trôi qua, cái lưng còng xuống, giờ Dũng cao cũng chỉ bằng chúng mình. Vậy mà rất chịu khó đến giao du với bạn bè cùng vợ và cái ba-toong.
Họp k6 TPHCM năm ngoái còn gặp Dũng đến dự. Lần đón thầy Soạn ở Vườn Phố mình đến muộn, nghe nói có vợ chồng Dũng. Xem hình ảnh ở Nha Trang thấy vợ chồng Dũng rất tươi. Nghĩ bụng, tuổi này thế là sướng!
Chỉ khi đọc những gì vợ Dũng viết, mới hiểu, chuyến đi Nha Trang cũng cố gắng lắm và lo lắm về sức khỏe nhưng Dũng qua được. Chỉ khi về, Dũng bị cảm rồi chuyển bệnh đến bất ngờ và ra đi mãi mãi.
Nhớ Dũng có đam mê chơi bóng bàn, mấy năm gần đây vẫn cùng hội với 1 số bạn Trỗi. Say mê chụp ảnh, Dũng từng là phó nháy cho các cuộc vui của k6, của trường từ lâu lắm rồi.
Nhớ lần thầy Dương Quỳnh Điểu mất, Dũng rất trách nhiệm báo cho BLL đến viếng.
Cách đây chừng 1 tuần, Dũng đã gặp được rất đông các bạn Trỗi k6 cùng thầy Soạn, thầy Tiến. Ấy cũng là hạnh phúc mà Trời đã dành cho Dũng trước khi đi xa.
Thôi, giờ đến lượt bạn. Đi trước nhé, nhớ phù hộ cho vợ con, họ hàng và bạn Trỗi.
-------
*
Huan Chinh: Mới định viết một stt ngắn kể chuyện một tiết mục của k6 tại hội diễn trường ở Y Trung, trong đó Dũng kều, cao nhất k6 cao hơn cả Trung kều k5, hình như cao nhất trường, diễn chung với Quý còi, thấp nhất k6. Hôm ở Nha Trang, thấy Dũng lưng còng quá, thấp đi nhiều so với ngày xưa, ái ngại quá, chưa kịp nói ra thì hôm nay bạn đã đi rồi... xin thắp một nén nhang cho bạn...
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>