Giỗ đầu Nguyễn Nam Vũ (Cập nhật 10/2017)




Giỗ đầu Nguyễn Nam Vũ


Thưa các anh chị và các bạn:
Hôm nay bộ phim ngắn về anh Nguyễn Nam Vũ

Nguyễn Nam Vũ - K6

B2
1954
2016 – Đã mất 21/9/2016 tại HN do bệnh.
Mb: 0912.102823 Viber - Nr: 043.7330325 - Cq: 080.45076- FB: https://www.facebook.com/nguyen.minhvu.3990, https://www.facebook.com/ng.namvu- Email: - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/nguyen-nam-vu.html - HN - VN
- - Văn phòng Ban Tổ chức Trung Ương -
2AE - Nguyễn Nam Vũ K6, Nguyễn Bắc Vũ K8-C11

1971

20xx

- chồng mình đã hoàn thành.
Giỗ đầu của anh nhằm ngày 10-10-2017 (theo âm lịch, là ngày 21 tháng 8).

Vậy Kính mời các anh, các chị và các bạn tới dự buổi chiếu phim để tưởng nhớ về anh Nguyễn Nam Vũ trong dịp giỗ đầu của anh:

Tại TP Hồ Chí Minh:

  1. Thời gian: sáng thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017, đúng ngày giỗ đầu của anh Vũ.
    • 9 giờ sáng gặp mặt, trò chuyện trước khi vào phòng chiếu (sảnh tầng 8).
    • 9 giờ 30: Giờ chiếu dự kiến khi đã đông đủ bạn bè và các anh chị cùng các đồng nghiệp của anh Vũ.
  2. Địa điểm: tại rạp 3 tầng 8, 212 Lý Chính Thắng P9, Q3.

Tại Hà Nội

  1. Thời gian: sáng thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017. (Vì rạp chiếu phim phục vụ ngày giải phóng thủ đô từ 10-12/10 nên mình không tổ chức chiếu vào đúng ngày giỗ của anh được).
    • 9 giờ sáng (gặp mặt, chuyện trò trao đổi nhớ về anh Vũ),
    • 9 giờ 30: Giờ chiếu dự kiến khi đã đông đủ bạn bè và các anh chị cùng các đồng nghiệp của anh Vũ.
  2. Địa điểm: Phòng 1, rạp chiếu phim Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Quận Ba Đình (chênh chếch khách sạn Daewoo)

Rất mong sự có mặt đông đủ của các anh chị và các bạn.
Xin không mang theo hương, hoa hay phong bì.
Xin chân thành cảm ơn.
Quả phụ Nguyễn Thị Thái K8 kính mời.

Nguyen Thi Thai‎ >> BẠN NVT - 3 Tháng 10/2017 lúc 18:54



Tại TP Hồ Chí Minh:

Ảnh Hoàng Anh,
Hôm nay nhân ngày giỗ một năm của bạn Nam Vũ k6 NVT chúng tôi tới 212 Lý Chính Thắng để cùng tưởng nhớ đến người bạn đa tài, hết lòng vì công việc và bạn bè - qua phim phóng sự Nhớ Mãi Nam Vũ, chúng tôi tự hào vì bạn !






Album "Sáng nay" - Long Hoàng











LỜI CẢM ƠN


Được ông trời thương cho nắng, được cô Thục, các anh chị và các bạn thương cho muôn nỗi xẻ chia, buổi chiếu phim "Nhớ về Anh" đúng vào ngày giỗ đầu anh Nguyễn Nam Vũ đã kết thúc trọn vẹn sáng hôm nay tại rạp chiếu phim Giải Phóng TPHCM.
Cháu xin cảm ơn cô Thục. Em xin cảm ơn các anh, chị. Thái xin cảm ơn các bạn K8 đã đến dự.
Việc tiếp đón chưa được kịp thời và chu đáo, mong mọi người lượng thứ.
Với niềm biết ơn chân thành, một lần nữa cháu/em/mình, thay mặt gia đình xin được cảm ơn.
Nguyen Thi Thai 10/10/2017 lúc 14:04




Tại Hà Nội

Ảnh Nguyen Thi Thai - 13/10/2017
Một vài hình ảnh buổi chiếu phim "Nhớ Về Anh" 13-10-2017.



Ky Minh - 14 Tháng 10 lúc 16:46
Buổi chiếu fim về một thằng em, một đồng nghiệp, một bạn Trỗi
TT chiếu fim Ngọc Khánh


Các anh K2 và Thái K8 vợ Vũ

Ngoài fòng chiếu


Gia đình, bạn bè chuẩn bị cà fe

Các bạn và các em Trỗi


Mạn đàm, thảo luận về Nam Vũ

Các khoá Trỗi


fòng chiếu...

... với các khán giả nhiệt tình


Lời cám ơn cuối cùng sau buổi chiếu của vợ Nam Vũ - Thái K8



LỜI CẢM ƠN


Hôm nay trời cũng thương cho Hà Nội (gần trung tâm) mát mẻ và tạnh ráo giữa một chuỗi lê thê những ngày mưa vừa qua và trận rét đầu mùa cùng cơn bão số 11 sắp đến. Trước tiên là cảm ơn ông trời.
Sau ông trời là các anh, các chị, các bạn trên trang K8. Em xin cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình đến chia xẻ với em về những tình cảm và nghĩ suy nhân ngày giỗ đầu chồng em là anh Nguyễn Nam Vũ K6 qua bộ phim ngắn "Nhớ Về Anh".
Xin cảm ơn những bạn do bận công việc không đến được đã chia xẻ với mình qua tin nhắn...
Nguyen Thi Thai - 13/10/2017





Nguyen Thi Thai 21/08/2017 lúc 22:09
Hôm nay là kỷ niệm lần thứ 63 ngày sinh của anh Nguyễn Nam Vũ. Ban đầu, mình chỉ định đưa ảnh Bản sao giấy khai sinh của anh ấy để cùng các bạn nhớ về anh qua một di vật gắn bó với trường Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng bây giờ mình đổi ý định và xin gửi ảnh những di vật khác để các bạn cùng nhớ về trường cũ. Có những kỷ vật rất đơn sơ, VD: tấm bưu ảnh Công viên Thống nhất là một phần thưởng.