Vượt hai trong số "tứ đại đỉnh đèo" miền Bắc




Những người có máu xê dịch đều biết “Tứ đại đỉnh đèo” miền Bắc. Đó là:
- đèo Pha Đin từ Sơn La sang Điện Biên;
- đèo Ô Quý Hồ từ Lao Cai sang Lai Châu;
- đèo Khau Phạ ở Yên Bái và
- đèo Mã Pì Lèng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc (Hà Giang).
Trong chuyến đi, tôi từ Sa Pa xuống Lai Châu rồi đi Yên Bái qua hai đèo: Ô Quý Hồ và Khau Phạ, theo bản đồ sau:



Rời Sa Pa bắt đầu lên đèo Ô Quý Hồ, trời khá đẹp



Một lúc sau có nắng luôn, thấy khá rõ đỉnh Hoàng Liên...



Đến suối Bạc, thấy đông quá...



Đèo Ô Quý Hồ có chiều dài gần 50 km, đỉnh đèo ở độ cao 2078 mét so với mực nước biển.

Đỉnh đèo thường xuyên có mây mù che phủ như thế này


Qua khỏi Cổng trời, nắng lại bừng lên



Một mỏm núi nhô ra trên khúc cua



Một cây cầu trên đèo



Dãy Hoàng Liên Sơn thấp thoáng sau những đám mây dày trườn lên từ phía Lai Châu



Đang say sưa chụp choạch thì một đám mây to lại kéo tới...



Đi tiếp về Yên Bái.

Con đường về Tân Uyên với những đồi chè bát ngát



Đường về Thị trấn Than Uyên khá đẹp, vắng xe cộ



Một phong cảnh trên đường...



Đoạn đường Quốc lộ 32...



Đi tiếp xuống Yên Bái...



Đoạn này có dự án thủy điện, nên sông Nậm Kim khô cạn



Qua thị trấn Mù Cang Chải, trời vẫn nắng đẹp



... ruộng bậc thang mùa này đang cày ải...



Những địa danh như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Tú Lệ…


…với những cánh đồng ruộng bậc thang nhiều màu sắc



Chuẩn bị vượt đèo Khau Phạ, lấy khí thế một cái!



Đèo Khau Phạ dài trên 30 km từ Mù Cang Chải sang Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Đường đèo có nhiều dốc cao, quanh co ở độ cao trung bình từ 1200 đến 1500 mét.

Phong cảnh trên đèo



Đỉnh đèo Khau Phạ



Đoạn đèo xuống thung lũng Tú Lệ



Đoạn dốc qua Tú Lệ



Nơi đây có đặc sản nổi tiếng: gạo nếp nương Tú Lệ.

Toàn cảnh cánh đồng Tú Lệ buổi sáng



Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ tục lệ tắm suối lâu đời.

Đường xuống suối có bảng chỉ dẫn



Đường đi vào đã được đổ bê tông. Và khung cảnh hiện ra, có lẽ đang là giờ... cao điểm



Từ hơn 100 năm trước khi phát hiện ra suối nước phun lên từ lòng đất dòng nước ấm, dân Tú Lệ thường ra tắm sau ngày lao động. Họ cởi bỏ toàn bộ trang phục. Trai gái không e lệ cùng nhau ngồi tắm bên suối... Hiện nay, phụ nữ đã kín đáo hơn vì khá nhiều nam thanh niên từ các xã xung quanh đến tắm và khá đông các du khách vai mang máy ảnh ống kính dài như súng săn lượn lờ...



Nước suối ấm, có nhiệt độ khoảng 40 độ C, thoang thoảng mùi lưu huỳnh...



Từ Tú Lệ, đi tiếp xuống thị xã Nghĩa Lộ, sau đó vào thăm cây chè tổ ở Suối Giàng

Ở độ cao trên 1000 mét, cây cối tốt tươi như thế này đây



Con đường độc đạo được sửa mới phục vụ du lịch



Quán trà đón tiếp khách du lịch có cây chè cổ trước cửa...



Con đường dẫn lên đỉnh núi



Đường mòn đi lên đỉnh núi - nơi có cây chè tổ


Chân dung một cây chè... gần tổ



Hoa chè



Từ đỉnh núi nhìn xuống khu hành chính của xã



Một xóm nhỏ bên sườn núi



Kỳ sau: Nước Mỹ, từ Tây sang Đông


Xin nhấp chuột vào danh mục các điểm đến - menu (góc trên bên trái bản đồ)