Nước Mỹ từ Tây sang Đông (2)



Garage sale. Chữ này được hiểu nôm na là “bán đồ cũ”. Trên các cột điện, cột đèn... dọc các con đường chính thường bắt gặp những tờ giấy ghi dòng chữ “garage sale”, “estate sele” hoặc “yard sale”,... và ghi địa chỉ cẩn thận. Tìm hiểu garage sale là một trải nghiệm văn hóa ở xứ này. Và chỉ có cách này mới được tận mắt xem người Mỹ - những người giàu có - sống thế nào.

Tại đây bày bán nhiều đồ dùng gia đình còn khá mới. Người bán có thể chính là chủ nhà hoặc một công ty thay chủ nhà chịu trách nhiệm



Những nơi ghi estate sale-bày bán trong nhà. Phần lớn do chuyển nhà, họ không muốn mang theo đồ đạc nên bán mọi thứ đang sử dụng...


Chưa đến giờ mở cửa nhưng khách mua đã lượn lờ ở cửa rồi 


Trong nhà bày bán rất nhiều đồ vật quý như thế này


Có nhiều đồ trông còn mới và giá trị


Hàng hóa còn bày cả ngoài sân như thế này...


Chọn được hàng vừa ý, xếp hàng trả tiền. Mua bán mặc cả thoải mái, có khi chỉ mua với giá khoảng 20 - 30% giá niêm yết.

Không ai ra về tay không cả, tớ cũng được một mớ...



Trung tâm người Việt tại Mỹ

Người Việt tại Mỹ có đến gần 2 triệu, tập trung ở California và Texas. Tại California có hai trung tâm tập trung đông nhất là San Jose và Orange county (quận Cam). Đến những nơi này cứ cảm giác như ở một nơi nào đó ở ta, có nghĩa là trông thấy toàn người Việt, cửa hàng cửa hiệu ghi chữ Việt và nghe toàn tiếng Việt..

Little Saigon ở khu vực hai thành phố Westminster và Garden Grove, Quận Cam (Orange County), nơi người Việt chiếm gần 30% dân số.

Từ San Francisco đi theo đường số 5 xuống Quận Cam (bên dưới Los Angeles)...

Đoạn đường Golden State Freeway, qua đèo Tejon


Đại lộ Bolsa trở thành khu trung tâm của Little Saigon...



...do các trung tâm thương mại do người Việt đầu tiên lập nên



... Những khu vực kinh doanh của người Việt dày đặc mà khi tới đây người Việt luôn có cảm giác như ở VN vậy.



Giao dịch bằng tiếng Việt, ăn uống ẩm thực Việt, ...



...và trên đường cũng rất nhiều xe qua lại


... Cà phê đường phố...


... Trong một quán bánh


... Giữa những người đồng hương xa xứ...


Dọc hai bên Bolsa Avenue rất đông các khu vực kinh doanh của người Việt




Qua đường sang Phước Lộc Thọ phải nhấn cái nút như thế này để... xin đường


... Trước cửa Phước Lộc Thọ...


Dạo một vòng quanh khu mua sắm mà chẳng biết mua gì... Nhưng đi để cảm nhận được cái không khí của người xa xứ...



Vào một cửa hiệu có tên quen thuộc...


 
Tính mua bản gốc nhưng chỉ có DVD mà đã xem bản HD rồi... nên lại thôi...


...Xem đời sống văn hóa người Việt thế nào... 


Một Little Saigon nữa ở San Jose, CA.

Biểu tượng Little Saigon ở San Jose...


Từ tháng Ba năm 2013, chính quyền địa phương mới lắp đặt chỉ dẫn trên các freeway tới Little Saigon ở San Jose



Với dân số gần 100 ngàn người Việt, San Jose là thành phố có đông người Việt nhất nước Mỹ



Năm 2000, khu mua sắm tập trung lớn nhất tại San Jose được hình thành mang tên Grand Century Mall và trở thành trung tâm của người Việt tại đây.

Cổng trung tâm.


Tuy nhiên, các khu mua sắm tại San Jose nằm rải rác - không tập trung như ở quận Cam



Những khu mua sắm của người Việt khác nữa rải rác khắp nước Mỹ





Las Vegas

Las Vegas nổi tiếng là nơi đánh bạc. Thành phố này nằm giữa sa mạc Nevada, mà trên khắp tiểu bang chỉ có một vài thứ cây hoang có thể sống sót.

Đây - biểu tượng của sa mạc...


Vừa chớm đầu thành phố Las Vegas đã thấy sòng bạc mọc lên



Đến Las Vegas, chúng tôi tìm đến nhà nghỉ này 


Tuy là thành phố trên sa mạc nhưng giá nhà nghỉ rất dễ chịu. Nghe kể: các khách sạn lớn còn miễn tiền thuê phòng ngủ nếu... đều đều xuống tầng dưới đánh bài...

Hẹn gặp nhau ở casino là... tiện nhất.

Đây là điểm hẹn... 


Trong khi chờ đợi thêm đông đủ, làm vài cú giật máy... 


Gọi Las Vegas là thành phố ánh sáng - thành phố về đêm vì thực tế ban đêm cuộc sống của thành phố Las Vegas mới bắt đầu.

Thành phố về đêm 


Suốt đêm cho tới 4, 5 giờ sáng mới thưa thớt dần... Phần vì mệt, phần vì trời bắt đầu nóng - cái nóng của sa mạc...

Bên trong khách sạn Bellagio 


Trung tâm Las Vegas có nhiều khách sạn lớn



Mỗi khách sạn đều có những nét đặc trưng.



Lần lượt lướt qua các khách sạn - tầng dưới được đi lại tự do qua các sòng bạc và chụp ảnh thoải mái - như đi qua các thế giới khác nhau...



Biểu tượng tháp Eiffel của Paris... 


Hồ nước giữa trung tâm mang tên Ballagio


Khách sạn cũng là nơi có nhiều buổi trình diễn nghệ thuật sôi động...

Dọc đại lộ South Las Vegas...


Las Vegas ban đầu chỉ là một ga xe lửa nhỏ...



...năm 1946, cao bồi Bugsy Siegel dựng nên sòng bạc đầu tiên...



... từ đó, nơi đây có nhiều giang hồ kéo đến và Bugsy Siegel bị giết...



... và thế là từ đó nơi đây trở nên hấp dẫn và nhiều người kéo đến lập nên một thành phố với gần 2 triệu dân.



Một trong những khách sạn nổi tiếng nhất phải kể đến Venetian.

Đây là khu vực trước cửa Venetian... 


Với hơn 4000 phòng, đương nhiên đó là một công trình xây dựng vĩ đại. Nhưng cái đặc sắc hơn là bên trong tòa nhà mô tả các phong cảnh của Venice...



Những quảng trường, những cây cầu mang phong cách Ý



Dòng sông giữa nhà với những chiếc thuyền... giống như Venice



Giữa trung tâm của khách sạn 


Hôm sau, chúng tôi dành cả một ngày đi Grand Canyon...

Xe lướt qua con đường xuyên thành phố Las Vegas. 


Ban ngày thành phố hiện ra với những công trình như thế này...



Dưới cái nắng như thiêu như đốt của sa mạc Nevada 


Dưới chân tháp truyền hình 


Dấu tích khu casino cổ xưa nhất 


Một công trình phỏng theo Kim Tự Tháp Ai Cập 



Grand Canyon ở Arizona

Từ Thành phố Las Vegas đến rìa phía Tây của Công viên Quốc gia Grand Canyon hơn 2 tiếng xe chạy.

Grand Canyon hay Vực lớn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.



Đây là một khe núi hình thành do dòng sông Colorado bào mòn qua hàng triệu năm.



Vực có độ dài 446 km, chỗ hẹp nhất 400 m, chỗ rộng nhất là 24 km. Vực sâu khoảng 1000 m, chỗ sâu nhất 1600 m.



Nơi đây chính phủ thành lập công viên quốc gia rộng 14165 ha chỉ toàn đá và cát. Hàng năm có khoảng 5 triệu lượt khách thăm



Việc quản lý khu vực West Rim (rìa phía Tây), Chính phủ giao cho người da đỏ Hualapai làm và được hưởng mọi khoản thu.



Tại điểm Đại bàng (Eagle point), … 


…du khách ra sát mép vực. Lạ cái là không có rào chắn. Vô ý trượt chân thì có mà ra cám...



Từ mép vực nhìn xuống dòng sông Colorado ở khoảng cách 1200 m


Skywalk - cây cầu bằng kính nhô ra 20 m, có thể nhìn xuống đáy vực sâu 1220 m. 


Điểm ngắm Grand Canyon có tên Home of the Hualapai 


Dòng sông Colorado nhìn từ Home of the Hualapai 


Vết tích còn lại của một dự án cáp treo bên bờ vực từ năm 1960 


Rời Grand Canyon quay về Las Vegas, chúng tôi vào tham quan đập nước và nhà máy điện Hoover Dam.

Nằm giữa bang Nevada và Arizona có nhà máy thủy điện. Nhà máy nằm trên đập Hoover, được xây dựng từ năm 1931 (đến năm 1936 hoàn thành) cung cấp 2071 MW điện cho các bang xung quanh. Đây là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ. Sau vụ 11/9, một cây cầu bê tông (sử dụng tháng 10/2010) đã thay thế cho việc đi lại trên mặt đập nước.

Hàng ngày có khoảng 20.000 khách đến tham quan. Khi qua đập phải qua trạm an ninh kiểm tra người và xe…

Toàn cảnh Hoover Dam và nhà máy thủy điện, phía trên cao là cây cầu bê tông… 


Trở về khách sạn thấy chiếc xe phong cách Mỹ, làm kiểu kỷ niệm



Sáng hôm sau trở về Cali, có đoàn tay chơi hộ tống...



Đến biên giới giữa bang Nevada và bang Cali...



(Còn tiếp)


Xin nhấp chuột vào danh mục các điểm đến - menu (góc trên bên trái bản đồ)