Hoạt động của đoàn thầy bạn miền Trung


Thông tin sẽ được cập nhật liên tục, mời các bạn theo dõi!!!

Mời xem:
  1. Gặp mặt nhân dịp thầy Lê Đức Soạn và các bạn K6 miền Trung ra thăm Hà Nội
  2. Hoạt động của đoàn thầy bạn miền Trung
  3. Thầy Soạn cùng đại diện K6 thăm thầy Phong ở TT Hồ, Bắc Ninh
  4. K6 gặp mặt đón thầy Soạn ở Bãi Pháo
  5. Học trò của thầy Soạn - Hà mèo


Ảnh từ FB: Kim Hồ, Anh Minh, Chí Hùng, Nguyễn Quốc Khánh, Thanh Trung, Lê Quý...

Thứ năm 14/9/2017


Thầy trò SHPT xuất phát lên đường ra Bắc "lấy kinh".
Sau 47 năm thầy trò chúng tôi mới gặp nhau và cùng nhau đi trên 1 chuyến tàu ra MB để thăm trường và gặp lại thầy bạn cũ.
Thật là hạnh phúc!! - (Nguyễn Kim Hồ)




Lai rai cho đến kinh thành!!
Ở ngoài chúng tôi nghe rào rào (Bão số 10) nhưng trong toa vẫn đều đều nâng lên hạ xuống! - (Nguyễn Kim Hồ)



Thứ sáu 15/9/2017


Thầy trò chúng tôi đã về đến "Tây Thiên " đúng hẹn (5h30). Vũ Thắng Lộ đã đón chúng tôi.
"Kinh thành" thật là yên bình! - (Nguyễn Kim Hồ)



Những thời gian ban đầu thầy trò chúng tôi ở Hà Nội !! - (Nguyễn Kim Hồ)



Thầy trò gặp nhau sau 47 năm xa cách !! - (Nguyễn Kim Hồ)


Thăm nhà Thanh Hùng




Thầy Soạn cùng các trò Miền Trung gặp mặt hội GMT
và nhóm nhỏ Trỗi k6 tại số 2 Cửa Bắc







Đại diện BLL k6 đến chào thầy và các bạn Miền Trung
tại KS Công Đoàn 14 Trần Bình Trọng






BLL K6 đón thầy và các bạn K6 miền trung, nam
ở quán Làng tôi - 89 Lý Thường Kiệt.





Thứ bảy 16/9/2017

Thăm lại địa điểm K6 NVT đóng quân tại Hưng Hóa.


Caphe sáng chuẩn bị hành quân lên Trung Hà, Hưng Hóa. (Chí Hùng)




Đường lên trường hôm nay. (Lê Quý)



Chưa bao giờ mình thấy mưa to như thế này ở Việt nam, xe đi từ 8 giờ ở Hanoi mà phải tới trưa mới tới được trường vì lái xe phải đi vòng vèo dù đường chỉ khoảng 70kms. Quá sợ. (Lê Quý)



Tháp tùng thầy Soạn đi Trung Hà Hưng Hóa - (Thanh Trung)



Do ảnh hưởng hâu bão trời mưa quá to tắc đường. PHẢI NGHỈ GIẢI LAO, tranh thủ ăn trưa sớm để tiến thẳng về Hưng Hóa bỏ qua Trung Hà - (Chí Hùng)



Sau 48 năm trở về trường mà ông trời mưa quá xong nhiều kỉ niệm ùa về, buồn vui lẫn lộn. (Lê Quý)
Đây là đường ra cổng chính hồi xưa của trường! (Cổng đi ra nhà thờ đổ)



Nhà b1 tôi và Quý lê ở và học năm lớp 8 - (Nguyễn Kim Hồ)




Nơi cầu thang thầy đứng nhà đã bị dỡ bỏ, bây giờ là cây sấu ! - (Nguyễn Kim Hồ)






Nhà ăn, năm 1970 thi đấm cửa kính k bị chảy máu tay, suýt bị thầy Phong bắt (Thanh Trung)
Thế mà Huỳnh Hồng và Cả Phát bị oan, hóa ra do Meo Ha và Trung Le gây ra, thảo nào Hồng lồi quyết học luật và vào CA để điều tra và bảo vệ những người "Tử Tế". - (Nguyễn Cả Phát)












Quy Le 17 tháng 9 2017, 17:37
Cám ơn thầy Soạn và các bạn K6 miền trung đã tới thăm nhà