NHỚ NGÀY ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ

(Tóm tắt chuyện bây giờ mới kể)
Nguyễn Kim Hồ, 25/8/2021 lúc 7:39
Cách đây 57 năm, tôi từ quê hương Quảng Ngãi, sau 3 tháng đi bộ và tạm dừng chân trên đường Trường sơn - Ngày 5/8/ 1964 (đúng ngày Mỹ bắt đầu ném bom, đánh phá Miền Bắc XHCN) tôi đã có mặt ở tp. Vinh, Nghệ An. Ngày 8/8 ra đến Hà Nội và ngày 10/8 tôi đến tập trung tại trường Hành chính TW Bộ Nội vụ. Ở đây có rất đông các bạn thiếu niên Miền nam đã ra trước tôi và hầu hết đã được gặp Bác Hồ. Sau 10 ngày sinh hoạt học tập rèn luyện cùng tập thể, ngày 20/8 tôi đã được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong (tiến bộ quá).
Sáng 25/8/1964 chúng tôi (số ít thiếu niên mới ra) được thông báo là buổi tối sẽ được đi thăm Bác Hồ. Cả ngày chúng tôi hồi hộp chuẩn bị và chờ đợi. Thế rồi thời gian chờ đợi cũng đến. Khoảng 18 giờ, 1 chiếc xe con và 1 chiếc xe giống xe "đờ su" chở khách đến chở chúng tôi. Xe chạy đến gần cổng phụ phía đầu đường Hoàng Hoa Thám thì dừng lại. Tất cả chúng tôi xuống xe và chờ đợi ở khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, cạnh Hồ Tây. Một hồi còi dài cất lên, tất cả chúng tôi nhanh chóng lên xe. Hai xe từ từ qua cổng vào bên trong Phủ Chủ Tịch. Chúng tôi vừa xuống xe thì đã được gặp Bác Hồ ngay tại sân. Chúng tôi vui mừng chạy ùa đến vây quanh Bác... Sau đó chúng tôi vào Phủ Chủ Tịch. Bác Hồ cùng Bác Tôn, các bác Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... tiếp đón chúng tôi. Thật là vinh dự và tự hào biết bao.Chúng tôi được phép ngồi đối diện với Bác Hồ và các bác lãnh đạo của Đảng và nhà nước.
Mở đầu buổi gặp mặt, theo danh sách, Bác Hồ đã gọi tên từng cháu để Bác thăm. Chúng tôi lần lượt đứng dậy lễ phép chào Bác và các bác lãnh đạo. Kết thúc danh sách, Bác nói vui: "Bác thăm các cháu rồi, bây giờ Bác Tôn và các bác sẽ thăm các cháu". Các bác nhìn nhau cười vui, cả phòng vang tiếng cười vui vẻ. Bác Hồ cho kẹo từng cháu... Một bạn đại diện trong đoàn chúng tôi đứng lên phát biểu báo cáo với Bác...
Tiếp đến là phần hát kính tặng Bác Hồ và các bác lãnh đạo. Bác Hồ muốn nghe các cháu Miền Nam hát. Hồi ấy nhóm chúng tôi mới ra chỉ thuộc bài Quốc ca và bài Giải phóng Miền Nam, chưa thuộc nhiều các bài hát cách mạng. Tuy vậy như đã thống nhất chuẩn bị trước, tôi đã đứng lên xin hát kính tặng Bác... Đấy là một bài hát ca ngợi quê hương mà tôi đã thuộc lúc tôi đi học ở Miền Nam. Theo chú phụ trách là bài hát này không ảnh hưởng chính trị. Tôi nghe vậy chứ lúc đó đã biết gì về chính trị. Những câu mở đầu của bài hát như sau: "Trên cánh đồng xanh muôn ngàn tia nắng huy hoàng - Bầu trời tươi đẹp ôm ấp cánh đồng mênh mông - Chim hót ca vang líu lo trên đồng rộn ràng...". Tôi vừa dứt tiếng hát thì chú phụ trách báo cáo với Bác: "Thưa Bác! cháu Hồ là con liệt sĩ, cháu không còn ba mẹ...". Cổ tôi như nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra. Tôi cố nén để không phải khóc... Bác đã đến bên tôi an ủi và cho thêm tôi kẹo. Tôi cảm động vô cùng và đã cố gắng vui lên với Bác và mọi người. Sau một bạn hát nữa là buổi gặp mặt kết thúc. Lúc này các bác lãnh đạo đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại có Bác Hồ, các chú phụ trách và chúng tôi. Chúng tôi theo Bác bước sang phòng bên để xem phim.
Ở phòng xem phim có đội Sơn Ca đang chờ Bác và chúng tôi. Bác Hồ giới thiệu chúng tôi với đội Sơn Ca. Cả phòng vui vẻ hẵn lên. Mở đầu đội Sơn Ca hát kính tặng Bác và tặng chúng tôi 2 bài hát, quá là hay và chúng tôi vổ tay liên hồi. Đến phần chúng tôi, cả nhóm hát bài "Giải phóng Miền Nam" (cả phòng hát theo) và đội Sơn Ca cũng vổ tay liên hồi. Nếu thời gian cho phép, chắc chúng tôi yêu cầu đội Sơn Ca hát nữa... Bác cháu thật là vui không sao kể hết được. Sau đó chúng tôi và đội Sơn Ca được cùng Bác xem một bộ phim hoạt hình...
Tạm biệt Bác Hồ để ra về lòng chúng tôi ai cũng bồi hồi xúc động. Bác bận trăm công nghìn việc nhưng đã dành cho chúng tôi một sự quan tâm ưu ái đặc biệt. Đã 57 năm trôi qua nhưng trong tôi luôn nhớ mãi ngày được gặp Bác Hồ. Bác đã dành tình cảm vô bờ đặc biệt cho đồng bào Miền Nam, cho thanh thiếu niên Miền Nam và tôi đã được trực tiếp tận hưởng cái tình cảm bao la ấy của Bác.
Chúng tôi rất tự hào được làm con cháu Bác Hồ - tự hào được làm "Bộ đội Cụ Hồ", mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Đà Nẵng 25.8.2021
Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng
(Hình ảnh minh họa)
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Đội viên thiếu niên tiền phong Nguyễn Kim Hồ 8/1964
(Hình ảnh trong khoảng thời gian gặp Bác Hồ)