Cưới con trai Đỗ Dũng k6

Start:     Mar 19, '09 6:00p
Location:     Cung VHHN Việt-Xô, HN

Tối qua, tại phòng khách lớn tầng 2 Cung VHHN Việt-Xô, vợ chồng Đỗ Dũng mời anh em tới dự cưới con trai. Ông bà Đỗ Đức vẫn mạnh khoẻ, đi lại tiếp khách.

Tôi ngồi với mấy ông anh k1 cùng bác DMĐức, Thạch "béo" k10, Lê Hiền k8. Cánh lính BQP, BTTM đông vì Dũng làm ở văn phòng BTTM. Cánh k6 Trỗi chiếm cả 1 góc trái, nâng lên hạ xuống, hò hát vui vẻ. Gặp cả Lâm, con cụ Dõan Tuế, chơi thân với Quang "xèng".

Phải 20 năm mới gặp lại Hạnh, vợ Bằng "ruồi" k6. Cô em cứ ngờ ngợ rồi òa lên. Tàn tiệc, theo sau Bác DMĐức, Đồng Hiền còn nán lại với bạn bè lứa Hạnh - Linh "móm", Lê Hoàng, Thiết... Bác Đức uống nhiều nhưng giọng vẫn sang sảng hát tặng cô dâu chú rể bài "Điều giản dị". Vui!

(Kiến Quốc, 20/3/2009)

Xem:
1. Cưới con trai Đỗ Dũng k6 - Kiến Quốc, 20/3/2009 tại Blog "Bạn Trỗi K5"