Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Hình lịch sử: Đại hội 2 - hameok6



Hội trường, phía trước: Bác và 7 ôngHội trường, phía trước: Bác và 7 ông

phía sau: đầy đủ các tiền bối

phía sau: đầy đủ các tiền bối



 Ngoài hội trường: các cô, các chú múa hát tập thểNgoài hội trường: ...
Ngoài hội trường: các cô, các chú múa hát tập thể.

...các cô, các chú múa hát tập thể.


còn Bác một mình đi  ... còn Bác một mình đi ...

... kiếm chỗ hút thuốc.

... kiếm chỗ hút thuốc.

Đăng lại ảnh sưu tầm của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 27 tháng mười một năm 2011.




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Thầy cô trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi - hameok6

Đây là đĩa DVD đã tặng các thầy cô hôm 20/11. Do chưa đủ tiêu chuẩn đăng dài ở YouTube, nên tại đây tôi tách thành 2 tập. Rất cám ơn các bạn đã cung cấp các tư liệu quý báu để làm clip này. Đặc biệt cám ơn bạn Bùi Thanh Hùng k6 đã cung cấp băng video buổi các thầy cô gặp mặt năm 1998. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được thêm các tư liệu khác của trường mình.


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K4: Thứ tư, tháng mười một 23, 2011).

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

20/11

Start:     Nov 19, '11
End:     Nov 20, '11
Location:     Nhà hàng Tuyết Thanh, 166 Trường Chinh, HN; Nhà hàng Đất Tiên Sa, 3 Bạch Đằng, Tân Bình, Tp.HCM.

Tại nhà hàng Tuyết Thanh, 166 Trường Chinh, HN, trưa 19/11 các bạn k5 (Lê Bình, Hoàng Sùng, Ngô Cửu, Thắng KV, Hà Văn Công, Bùi Chương, Đức "ó", Mai Lâm...) đã tổ chức giao lưu với thầy cô trường Trỗi. Các thầy Nguyễn Phong (giáo vụ), thầy Ninh Cử Trực (C trưởng đầu tiên của k5 ở Trại Hòe, Phố Thắng, Hiệp Hòa từ tháng 3-8/1965), thầy Bổng (dạy Lý) đã có mặt...

Tại Đà Nẵng, sáng 19/11, các anh Ấn, Phụng k2 cùng Thanh Hải k3 đã đến thăm chị Oanh (nuôi quân). Chiều lại cùng chị Oanh đến thăm thầy Doãn Mậu Hòe (0914129996).
Thầy Hòe giọng còn khỏe. Thầy gửi lời hỏi thăm tới tất cả thầy cô cùng học sinh trường Trỗi. Biết tin miền Bắc, miền Nam cũng có những cuộc giao lưu với thầy cô, thầy Hòe rất mừng...

Trưa 20/11, tại nhà hàng Đất Tiên Sa, Tân Sơn Nhất, BLLk7 TpHCM tổ chức họp mặt thường niên và mời thầy cô tới dự nhân ngày Nhà giáo 20/11... Tới dự có các thầy cô: thầy Phan Trung Chinh (cán bộ khung k5 ở Đại Từ, sau đi B), thầy Đoan (dạy Toán lớp chuyên k4, k5), thầy Phạm Đình Trọng(dạy Văn k7, k8), cô Phạm Thị Thục (dạy Sử k7, k8; phụ trách C11), thầy Dương Quỳnh Điểu (giáo vụ).
Rất hay là có tiết mục đại diện từng khóa lên tặng quàquà:

Kỉ niệm chương và đĩa DVD
cho từng thầy cô...

TranKienQuoc



(Video: hameok6)

Xem bài:
  1. K7 SG và ngày Nhà giáo - TranKienQuoc, 21/11/2011, Blog K5
  2. Hà Nội - K5 mừng các Thầy Cô nhân ngày Nhà giáo VN: 20.11 - Thắng k5, 19/11/2011, Blog K5
  3. K7SG & 20 - 11 - ĐN, 20/11/2011, Blog K8
  4. Tin nhanh: Giao lưu với thầy cô nhân 20/11 - TranKienQuoc, 19/11/2011, Blog K5


Tại nhà hàng Tuyết Thanh, 166 Trường Chinh, HN: K5 mừng các Thầy Cô.Tại nhà hàng Tuyết Thanh, 166 Trường Chinh, HN:
K5 mừng các Thầy Cô.
(Ảnh Thắng k5) X2000
Tại nhà hàng Đất Tiên Sa, 3 Bạch Đằng, Tân Bình, Tp.HCM: ACE K7 và đại diện các khóa chúc mừng các Thầy Cô Tại nhà hàng Đất Tiên Sa, 3 Bạch Đằng, Tân Bình, Tp.HCM:
ACE K7 và đại diện các khóa chúc mừng các Thầy Cô.
(Ảnh ĐN) X2000




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Người tử tế - TranKienQuoc

Người tử tế

TranKienQuoc
Cũng vì ham thích bơi lội mà tôi gặp anh ta. Rồi chuyện vòng vèo thế nào mà anh ta là anh trai chú Tâm "mập" đá bóng cùng đội Vĩnh Xuân, rồi cũng lại vòng vèo anh ta học từ bé cùng Nghĩa (em Dương Minh Đức) ở trường Thanh Quan. Cuối những năm 1980 anh đi xuất khẩu, làm đội trưởng ở vùng Karl-Marx Stadt (sau là Chemnitz) và là lính của bạn tôi - Đoàn Mạnh KhánhTranKienQuoc nói...

Tên bạn là Đoàn Quốc... cơ, vì sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9/1954. Nên ông bà già đặt vậy, chứ cả nhà cánh liền ông toàn đệm "Mạnh", sau cũng cứ quen cùng như thế.

14:18 Ngày 17 tháng 11 năm 2011.
. Thế mới biết cái Hà Nội này nó nhỏ, vòng vèo quen nhau cả.

"Sang Đức em làm đội trưởng. Ngày ấy ông Hùng làm trưởng vùng, anh Khánh là đội trưởng đội ở cuối đường tầu 5, sau lên làm phó vùng cho ông Hùng. Khi ông Hùng hết hạn về nước thì anh Khánh thay...", anh ta kể.
"Anh nhớ là, ngay từ lúc ấy, có chức vụ là có quyền, có tiền. Mỗi lần đóng "công" xuất hàng về nước, phải lo lót hải quan, phải chi tiền đưa ra cảng... là tiền; ai nghỉ ốm, muốn nghỉ phép đi chơi phải chi tiền. Mà tiền ấy là đội trưởng "gặt". Và muốn làm đội phó, đội trưởng phải thi tiếng Đức; lại tiền. Nhiều "sếp vùng" ăn đủ. Nhưng anh Khánh không thế, ngay cả sau này làm đại diện cho Bộ Lao động Đức về người VN, có thể kiếm bộn tiền nhưng anh Khánh không làm tiền, đã giúp ai là giúp hết lòng. Bọn nó quý anh Khánh".
Nghe đến đây tôi thấy tự hào về ông bạn mình. "Nhà có giáo dục nề nếp có khác, anh ạ!", anh ta kết luận.
Đúng, làm người tử tế thật khó, phải thắng được dục vọng trong mình!
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog K5: Thứ năm, ngày 17 tháng mười một năm 2011).




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Chủ nhật không cha mẹ lên thăm - hameok6






Chủ nhật không cha mẹ lên thăm

 hameok6


Nhớ hồi đó cứ chủ nhật tới là ngóng cha mẹ lên thăm. Đứa nào có tin báo thì ra Chiêu đãi sở, còn thì lang thang đi chơi, nhiều khi tới quên cả cơm trưa. Một lần ở Hưng Hóa, tôi đi ăn trễ, khi ra về, ở nhà ăn không còn ai thì bỗng thấy đám Linh cố

Đặng Bá Linh

Linh cố - Liệt sỹ
Sinh: 9/3/1953.
NR: 75 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN.
Nhập ngũ: 1/1972
Đơn vị: C611, F330-338 -> C2, F304
Hy sinh: 26/8/1972 (18/7 Nhâm Tý) tại Cao điểm 105 Bắc (dưới chân điểm cao 367), thuộc dãy Trường Phước, Quảng Trị. (Đã quy tập lần 1 về NTLS xã Hải Lệ, Hải Lăng nhưng lọ penecicline đựng thông tin về LS bị thất lạc nên mộ anh trở thành vô danh. Sau đó LS được quy tập lần 2 về NTLS huyện Hải Lăng, Quảng Trị - Ga Diên Sanh, quá vài trăm mét - Gia đình lấy nắm đất từ cao điểm 105 Bắc về thờ).
Liên hệ gia đình: Mẹ Đặng Thu Hồng, 88 Lê Thị Hồng Gấm, Q1, TP. HCM.

1970

, Chi cố

Nguyễn Ngọc Chi


Chi cố
0903 714 111
SG

1970

2012

và mấy đứa nữa thất thểu tới.
– Đâu còn gì nữa. Sao tới trễ vậy?
– Mệt quá!
Tụi nó vào lục lọi trong bếp được mấy miếng cháy đen chắc các cô nuôi để cho heo hay nấu nước “mầu chè”TTh nói...
Cái nước “mầu chè” ngày đó bây giờ mới biết là đồ uống quý, có tác dụng tốt cho tiêu hóa (Xem bài Trà gạo tại http://thuongtra.com/tra/2011/10/tra-gao/). Tiếc không biết sớm :))
22:35 Ngày 11 tháng 11 năm 2011

HMK6 nói...
@TTh: Hèn nào hồi đó chẳng ai trong tụi mình bị đau dạ dày!?Thắng te, hình như mày cũng có mặt trong đám hôm đó thì phải?
00:30 Ngày 12 tháng 11 năm 2011

TTh nói...
@HM Không được tham dự vụ đó.
12:05 Ngày 12 tháng 11 năm 2011  

HMK6 nói... Đúng vậy! Mới đầu tôi tính bắt chước tụi nhà văn, viết bài này với với nhân vật "tôi" cho có vẻ sinh động. Nhưng sau nghĩ lại, AE mình làm kỹ thuật nên hơi kỹ tính lại nói "xạo, mày có ở đấy đâu!". Vậy là sửa lại. Nếu có sai là tại thằng kể lại cho mình nghe chứ ko phải tại mình!
13:16 Ngày 13 tháng 11 năm 2011

chia nhau. Vừa ăn tụi nó vừa kể:

Sáng nay tụi nó lang thang ra cánh đồng phía sau trường men theo các bờ ruộng mà cũng chẳng biết đi đâu, làm gì. Vừa đi vừa nói dóc đủ thứ chuyện trên đời, bỗng 1 đứa phát hiện có 1 con cò đang đứng trên bờ ruộng xa xa. Để tao – Linh cố nói và lượm 1 cục đá ném 1 phát trúng ngay nó. Chú cò hoảng hốt bay lên, nhưng vì đã “ăn đạn” nên cũng chỉ bay tà tà chút xíu là lại đậu xuống. A, a…! – Cả bọn reo hò, lượm đá ném tới tấp, vừa ném vừa rượt theo. Con cò hoảng hồn lại bay, nhưng chỉ được một đoạn ngắn là đậu xuống. Cả đám hăng hái như được uống chất kích thích vừa la hét, vừa ném đá và băng băng lội ruộng rượt đuổi bất chấp sình lầy, nắng gió …


Tranh F.Lực
Mãi rồi chú cò cũng không chịu nổi và rớt xuống như lũ chim sẻ bị Hồng vệ binh rượt hồi nào. Cả bọn lao lại, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, miệng thở phì phò, quần áo lấm lem nhào vô “chiến lợi phẩm”. Lập tức triển khai tới một gò đất gần đó. Vặt lông, đào bếp, tìm củi, tìm lửa, đắp đất … Thôi thì đủ cả, mỗi đứa một việc. Và cuối cùng, con cò cũng tạm gọi là chín. Bốn năm thằng xúm vào chia nhau ăn hả hê giữa ruộng con cò to… hơn nắm tay một tý với mùi vị khét, đắng và không có bất cứ cái thứ gì để chấm! Đúng là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm huống gì con cò!

Ăn xong, mệt phờ. Cả bọn rúc vào một bụi cây nằm nghỉ một lúc rồi lần mò quay về trường. Lúc này bụng đã đói, một tí thịt cò càng làm kích thích dạ dày đói hơn. Khi đuổi con cò, chẳng thấy gì, giờ mới biết chạy xa trường tới mấy cây số. Trời nắng chang chang, không có tí nước nào, cả bọn lầm lũi đi về thầm nghĩ tới bữa cơm trưa với mấy “cục bột luộc”…
Mãi rồi tụi nó cũng về tới trường để có được mấy cục cháy đen như đã nói.

Vậy là xong một ngày chủ nhật không có cha mẹ lên thăm! 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 11 tháng mười một năm 2011.
 

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Xem ảnh cũ của các bạn k6: http://nvtk6.multiply.com/photos/album/232#

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Hình bạn Trỗi k6


Chu Tấn Quang - 1970?


Lưu ý: Để xem ảnh ở độ phóng đại lớn hơn
  • Chọn Slideshow (Nhấp chuột trái vào chữ Slideshow có ở góc trên bên phải)
  • Chọn Settings (Nhấp chuột trái vào chữ Setting có ở dòng trên bên phải - hiện ra khung Slideshow Settings)
  • Chọn độ phóng đại muốn xem ở dòng Photo Size - ví dụ 1200x1200 (Nhấp chuột trái vào mũi tên chỉ xuống - chọn 1200x1200)
  • Trở ra (Nhấp chuột trái vào kí hiệu x)
  • Nếu cần Nhấn chuột phải vào ảnh, rồi chọn Xem ảnh (View) = dòng 1, nếu thấy kí hiệu (+) thì nhấn chuột trái vào ảnh 1x.

4 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Phụ họa chuyện An Giang của aTM - hameok6



 Xuống An Giang đi miếu Bà  chúa Xứ.Xuống An Giang
đi miếu Thanh Minh nói...
-@ HMK6:
Theo Nguyễn Đức Toàn, thì:
"Theo bước đường Nam tiến của dân tộc Việt, chúa Liễu đã từ Phủ Giầy (Nam Định), Đền Sòng (Thanh Hóa) đi về phương Nam, tạm dừng ở điện Hòn Chén (Huế) và gặp bà Pô Nưgar tại Nha Trang, gặp bà Đen (Linh Sơn Thánh Mẫu) ở Tây Ninh và bà Chúa Xứ ở núi Sam, Châu Đốc".
Tôi khoái nhất đoạn này. Như vậy hồi nẫm đã có "Hội nghị Ngành ngân hàng" (như anh T.Đường vừa vào họp ở SG), do Thống đốc Chúa Liễu chủ trì... rất đáng để đưa vào lịch sử phát triển ngành NH Việt Nam (muốn xây dựng truyền thống NH thì phải dzậy).

Trỗi, Bé nhà mình, có một số ae vẫn "mượn tiền" ở NH của bà Chúa Sứ để mần ăn, nghe nói linh lắm. "NH" này hoạt động theo "chế độ tín chấp", lãi suất lại bèo, rất thích hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó nhân văn ở chỗ làm ăn được thì thân chủ cúng con heo, thất bát thì miễn lễ. Không hề có vụ xiết nợ...
Heo cúng xong, chặt ra chia nhau chén tại trận để lấy hên, linh lắm. Mà linh thật. Tôi chén xong cái cẳng heo, quả nhiên thấy bụng êm hẳn, không còn "réo gọi" như trước

11:03:00 GMT+07:00 Thứ tư, ngày 09 tháng mười một năm 2011
Bà chúa Xứ.
Dù  không phải ngày lễ, nhưng ND cúng heo quay quá trời. Nghe nói còn có  dịch vụ cho thuê heo quay chỉ để cúng (cùng xong trả heo, trả tiền)!

Dù không phải ngày lễ, nhưng ND cúng heo quayThanh Minh nói...

-HM: Theo tui biết thì mấy cái "NH" này hoạt động rất hiệu quả, không hề có vụ đổ bể tín dụng tràn lan. Bác Thống đốc NHNN hiện nay chắc cũng nên học hỏi kinh nghiệm quản lý, điều hành của bà Chúa Liễu...
Theo nguồn tin đáng tin cậy thì vụ "heo quay vòng" giờ rất ít bởi can tội "lừa dối thánh thần", lại cho các Ngài chén thứ đó, không đảm bảo "an toàn thực phẩm" nhỡ các Ngài...
Heo sau cúng được chia phần, để lại ...trường hợp chén một phần tại chùa là nghi lễ không bắt buộc. Theo "giáo lý", heo vừa cúng, tức là mới được "xử lý tâm linh" xong "còn nóng" mình ăn vào rất hên, dễ được linh ứng và còn... rất ngon nữa. Điều này được các mợ trường Bé áp dụng triệt để.

09:01:00 GMT+07:00 Thứ năm, ngày 10 tháng mười một năm 2011
Bà chúa Xứ. quá trời. Nghe nói còn có dịch vụ cho thuê heo quay chỉ để cúng (cùng xong trả heo, trả tiền)!
Tụi trộm chẳng nể Bà chút nào! Tiền cúng dường phải để trong két sắt.Tụi trộm chẳng nể Bà chút nào! Tiền cúng dường phải để trong két sắt.


Núi Két (mỏm đá hình con két) – một trong Bảy NúiNúi Két (mỏm đá hình con két) – một trong Bảy Núi
 Chùa Phật lớn trên  Núi Cấm.Chùa Phật lớn trên Núi Cấm.
Phật Di Lặc mới xây

Phật Di Lặc mới xây



Thử xem ngón chân cái của “ổng”Thử xem ngón chân cái của “ổng”
Chùa còn đang tiếp tục triển khai thêm Chùa còn đang tiếp tục triển khai thêm
Tầm nhìn từ sau đít 'ổng'

Tầm nhìn từ sau đít “ổng”



Theo KH sẽ như thế này Theo KH sẽ như thế này
Còn trong ruột sẽ là 9 tầng lầu, nay mới đổ tấm thứ 2

Còn trong ruột sẽ là 9 tầng lầu, nay mới đổ tấm thứ 2



Đăng lại phóng sự ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog K4: Thứ ba, tháng mười một 08, 2011.




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

KQ NDVN - hameok6

2 phi công Trỗi năm 1976: Quốc k8 và Nam k6.

2 phi công Trỗi năm 1976: Quốc k8 và Nam k6.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Chuyện thúi hoắc - hameok6







Chuyện thúi hoắc

 hameok6

Cảnh báo: Chuyện này không giành cho người lớn. Các bạn cần cân nhắc trước khi xem!

Hồi lớp 5HCQuang nói...

Nhất quỷ, nhì ma ...

12:26 Ngày 07 tháng 11 năm 2011  
ở Đại từK6LS nói...

Hà mèo nhớ sai rồi. Chuyện đó xảy ra ở trại Hoè. Hồi đó còn nghĩ là hút lá mít phơi khô thì "bùm" ác liệt hơn nên cả lũ thi nhau hút thuốc lá mít phơi khô. Tôi cũng có mặt trong đám đó.

18:33 Ngày 06 tháng 11 năm 2011
, chẳng hiểu xuất phát từ ai (bây giờ có tới mấy thằng nhận là từ mình!?), Đại tôi tự nhiên có “phong trào” thi nhau “xì hơi”. Đứa nào cũng cố gắng làm sao cho thật to và nhiều trước sự chứng kiến của đám bạn. Có những đứa lại còn bắt cặp thi nhau xem trong ngày ai “đánh” nhiều hơn, to hơn trước sự chứng kiến của đối thủ!

Rồi có nhiều trò quái lạHữuThành.Nguyễn nói...

Còn nữa, có động tác xòe tay bốc một bốc đưa lên mũi thằng khác... mở :-(

17:57 Ngày 06 tháng 11 năm 2011
xảy ra. Ở Trung 2 có thằng kia cứ chổng đít lên, lấy quạt, quạt mấy cái là “bùm” ngay một phát. Còn Trung 3, có thằng tự nhiên đang giữa lớp, cong đít lên “làm” một lúc 5 phát liền. Thế là nó bị anh em gọi là “5 lựu đạn”! (Còn thằng khác, tối đến ho sặc sụa thì bị gọi là “5 ho lao”).



Nhưng ở Trung 1 mới là hay. Hồi đó, buổi tối tự học ở nhà, cứ mấy đứa lại có một cái đèn dầu. Vậy là mấy thằng có trò bất chợt kéo quần xuống (ở nhà chỉ bận độc cái quần đùi nên cũng rất tiện lợi!) kê vào cái đèn “làm” một phát. Ngọn lửa lòe xanh.HMK6 nói...

Tới lớp 7, học Hóa thì hiểu ngay "khí trơ" là cái làm cho ngọn lửa đèn dầu lòe xanh trước khi tắt!

16:55 Ngày 07 tháng 11 năm 2011
Tắt ngúm. Có một lần, mấy đứa đang chụm đầu ngồi học, bỗng một thằng từ chỗ khác chạy lại, kéo quần xuống như mọi lần kê vào “làm” một phát. Nhưng không ngờ lần này không ra hơi mà là … một cục rớt bụp ngay lên cái đèn dầu đang đặt giữa giường! VNQ nói...

Chuyện này K8 hơi bị nhiều.
- Hồi ở trường mới bên Quế lâm, lớp tôi có 1 chú thuộc loại có "năng khiếu" môn này. Cứ mỗi lần buổi trưa sau bữa cơm thì chú "xì", xung quanh có mấy chú lại đồng thanh đếm như "đếm ngược". Có lần đếm được hơn 6 chục.
- Hồi ở Trung hà (lớp 6) có 2 chú chơi "bẩn" nhau, toàn chơi "xì" vào mặt nhau. Một lần cũng buổi trưa sau bữa cơm, 1 chú đang nằm "liu riu", chú kia rón rén đến bên cạnh tụt quần đùi rồi kê lên mặt chú này "làm" phát. "Nhưng không ngờ lần này không ra hơi mà là … một cục rớt bụp ngay" bên cạnh, may ko trúng "đích".

09:14 Ngày 07 tháng 11 năm 2011
Thôi thì … cả đám nháo nhào, la lối um sùm. Vậy là từ đó nó chết tên là “đùn”AK7 nói...

Uh!Tên đó đã đi xa rồi. Dưới cửu tuyền hay trên trời cao hãy lắng nghe HMK6 đang nói xấu cậu nè.

08:30 Ngày 07 tháng 11 năm 2011  
!

Đúng là chuyện thúi hoắcN.H.QUE nói...

Giờ thì học trò lịch sự hơn nhiều. Chúng dùng vũ khí nhân tạo chứ không tự nhiên như các bậc tiền bối. Hàng độc đó là của anh bạn vàng SX , mẫu mã rất đẹp, như quả bóng bay đủ màu sắc, đập bể ra thì thôi rồi, hết học, hết dạy. (có đứa kể lại cho cô nghe: ban đầu em chưa biết, thế là em chửi đứa nào ngày qua ăn hết 1 tấn khoai lang hả ???). Phong trào lan rộng khắp nơi, đến khi nhà trường quyết chí ra tay, đuổi học vài đứa mới dẹp loạn được.
12:08 Ngày 07 tháng 11 năm 2011
. Ai không muốn thì đừng ngửi … ủa lộn, đừng đọc!


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 06 tháng mười một năm 2011.



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Bạn Trỗi Budapest "họp chợ"


Chiều tối hôm qua (thứ ba 1/11/2011)  nhân có dịp nghỉ cuối tuần kéo dài (ngày Lễ Các Thánh), Bạn Trỗi Budapest đã có buổi "họp chợ" tại nhà Tô Thắng K6.

Trước là ăn mừng ngày truyền thống 15/10 (đã qua), sau là kỉ niệm ngày Cách mạng Tháng 10 (sắp tới); (có trước có sau).

Lần này có thêm 1 thành viên là Vũ Kim Cường, người mà K7 lâu nay vẫn truy tìm tung tích .

Cùng với việc "kiện toàn tổ chức", hội nghị cũng đã tiến hành "cải tiến lề lối làm việc" với việc thông qua nghị quyết về việc thực hiện chế độ giao ban hàng tháng (có hiệu lực từ tháng 1/2012), theo tinh thần hội nghị Trung ương... , (các A trưởng có trách nhiệm thực hiện ).

TTh

Vũ Kim Cường K7

Vũ Kim Cường K7



Trái sang, Hàng ngồi: Trụ K4, Ngọc (Trụ) K9, Vân (Thắng) K9, Thúy Anh  K9, Thanh (Quang) K9. Hàng đứng: Triều K6, Cường K7, Quang K6.

Trái sang, Hàng ngồi: Trụ K4, Ngọc (Trụ) K9, Vân (Thắng) K9, Thúy Anh K9, Thanh (Quang) K9. Hàng đứng: Triều K6, Cường K7, Quang K6.

Trái sang: Cường K7, Triều K6, Trụ K4, Quang K6, Thúy Anh K9, Thắng K6.

Trái sang: Cường K7, Triều K6, Trụ K4, Quang K6, Thúy Anh K9, Thắng K6.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Trại Hòe và những kỷ niệm - Hoàng Anh







Trại Hòe và những kỷ niệm

 Hoàng Anh



Ngày 6 tháng 6HMK6 nói...

Hình như k6 lên trại Hòe vào ngày 6/6 đông nhất hay sao mà tụi k6 HN bây giờ thường họp mặt vào ngày 6/6 và 22/12 hàng năm.

10:44 Ngày 02 tháng 11 năm 2011
năm 1965 ngày đầu tiên lên trường thiếu sinh quânK6LS nói...

Tôi lên trại Hoè vào ngày 12-5 sớm hơn HA gần tháng. Cả hội Tạ Chiến, Đỗ Giới, Đinh Quân, Thế đùn ... Lên cùng ngày.

08:48 Ngày 02 tháng 11 năm 2011
, tôi còn nhớ sáng hôm ấy, trời nắng chang chang, không khí khá oi bức. Má đưa tôi lên tầu đi Hà Bắc, từ ga đi bộ vào, vừa qua mấy vạt đồi gặp mấy đứa trạc tuổi tôi đi ngược ra, một thằng nom đen đen, thấp hơn tôi một chút, nhác thấy đã reo “A, lính mới chúng mày ơi” sau này tôi mới biết đó là bạn Cao Tuấn Anh.

Nơi tập trung lũ trẻ đó là trại Hoè, một ngọn đồi đá ong, duy nhất trên đó chỉ có một thứ cây Trẩu mà mỗi chiều vệ sinh quét lá mỏi tay, bên cạnh đồi là một con mương lớn, nơi tắm giặt mỗi chiều của tụi trẻ chúng tôi cùng đàn trâu của dân quanh đấy. Có một lần, đang bơi tôi tóm phải ngay một con rắn vằn, nó đớp vào cổ tay tôi một cái có lẽ tuổi tôi thuộc mệnh rắn may mắn nên không bị sao, hôm đó tôi được đưa vào trạm xá của trường, bác y sỹ chích cho tôi một mũi rồi lấy con dao mổ nạo chỗ rắn cắn, tôi cũng sợ hết hồn, cắn chặt răng, lũ bạn bè tới giờ vẫn còn nhắc lại chuyện này, ai cũng kinh. Những ai đã từng ở trại Hòe hồi đó chắc không thể quên tiếng kèn báo hiệu “...ai cơm cà ai cơm cá ai có đói thì về mà ăn”… Mỗi tuần nếu được ra ngoài – phải có một tấm phiếu mới được ra - bọn tôi thường kéo nhau ra phố Thắng. Gọi là phố nhưng cũng chỉ lèo tèo mấy quán bán dăm đồ lặt vặt chuối bánh, vậy mà cũng vui lắm rồi cho lũ trẻ con xa nhà.




Thích nhất là lúc qua trại Mít bỏ hoang, đây là một đồi toàn trồng mít, nhiều trái mít chin nứt toác thơm phức phơi trên cây, nhựa múi chảy xuống đất, chả biết có phải chim đã moi, chuột có bới trước không nhưng mặc kệ cứ bốc đại ăn chán thì thôi.

Có 2 chuyện nữa đáng nhớ hồi ấy là ngay khi vào học những buổi đầu tiên khóa chúng tôi đã được các thầy phụ trách chia thành 2 khối học Nga văn và khối học Trung văn, tôi vào lớp Trung văn, khác với lớp Nga bài hát đầu tiên là jabo ta u nas prostaia… ngay buổi đầu chúng tôi đã tập hát bài “Vượt núi Nhị lang Sơn” mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ lõm bõm mấy câu “… ơ jao ma ơ lan xan, ja cao o ma cao oan tran khu xu no hoang xao pien xy i i truy xu man tran can đây bao núi non hùng tráng, suối khe không vết người qua lại, đường lên Tây tạng...” và chuyện thứ 2 là chúng tôi được xem bộ phim đầu tiên ở trại Hòe là phim Trung quốc “Chú lính Trương ca” không có thuyết minh.

Khi máy bay Mỹ bắt đầu lảng vảng, bọn trẻ chúng tôi phải tự đào công sự, tránh bom. Tay cầm xẻng, cầm xà beng xiên vào đất đá ong dội lại muốn rớm máu. Sau hơn một tuần đường hào khá hòm hòm đã quây kín quanh mỏm đồi đơn vị ở thì chúng tôi lại được lệnh sơ tán lên tới chỗ mớiHCQuang nói...

Tui lên trường Trỗi hồi 9/1965, khi đó trường đã về An mỹ - Đại từ rồi, vì vậy tui được biết Trại Cờ, Trại Hòe thông qua đám "lính cũ" thôi. Tui là "lính mới", biết chi mô. Nghe nói thời đó oanh liệt lắm.

13:26 Ngày 05 tháng 11 năm 2011
, xa Trại Hòe – nơi một thời đã ghi nhiều dấu ấn tuổi thơ của mỗi chúng tôi.
H.A.
Đăng lại bài viết của Hoàng Anh (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 01 tháng mười một năm 2011.
Đã đưa vào "Chuyên san "Trại Hòe - Trại Cờ"



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>