Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG K6 TRƯỜNG NVT TẠI ĐÀ NẴNG




Kính gửi các bạn Khóa 6 NVT!
Ngày 21/3/2017 BTC sự kiện "Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970" từ 05-07/5/2017 tại thành phố Đà Nẵng đã họp và thông qua chương trình hoạt động gặp mặt. Chúng tôi xin thông báo cho toàn thể các bạn khóa 6 biết và tiến hành các thủ tục cần thiết để cuộc gặp mặt được thực hiện thành công tốt đẹp (Có văn bản kèm theo).
Xin các bạn đọc kỹ và có thể thông tin cho các bạn khác cùng thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các bạn.
BTC xin nhắc lại hạn đăng ký dự họp mặt cuối cùng là ngày 10/4/2017 (đăng ký tham dự và phương tiện đi lại) và sau 05 kể từ ngày đăng ký, đề nghị các bạn đóng phí họp mặt cho BTC (danh sách liên hệ đã có từ thông báo số 1).
Đối với các bạn có khó khăn, xin các bạn liên hệ với BTC để giải quyết.
Chúc các bạn thành công hẹn gặp mặt tại TP Đà Nẵng ngày 05/5/2017.
Chỉ còn 45 ngày nữa là đến giờ G.
BAN TỔ CHỨC
KÍNH BÁO

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH "GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG KHÓA 6 TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI (1965 - 1970)"
Từ ngày 05 đến 07 tháng 5 năm 2017


Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Sau khi BTC "Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970)" họp và thống nhất, chúng tôi xin công bố kế hoạch hoạt động và chương trình gặp mặt toàn khóa 6 trường NVT như sau:
  1. Thời gian và địa điểm:
    • Từ 10h00 ngày 05/5 đến 14h00 ngày 07/5/2017.
    • Tại Đoàn an điều dưỡng 27, QK 5. Địa chỉ: 286 đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê, TP Đà Nẵng.

  2. Chương trình hoạt động:
    • Ngày 05/5/2017:
      • Đón tiếp các bạn K6, đại diện BLL nhà trường, đại diện các khóa, các thày cô K6 (nếu sức khỏe cho phép) tại Đoàn an dưỡng 27 từ 10h00.
      • Ăn trưa tại tại Đoàn an dưỡng 27 (theo số lượng người đến).
      • 18h00-22h00: Khai mạc Lễ "Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970)" và liên hoan gặp mặt. (Chương trình lễ gặp mặt truyền thống sẽ phát khi các bạn nhập trạm)

    • Ngày 06/5/2017:
      • 6h00-7h00: ăn sáng tại Đoàn an dưỡng 27.
      • 7h30-9h30: đi thăm và thắp hương mộ AHLS Nguyễn Văn Trỗi tại huyện Điện Bàn-Quảng Nam.
      • 9h30-11h00: đi thăm quan chùa Linh Ứng-bán đảo Sơn Trà.
      • 11h30: ăn trưa tại bãi biển Sơn Trà.
      • 13h30-14h30: về Đoàn an dưỡng 27.
      • 15h00-17h30: thăm quan Ngũ Hành Sơn.
      • 18h00-21h00: ăn tối và tham quan tại Hội An).
      • 21h00: về Đoàn an dưỡng 27.

    • Ngày 07/5/2017:
      • 6h00-7h00: ăn sáng tại Đoàn an dưỡng 27.
      • Sau ăn sáng, chương trình tự do theo nhóm các bạn.
      • 10h00-14h00: các bạn K6 tự trả phòng, BTC trả phòng cho khách mời.
      • Kết thúc gặp mặt và tham quan du lịch các bạn ra về hoặc ở lại theo kế hoạch của cá nhân.
      • Các bạn đi tàu hỏa tập trung 18h00 để đi ô tô ra ga Đà Nẵng.

  3. Đón, tiễn đại biểu khách mời:
    • BTC cử bạn Nguyễn Kim Hồ đón các đại biểu, đại diện các khóa tham dự từ 10h00 ngày 05/5/2017 tại Lễ tân Nhà khách Đoàn an dưỡng 27, QK 5 và phân chia phòng nghỉ.
    • Bạn Lê Thanh Trung, Nguyễn Văn Bình đón tiếp các bạn K6 từ 10h00 ngày 05/5/2017 và phân công phòng nghỉ. Trường hợp bạn nào đến sớm trước 01 ngày (04/5/2017) xin liên hệ với bạn Nguyễn Kim Hồ 0988442949 hoặc 0979952814 để sắp xếp nơi nghỉ.
    • Các bạn đi theo đoàn từ 10 người trở lên sẽ tổ chức đón tiếp bằng xe ô tô từ ga tàu hỏa Đà Nẵng về Đoàn an dưỡng 27 và ngược lại.
    • Các thày cô (nếu có) sẽ có phân công đưa đi và về cụ thể sau.

  4. Ăn, nghỉ tại Đoàn an dưỡng 27, QK 5:
    • Ăn sáng tại Đoàn an dưỡng 27 theo đăng ký phòng nghỉ.
    • Ăn trưa và tối (05/5/2017) tại Đoàn an dưỡng theo số lượng các bạn K6, các đại biểu, người thân đi cùng theo thự tế đăng ký nhập trạm.
    • Nghỉ bố trí các bạn K6 theo phòng 3-4 người/phòng, riêng đại biểu có thể bố trí 02 người/phòng. Nếu các bạn có người thân đi cùng có nhu cầu phòng nghỉ cần báo trước cho BTC để sắp xếp hợp lý.
    • Các bạn là sĩ quan quân đội (đang còn làm việc hoặc đã nghỉ hưu) nên kết hợp xin giấy nghỉ an dưỡng tại Đoàn 27 vào thời gian họp mặt.

  5. Tham quan du lịch:
    • BTC chỉ tổ chức đi tham quan du lịch theo tour đã lập với Công ty du lịch ngày 06/5/2017. Bạn nào đăng ký đi tour du lịch như đã nếu ở Chương trình thì đăng ký ngay khi nhập trạm với bạn Lê Thanh Trung, Nguyễn Văn Bình, không được muộn sau 15h00 ngày 05/5/2017.
    • Kinh phí tham quan du lịch: các cá nhân tham gia đóng theo phí thực tế của Công ty du lịch đưa ra (gồm các bữa ăn và xe đưa đón).

  6. Kinh phí: giành cho buổi lễ gặp mặt
    • Dự kiến: 2.000.000,00 VND/người (bao gồm: thuê phòng nghỉ, hội trường, trang trí khánh tiết, ăn trưa, tối (05/5/2017), mời khách dự không bao gồm chi phí đi đường, thuê ô tô đưa đón các bạn K6 tại ga tàu Đà Nẵng).
    • Nhận tiền lệ phí gặp mặt theo phân công tại 3 miền (miền bắc: Vũ Quốc Hoàn, miền nam: Hà Chí Thành, miền trung: Nguyễn Kim Hồ), khi đến Đà Nẵng sẽ tập trung cho Vũ Quốc Hoàn để thống nhất chi tiêu.
    • Nếu các bạn đi tàu hỏa: nộp 1.500.000,00VND phí tàu hỏa 2 chiều.
    • Chi phí tham quan du lịch: các cá nhân tự chi trả.

BAN TỔ CHỨC

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

THÔNG BÁO SỐ 1 - "GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG KHÓA 6 TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI" - Cập nhật 24/3/2017




THÔNG BÁO SỐ 1 "GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG KHÓA 6 TRƯỜNG THIẾU SINH QUÂN NGUYỄN VĂN TRỖI"


Được sự ủy quyền của Khóa 6, Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo về "Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi", dự kiến tổ chức từ ngày 05-07/5/2017, tại Đoàn an dưỡng 27 Quân khu 5 (số 286 đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ Khê, Thành phố Đà Nẵng) như sau:
Với mục đích ôn lại truyền thống lịch sử và thắt chặt tình bạn bè của Khóa 6, thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng.
Để thực hiện mục đích tốt đẹp này, đảm bảo cuộc họp mặt Khóa 6 được đông đủ và tạo đà bước đầu hoàn thành công tác chuẩn bị.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cựu học sinh Khóa 6 đăng ký tham gia dự "Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi" trong thời gian sớm nhất có thể. Đề nghị các bạn đăng ký tham gia và phương tiện đi lại. Hạn đăng ký cuối cùng là ngày 10/4/2017 và sau đăng ký 05 ngày xin các bạn đóng góp phí dự họp mặt và đi tàu hỏa (Ban tổ chức khuyến cáo nên tham gia đi theo tập thể):
  • Dự kiến phí dự họp mặt: 2.000.000,00 VND/người (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế).
  • Phí đi tàu hỏa 2 chiều: 1.500.000,00 VND (trừ các bạn đi cá nhân theo các phương tiện khác).
Liên hệ đăng ký:
  1. Miền bắc:
    • Vũ Điện Biên, DĐ: 098 9099954
    • Vũ Quốc Hoàn, DĐ: 096 2513299 (hoặc 091 3249062)
    • Tạ Quang Chính, DĐ: 098 2150953
    • Nguyễn Chí Hùng, DĐ: 098 6006374
  2. Miền trung: Nguyễn Kim Hồ, DĐ: 098 8442949
  3. Miền nam:
    • Lưu Minh Sơn, DĐ: 090 3050954
    • Hà Chí Thành, DĐ: 090 3800763
Chúng tôi rất mong các bạn đóng góp tài chính đúng hạn và kêu gọi các cá nhân và tổ chức hảo tâm tài trợ về tài chính cho họp mặt K6.
Sau khi hoàn tất đăng ký tham gia, Ban tổ chức sẽ thông báo kế hoạch tổ chức và chương trình gặp mặt cụ thể.


BAN TỔ CHỨC



DS các bạn đã đăng ký đến thời điểm 24/03/2017:

  1. Nguyễn Anh Minh
  2. Nguyễn Quốc Khánh
  3. Lê Thanh Trung
  4. Quản Thanh Bình
  5. Nguyễn Văn Hòa
  6. Ngô Việt Sơn
  7. Tạ Xuân Sơn (đã đóng tiền)
  8. Nguyễn Kim Phú
  9. Vũ Quốc Hoàn
  10. Tạ Quang Chính
  11. Vũ Điện Biên
  12. Nguyễn Chí Hùng
  13. Hà Chí Thành
  14. Lưu Minh Sơn
  15. Nguyễn Kim Hồ
  16. Phan Triều Tiên
  17. Vũ Thắng Lộ
  18. Nguyến Trọng Tình
  19. Lê Tứ Quí
  20. Nguyễn Xuân Lộc (đã đóng tiến 4 triệu đồng)
  1. Vũ Duy Sơn
  2. Võ Quang Trung
  3. Phan Hùng
  4. Nguyễn Thắng Lương
  5. Hồ Trí Dũng
  6. Nguyễn Xuân Phát
  7. Đoàn Quân
  8. Đỗ Việt Dũng
  9. Nguyễn Quốc Hùng
  10. Hà Ngọc Tuấn
  11. Phạm Thế Quyết
  12. Trịnh Cường
  13. Vũ Văn Việt
  14. Lê Trọng Triều
  15. Tô Thành Tâm - thêm ngủ đêm 4/5
  16. Nguyễn Trọng Toàn Thắng Biêu - thêm ngủ đêm 4/5, đã đóng 2T
  17. Vũ Việt Hưng - đã đóng 2T
  18. Lê Anh Tuấn mập
  19. Cao Nguyên Bình - Tham dự, tự lo chỗ ngủ.








Đại diện BLL K6 (Sếp Biên) đang 'chỉ đạo' BLL BTMT về Kế hoạch Tổ chức gặp mặt K6 tại ĐN tháng 5.2017 - Welcome to Đà Nẵng. Ảnh của Bạn Trỗi Miền Trung, 10 Tháng 3 lúc 10:55.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

BUỔI SÁNG DÁT VÀNG

 Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình minh trên mọi miền tổ quốc

                                                          Bình minh sẽ mang em đi


BUỔI SÁNG DÁT VÀNG

Sáng nay thức dậy
Thấy bình minh đang lên
Vầng hồng rực rỡ thần tiên
Lòng anh ca vang tình yêu cuộc sống
Gió ban mai hùa theo mát lành lay động
Nắng ban mai sóng soài, mơ mộng mê man

Ôi, buổi sáng dát vàng
Của "Chân trời đã mất"*
Mà anh đã tìm suốt một đời chân thật
Trong bon chen bề bộn trần gian
Trong mồ hôi, nước mắt, lăn lộn gian nan

Thế rồi sáng nay thức dậy
Anh đã thấy được một ban mai huyền thoại
Hiện ra từ đêm tối mông lung, chết chóc điêu tàn
Sống động lòng anh, tươi sáng huy hoàng
Cất vang bài ca tình yêu cuộc sống!
Chứa chan, ngập tràn hi vọng...

Em của ngày xưa ơi!
Đã vĩnh viễn lạc trong quá khứ lâu rồi
Sáng nay cố về mà nghe lòng anh hát
Để hiểu những lời ca ngân lên từ cuộc đời đau rát
Để cùng anh chung hưởng chút Địa Đàng
Dù tất cả đã muộn màng, em đã sang ngang!...

Sáng nay bừng tỉnh giấc
Tưởng như mọi sáng "Chân trời đã mất"
Nào ngờ trước mắt là cả vầng hồng
Buổi sáng dát vàng, rạng rỡ  mênh mông
Nảy mầm lại tình yêu cuộc sống
Vươn thành xum xuê yêu thương, xanh đời lồng lộng
Thấm đẫm tình người
Đằm thắm, lung linh, huyền bí đất, trời!...
  Trần Hạnh Thu




 




 


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Chuyện nay, chuyện xưa




Chuyện nay, chuyện xưa


Đến nhà một người bạn, nhưng y đi vắng nên vợ tiếp. Chuyện la cà từ gia cảnh sang thời tiết, từ sức khỏe vòng lại thói hư tật xấu của... đàn ông.
Bà vợ kể, có lần tìm mấy quả su su để luộc ăn cho mát ruột mà không thấy. Quái lạ! Rõ ràng cái bọc ni lông gói riêng 3 quả đã để ở góc ngăn mát tủ lạnh. Vậy mà chả còn quả nào. Quay ra hỏi chồng thì lão buột miệng: Hình như là... chén rồi! Chén là chén thế nào? Lão kể: Hôm trước có mấy thằng bạn nhậu, sau khi vượt qua mốc ba chai thì thèm... hoa quả. Lục tủ lạnh chỉ có mấy quả ổi – thứ ổi lai lê vừa to, xanh mát (thực ra là su su) – thì đem ra gọt vỏ rồi bỏ lõi như mọi lần vợ sắp cho ăn lát xê. Thế là cả bọn chén sạch sẽ, vừa ăn vừa khen giòn, ngọt, thơm... như ổi Găng. Thế mới lạ!

Nhớ lại chuyện xưa, thời còn là nhóc con, đi sơ tán máy bay Mỹ tận... nước ngoài. Vì sẵn có mối thù 1000 năm của tổ tiên truyền lại nên quyết tâm rèn luyện ý chí phá hoại hậu phương địch.


Đầu tiên là những chuyến đi săn lẻ, có nghĩa là đi một mình. Vào những vườn cây “công xã” rộng mênh mông, không một bóng người, thấy cam hái cam, thấy táo vặt táo, chén thoải mái... Mấy thứ trái cây này vừa thơm vừa ngon vừa được hưởng không khí tự do... sướng ơi là sướng! Ngay cạnh cửa trường là ngôi nhà một “Hán gian” có cây quýt sai quả. Cơm tối xong xuôi, cầm đầu một lũ đột nhập vào vặt trụi cây quýt. Đem về nhà ngủ, chứa đầy cái chậu nhôm để giặt quần áo. Khổ nỗi, quýt còn xanh, mùi hăng hắc nồng nặc cả mấy dãy phòng ngủ tập thể...
Về sau, do quân địch canh phòng cẩn mật nên không còn hiên ngang dũng cảm như trước nữa. Còn nhớ trận đánh cuối cùng là vào một đêm đông lạnh lẽo, trời không trăng không sao. Mục tiêu được xác định là vườn dưa hấu. Đội hình năm thằng hàng dọc lùi lũi tiến vào sào huyệt của địch. Chả hiểu đám trinh sát làm việc thế nào mà chỉ loáng cái đã thấy tiếng thì thào: Dưa hấu nhiều lắm! Cả bọn chuẩn bị thu hoạch cả vườn mang về căn cứ thì một thằng nhanh tay đập vỡ quả to, rồi bẻ chia cho chiến hữu. Bộ cạp làm việc hết tốc lực. Thứ nuốt vào vừa nhạt nhẽo, hơi hăng hăng... nhưng được cái là... mát ruột. Bỗng một thằng phát hiện ra thứ quả vừa chén là bí ngô non. Cả buổi tối ấy thế mà đen, chả tìm thấy thứ gì ăn được nữa vì đã lọt vào mê trận của bí: bí xanh, bí đỏ...

FB Quang Trần Vinh - 20 tháng 2/2017 lúc 2:50













0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>