Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Anh Cung hay lẫn - Đào Duy

Chuyện cuối năm

Anh Cung hay lẫn

_ Đào Duy _

Một hôm rách việc vào nhà bà chi tán dóc. (Nhà tôi ở phía ngoài, tiếp đến nhà bà chị, trong cùng là nhà ông già). Thấy bà chị chân co chân duỗi trên ghế vi tính như một tay chơi chuyên nghiệp đang game hăng, vừa game vừa tiếp chuyện thằng em.
Ngồi trong nhà thoáng thấy bóng người đi qua cửa, hình như có ai vào nhà ông già? Tôi chạy ra nhìn. Thì ra là bố Cung - nhà cùng phố, lính của ông già tôi ngày xưa - tới thăm. Gọi là lính thôi chứ cũng ngoài 70 rồi.
Tôi với anh Cung cùng sinh hoạt chi bộ khu phố. Chả hiểu sao anh lại thích tính tôi. Chắc có lẽ tôi mau chuyện, lại hay quan tâm đến những nỗi khổ, những chuyện vặt vãnh khó nói của đàn ông nên khi sinh hoạt anh thường tìm cách ngồi gần để tiện tán phét.
Bà chị vừa game vừa hỏi:
- Có ai vào thăm ông già à?
- Ông Cung.
Bà chị tôi vội buông bàn phím, thả phắt cái chân đang co trên ghế xuống sàn nhà, co dúm người lại.
- Lại cái ông chết tiệt ấy! Đóng cửa! đóng cửa ngay lại hộ chị.
- Làm gì mà cuống lên thế ông ấy vào nhà ông già rồi?
Thì ra chả phải ngẫu nhiên mà các bà sồn sồn quanh quẩn trong khu đều né tránh cái nhà anh Cung. Nghe mấy ông trong chi bộ kể, thỉnh thoảng có điều kiện là ông hay vỗ lưng, vỗ mông mấy bà, mấy cô như chỗ thân tình. Các bà các cô coi như công quả của bố thí nên chả ai thèm phản ứng. Cùng lắm chỉ ậm ừ chửi trong miệng: Đồ chết tiệt! rồi tìm cách né.
Có lần đi mua chanh, chanh không chọn mà anh Cung nhà ta lại xọc tay chọn quả chanh của cô bán hàng lồ lộ sau cổ áo rộng.

Tranh F.LựcẤn tượng - Tranh lụa F.Lực

Thế là cô ta la lên, đòi giữ nguyên hiện trường, lập biên bản và nằng nặc đòi phường xuống giải quyết.
Rồi chuyện cũng không mấy ầm ỹ. Mấy bà, mấy cô biết tính ông Cung nên gàn cô bán chanh: "Ông ấy già rồi lại hay lẫn, đến dưa hấu ông ấy còn lẫn với "dưa" của bà bán hàng; huống hồ chanh của mày". Chuyện phiếm chả biết có thật?
Ngồi chơi một lúc tôi chào chị về. Bà chị vội nhảy cẫng lên: “Ấy! ấy! Cậu chưa thể về được, ở đây chơi với chị. Ông Cung này là rách việc lắm, tí nữa thế nào ông ấy cũng gõ cửa cho mà xem".
- Thì bác đóng chặt cửa lại.
- Đóng! Đóng cái con khỉ, đóng ông ấy vẫn gõ cho tới khi phải ra mở cửa mới thôi.
- Thì bác nói là đang trong toalet
- Toalet cũng kệ, ông ấy bảo ông ấy đợi.
- Thôi đưa chìa khoá đây em bấm phía ngoài lại coi như bác đi đâu không có nhà.
- Ừ hay đấy! Nhưng rồi sau đấy ra bằng cách nào?... À! à... hay cậu gửi chìa khoá cho con bé sinh viên thuê nhà phía trong khi nào ổn chị nhắn MB để nó ra mở.
Tôi gửi chìa khoá rồi ra về. Chả biết bà chị mình bị giam tới bao giờ?

Đăng lại bài viết của Đào Duy (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ năm, ngày 30 tháng mười hai năm 2010).


Free Hit Counter

2 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Họp chi bộ - Đào Duy

Chuyện cuối năm

Họp chi bộ

người thật việc thật cả đấy,
chỉ thêm ớt tỏi cho nó vui thôi
_ Đào Duy _

Tranh F.LựcTĩnh vật - Tranh F.Lực

Khoá trước chi bộ tôi còn có cả đ/c chủ tịch và một vài đảng viên văn phòng phường. Sau này tách ra, chi bộ khu phố riêng, chi bộ cơ quan phường riêng, để thuận  lãnh đạo và dễ nghị quyết. 
Ngoài mấy vị “trẻ”, quãng đâu năm, sáu bà sồn sồn về hưu non, mất sức còn lại CB là tổ hợp phức tạp những bố già về hưu từ nhiều nguồn khác nhau. Mấy cụ nhiều tuổi đảng đi họp là chuyên gia chửi. Trước kia chửi còn có đ/c chủ tịch và mấy nhân viên phường ngồi cúi mặt nghe. Giờ mình chửi mình nghe với nhau nên nhiều lúc cũng chán.
Tỷ như con đường chạy qua phường ngày trước, ổ gà, ổ voi … các bố chửi nhiều quá rác tai. Quận tức mình chi tiền làm mới, nghe nói hơn 20 tỷ. Quá trình thi công đường xá lầy lội, ách tắc. Thế là họp chi bộ các bố lại chửi tiếp.
Chán thật, cố dịn chờ đi một tí sẽ có con đường đàng hoàng mà đi cũng chả chịu dịn. Bị nghe chửi nhiều quá không chịu nổi một tay lãnh đạo phường trong cơn nóng dận đã vặc lại các cụ: “Con lạy các bố! các bố vừa vừa, phải phải thôi để chúng con còn làm việc”.
Trong CB có tay đảng viên làm đơn xin ra khỏi đảng. Lý do: đi làm xa (làm thêm kiếm cơm nuôi vợ, nuôi con) nên hay cúp sinh hoạt, bị CB chửi nhiều quá nên tức. Thế là “bố đéo cần nữa” kiên quyết viết đơn, mà lằng nhằng mãi vẫn chưa được giải quyết.
Trong khi mẹ thằng bạn Trỗi của mình đảng viên bao nhiêu năm, bao nhiêu công lao cống hiến cho đảng mà  bị anh Sáu Búa gọi lên gợi ý “Anh nhà đã thế rồi, chị nên xin ra khỏi đảng đi!”.
Thật chả biết đâu mà lần. Chán thật.


Đăng lại bài viết của Đào Duy (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ năm, ngày 30 tháng mười hai năm 2010).


HTML Hit Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chúc Mừng Năm Mới 2011

Start:     Jan 1, '11
Location:     Blog

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Tôi mới xem lại email chung của K6, thấy từ 30/11 đến 25/12 có 9 thư gửi đến từ các địa chỉ email khác nhau (có 3 cái có vẻ của ai đó K6 là tienvu@dussmann.com, binh.pham@dussmsnn.vn, chinh.bui@dussmann.vn) đều có vấn đề: 1 tập tin (51KB) gửi kèm có virus, chữ viết thì không theo mã Unicode (kiểu như "7ÀỳÔl'ˆ°5u}ỹ,Œỏõf$OÂœÚGđù^6Ơˆnv“\ðz"ạơˆ—Xớơqo ..." - hình như TCVN-3 - đã thử nhưng không chuyển đổi được"). Phải chăng các bác phàn nàn "... khó gửi bài, gửi ảnh quá?" là cái này? TTh

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thư chúc Tết của Trung tâm MARIN gửi tới các gia đình liệt sĩ

Đăng lại Thư chúc Tết của Trung tâm MARIN gửi tới  các gia đình liệt sĩ với tiêu đề "Sum họp gia đình, Tri ân liệt sĩ" (qua nvtk6@yahoo.com.vn).


Kính gửi thân nhân liệt sĩ!
Nhân dịp Xuân 2011, Trung tâm MARIN xin gửi tới các gia đình liệt sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất.
Xin vui lòng xem e card gửi kèm.
T/M Trung tâm MARIN
Ngô Thị Thúy Hằng





Free Web Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

K6 HN gặp nhau - Anh Minh, Thanh Hùng

Start:     Dec 26, '10 10:00a
Location:     bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, HN.

Gặp nhau - k6 HN

_ Anh Minh, Thanh Hùng _

10 giờ sáng chủ Nhật 26/12 hôm nay, K6 HN tổ chức họp tại bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thống. Tập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục. Sau màn chào hỏi là vào tiệc. Năm nay cải cách hành chính, không có màn họp tổng kết.  Làm trưởng BLL Biên "rồ" hơi buồn vì không được đọc báo cáo. Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt, không bị bớt bạn nào. Mọi người cụng ly tưng bừng.
HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế.
Gặp nhau ở bãi pháoGặp nhau ở bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thống



Tập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chụcTập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục

Sau màn chào hỏi...Sau màn chào hỏi...

... là vào tiệc... là vào tiệc


Mọi người cụng ly tưng bừngMọi người cụng ly tưng bừng

... tưng bừng... tưng bừng

HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ếHN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế


không bạn nào được bỏ sótkhông bạn nào được bỏ sót

bộ mặt hớn hở của Trưởng banbộ mặt hớn hở của Trưởng ban

Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốtTình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt


Đợt này bạn Chỉnh "thọt" bận việc nhà, nên bạn Thắng " híp" được ủy quyền mang mũ đi "thu thuỷ". Tuy làm "cái bang" lần đầu, nhưng rất có nghề, không bỏ sót bạn nào. Kết quả rất khả quan. Cứ nhìn bộ mặt hớn hở của Trưởng ban thì rõ.





0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Gặp nhau - k6 HN 26/12/2010


... là vào tiệc

Thư từ Anh Minh k6: Nhờ Bantroik5(3) đưa hộ tin này. Sao các trang Bantroi giờ khó gửi bài, gửi ảnh quá? Các chuyên gia IT của ta xem lại có cải tiến cách nào để có thể tự gửi bài được không? Mọi người phàn nàn ghê quá. Hồi đầu còn dễ, càng ngày càng khó, lúc được, lúc không. Cứ như nền kinh tế của ta cứ cà dựt, cà dựt.

"10 giờ sáng hôm nay, K6 HN tổ chức họp tại bãi pháo số 1 Trấn Vũ, bờ hồ Trúc Bạch, địa điểm truyền thống. Tập trung khá đông đủ, khoảng gần 5 chục. Sau màn chào hỏi là vào tiệc.
Năm nay cải cách hành chính, không có màn họp tổng kết. Làm trưởng BLL Biên "rồ" hơi buồn vì không được đọc báo cáo. Tình hình K6 HN năm nay cơ bản là tốt, không bị bớt bạn nào. Mọi người cụng ly tưng bừng.
HN hôm nay gió mùa về, rất hợp cho rượu. Bia bị ế.
Đợt này bạn Chỉnh "thọt" bận việc nhà, nên bạn Thắng " híp" được ủy quyền mang mũ đi "thu thuỷ". Tuy làm "cái bang" lần đầu, nhưng rất có nghề, không bỏ sót bạn nào. Kết quả rất khả quan. Cứ nhìn bộ mặt hớn hở của Trưởng ban thì rõ."

Xem: Gặp nhau - k6 HN - tại Blog K6
Nguồn: Blog Bantroik5 (3) http://bantroi5.blogspot.com/2010/12/gap-nhau-k6-hn.html, Blog K4http://bantroi.blogspot.com/2010/12/k6-gap-mat-cuoi-nam.html



Lưu ý: Để xem ảnh ở độ phóng đại lớn hơn
  • Chọn Slideshow (Nhấp chuột trái vào chữ Slideshow có ở góc trên bên phải)
  • Chọn Settings (Nhấp chuột trái vào chữ Setting có ở dòng trên bên phải - hiện ra khung Slideshow Settings)
  • Chọn độ phóng đại muốn xem ở dòng Photo Size - ví dụ 1200x1200 (Nhấp chuột trái vào mũi tên chỉ xuống (v) - chọn 1200x1200)
  • Trở ra (Nhấp chuột trái vào kí hiệu x)
  • Nếu cần Nhấn chuột phải vào ảnh, rồi chọn Xem ảnh (View) = dòng 1, nếu thấy kí hiệu (+) thì nhấn chuột trái vào ảnh 1x.

Hit Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Chuyện bây giờ mới dám kể - Duy Đảo







Chuyện bây giờ mới dám kể


Hưng Hóa, Đường xuống nhà ănHưng Hóa - Đường xuống nhà ăn
Khi về Hưng Hoá lúc đó chúng tôi học hết lớp 7. Tầng 2 dãy nhà đầu tiên phía tay phải nếu từ hiệu bộ nhìn dọc theo trục đường chính hướng nhà ăn là nơi chúng tôi ở, còn lớp học thì ở tầng trệt. Mới chuyển về nên giường chưa có, chúng tôi triển khai chiếu nằm đấu đầu vào nhau theo từng tiểu đội.
Tôi với hắn hai tiểu đội khác nhau nhưng trời xui đất khiến thế quái nào hai thằng lại nằm đấu đầu với nhau.
Hắn là thằng nghịch ngợm và có nhiều sở thích. Buổi trưa hắn hay trốn không ngủ lang thang ngoài sân bóng hoặc lùm cây bãi cỏ và nhất là quanh quần bên những cục phân bò đã khô nằm vô khối trong khu vực trường mà dí mắt vào đó lùng sục tìm kiếm. Hắn làm gì ư!? Hắn đi bắt dế. Hắn có cái lon sữa bột 1kg của Liên Xô ở nhà gửi lên.  Đêm đêm lừa cho chúng tôi ngủ say hắn mới cẩn thân trùm chăn giải quyết. Có hôm bị sặc, hắn ho khù khụ như cóc xơi thuốc lào. Hắn xơi vo không cần nước chỉ cần một tờ giấy cuộn lại thành cái ống như xe điếu cứ thế hắn xọc vào hộp sữa mà hút. Y như hít hê-rô-in bây giờ. Hộp sữa hết sau đúng một tháng thao tác. Còn vỏ hộp sau khi đổ đầy nước đậy nắp lại cẩn thận là trưa trưa hắn cắp nách ra đi hành nghề.
Có một buổi trưa tôi và hai thằng nữa cũng trốn ngủ đi lang thang, bất đồ gặp hắn đang chổng mông bên đống phân bò còn tươi. Thấy ba chúng tôi hắn như vớ được vàng:
- Các ông ơi có con dế đực to bằng ngón tay, màu cánh dán cực đẹp. Tôi đã đổ hết hộp nước, rồi bồi thêm một bãi nước đái nữa mà nó vẫn chưa chịu ra. Các ông làm ơn…
Thế là ba thằng tôi nhiệt tình tháo ngay nút quần, cứ thế chĩa “súng” vào hang dế cạnh bãi phân bò giúp thằng bạn.



Hắn la lên:
- Ấy ấy, từ từ thôi, phí quá. Ông phải quỳ xuống chĩa thẳng súng vào lỗ như tôi hướng dẫn đây này, từng ông một.
Thế rồi chú dế cụ - không chịu được nước hay không chịu được mùi khai chả biết nữa - nhoai ra. Thế là cu cậu tóm được.  Hắn tuyển chọn được hơn chục con và nuôi trong chính cái vỏ hộp sữa 1 kg ấy. Niềm vui của hắn thành nỗi khổ của tôi và của những thằng nào nữa thì tôi không biết.
Mỗi khi đêm xuống hơn 10 chú dế cụ cùng một lúc cất tiếng gáy được cộng hưởng trong cái vỏ hộp đặt ngay sát đầu thì có tài thánh cũng không sao ngủ được. Nhưng nể bạn, tôn trọng sở thích của bạn mà tôi không dám “đấu tranh”.
Thế rồi cơ hội đến. Một đêm chả hiểu ăn phái quái gì mà bụng sôi ùng ục và từng cơn đau quặn lên. Hố xí thì xa, cách nhà tới mấy trăm mét, lại vốn sợ ma. Thế là một công đôi việc tôi ôm ngay cái hộp dế của hắn ra ngoài hành lang cứ thế ngồi xuống chĩa đít vào, một hộp đầy. Lũ dế đang gáy hăng bỗng câm bặt.
Sau khi giải quyết xong tâm hồn thoải mái, không gian yên ả không còn tiếng dế gáy làm phiền tôi ngủ một mạch tới khi báo thức.
Vốn tính cẩn thận tôi đã đặt cái hộp sát chân tường. Thế mà thằng chết tiệt nào khi báo thức chạy xuống tập thể dục lơ đễnh đá phải, thế là tất cả văng tứ tung ra nhà, ra chiếu, ra quần,  ra áo… Cả bọn trong lớp đứa thì chửi, đứa thì bịt mũi, đứa thì gom quần áo chưa bị dính chạy… Còn hắn hắn như người vô cảm.
- Dế của tao bị lũ quét chết hết rồi, chúng mày ơi.
Rồi hắn ra rả chửi cái thằng đểu nào chơi hắn.
Vụ này cũng như nhiều vụ khác của các  bạn Trỗi bị chìm vào quên lãng không xử lý được vì điều tra cực kỳ phức tạp. Ông bạn có hộp dế giờ nghe nói đang định cư ở một tỉnh phía bắc?

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại Blog bantroi5: Chủ nhật, ngày 26 tháng mười hai năm 2010)

 ❧ ❀ ❧ 

Free Counter


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Đi làm chứng minh thư 2 - Duy Đảo







Đi làm chứng minh thư 2

 Duy Đảo


Ba thế hệ    - sơn dầu F.LựcBa thế hệ - sơn dầu F.Lực

Năm nay ông già tôi đã 91 tuổi. Gần 20 năm trước khi ông mới ngoài 70, một hôm ông cho gọi tôi. Bên ấm trà ông trao đổi:
- Bố tính … có ít đất trên Bình Phước lính cũ cùng đơn vị ngày xưa khi còn chiến tranh, giờ là chủ tịch tỉnh nó ưu tiên cấp cho bố để làm kinh tế. Sổ đỏ những mấy chục năm cơ đấy, tiền bạc đã nôp, giấy đỏ giấy hồng có triện củ khoai hẳn hoi nằm trong thùng đạn đại liên kia kìa.
Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cái thùng đạn đại liên Mỹ còn tươi màu cỏ úa - kỷ vật từ thời chiến tranh nằm lăn lóc ở góc phòng. Chả hiểu bằng cách nào mà ông giữ nó được cho tới hôm nay. Rồi ông tiếp:
- Già rồi, các con thì mỗi đứa mỗi việc nên chịu, đất cát không sức đâu làm nổi. Bố tính mãi, chỉ có cách mình hợp tác với bên nông trường. Mình có đất, họ có công, có tiền, kinh doanh gì tuỳ họ lời lãi cùng ăn chia.





Ngừng một lát chiêu ngụm trà ông nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng. Ông vẫn đánh giá trong mấy đứa con trong nhà, tôi là thằng “láu cá” nhất.
- Hôm trước bố có lên tỉnh cùng với nông trường thảo và ký hợp đồng. Nhìn cái CMT cấp tướng cấp. Năm sinh 1920. Mấy đứa làm thủ tục nó dúm hết cả người.
- Chết! Chết! … Không được rồi bố ơi. Bố bây giờ là dân thường rồi, mà đã là dân thường thì phải có CMT nhân dân mới có giá trị. Còn cái này oách thì oách thật nhưng nó chỉ có giá trị “kỷ niệm” thôi. Với lại chả ai cho bố ký hợp đồng kinh tế khi bố ngần này tuổi.
Ông già tức mình chửi um lên:
- Mẹ tiên sư chúng mày; sao ngày xưa đi đánh nhau già, trẻ, dai, gái, lớn, bé có thấy ký tá hợp đồng mả mẹ nào đâu? lôi ra trận hết mà... mà bây giờ hơi một tí là hạch sách tuổi tác? Rồi cụ giải thích:
- Nóng lên thì chửi vậy thôi con ạ! Nó nói cũng có cái lý của nó. Thôi giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, chứ biết làm sao.
Kéo tôi lại sát bên, ghé hẳn miệng vào tai, ông thì thào:
- Con xem có chỗ nào làm CMTND thì làm cho bố một cái, riêng năm sinh thì bảo nó chỉnh sao cho trẻ lại để bố còn đi ký hợp đồng.

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ bảy, ngày 25 tháng mười hai năm 2010)



Free Web Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

K5 phía Bắc họp mặt truyền thống "45 năm nhập truờng, 40 năm nhập ngũ"

Start:     Dec 25, '10 10:00a
Location:     Bia hơi Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu

...
Quân số k5: 44 đ/c về dự... Nhiều bạn vắng mặt lâu cũng có mặt: Công Toan “Ba Vi bo vang”…Quá là vui!...


Xem:



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K8 HN gặp nhau cuối năm

Start:     Dec 24, '10 5:00p
Location:     Vườn Treo Pacific 281 phố Đội Cấn, Hà Nội.
...
Có một chiến sĩ K8 sau 40 năm giải tán trường mới lần đầu được gặp lại các bạn Trỗi, đó là Trần Quốc Thắng "sậy" B3... Như mọi lần, buổi gặp mặt đã diễn ra rất vui bởi sự giao lưu khóa trên khóa dưới và bạn bè được gặp nhau...


Xem:
  1. Tin ngắn - Út Trỗi, 25/12/2010, Blog K8



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đi làm chứng minh thư - Duy Đảo







Đi làm chứng minh thư

 Duy Đảo


Mùa hạ    - tranh lụa F.LựcMùa hạ - tranh lụa F.Lực

Con nghỉ hè, sang năm lên cấp ba. Hai vợ chồng thưởng cho cu cậu một chuyến ra bắc về thăm quê. Phải có giấy tờ tuỳ thân mới mua được vé máy bay vả lại thằng con cũng đã 16 tuổi. Thế là hai bố con đưa nhau lên Sở Công an để làm CMT.
Sáng trước khi tới cơ quan dặn con:
- Ngủ dậy đi xe bus lên nhà cô, đợi bố 9 giờ tới đón.
Hai bố con gửi xe  bước vào phòng quản lý trật tự xã hội, khu làm CMT trong sở.
- Đi đâu đây! - Một đ/c C/A đứng ở cửa hỏi.
Tôi cũng trống không:
- Đi làm CMT .
- Sang bên đường chụp ảnh, 4 cái khổ 3x4 rồi qua đây làm thủ tục
Chụp hình 5 phút lấy liền.
Quay lại chỗ cũ nhìn cái bảng chỉ dẫn, thằng con chen vào xếp lốt.
- Cậu kia chen vào đấy làm gì? - Vẫn đ/c C/A lúc trước.
- Dạ … Dạ...
Chưa kịp trả lời thì đ/c C/A đã quát: "Quần áo thế kia à! đây là cơ quan nhà nước ai cho cậu mặc quần cụt thế kia. Về! Thay quần ngay".




Thế có chết không cơ chứ! Nhà thì xa, nhỡ hết cả công việc. Tính chạy ra chợ Bến Thành mua tạm cho con cái quần dài, nhưng lộn ra đó cũng chả gần. Chưa biết tính sao thì thằng con (vẫn cái tội thông minh đột xuất):
- Hay bố cởi quần cho con mượn!
- Hay! Thằng này giỏi! Thế mà bố không nghĩ ra.
- Nhưng có vừa không?
"Dài quá thì con xắn lên, bụng rộng thì thắt lưng xiết lại là xong", thằng con giải thích. Nói là làm, hai bố con lôi nhau ra ngay đầu ngã tư chen vào giữa mấy ông xe ôm đang chờ khách ngồi phì phèo thuốc tán phét.
- Các bác thông cảm! - Thay lời chào làm quen và xin lỗi. Cứ thế tôi tụt quần, vừa tụt vừa giải thích với mấy bác “tài”. Quần ném cho con, tay đưa lên cổ tháo cà vạt, tay áo trắng đồng phục cởi nút xắn lên. Cũng may già rồi cái khoản kia không còn “thất thường” nên chẳng cần phải mặc “sịp” bên trong là cái quần “bà bô” chứ không thì chịu chết. Ba ông xe ôm bò lăn ra cười.
Thằng con mặc quần quay trở lại phòng làm thủ tục.
30 Phút sau thấy ông con đi ra mặt mũi hớn hở.
- Xong rồi hả con? - Tôi hỏi
- Mấy ông CA thấy con vừa bị đuổi ra đã thấy vác mặt vào nên chất vấn: "Sao nhanh thế?". Nhìn xuống thấy cái quần con mặc thùng thình gấu vén lên mấy lớp, mấy ông ấy cười: "Mặc quần bố hả? Lần sau nhớ khi vào cơ quan công quyền phải ăn mặc cho chững chạc".

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ sáu, ngày 24 tháng mười hai năm 2010)



Hit Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Thăm Cánh đồng Chum - hameok6


 
Lang thang qua Lào, tới thăm Cánh đồng Chum. Cái tên này, AE mình vốn đã nghe suốt thời niên thiếu, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Lịch sự, truyền thuyết thì có rất nhiều, chẳng biết đúng sai ra sao, nhưng đúng là 1 công trình vĩ đại, nếu được nghiên cứu và đầu tư đúng mức chắc chắn phải là 1 di tích TG cỡ Angorwatt của Miên chứ chẳng chơi! 

Tìm đến cái chum duy nhất có nắp trong hơn 2.000 cái, chụp vài tấm hình kỷ niệm.

H1. Cố gắng mở nắp H1. Cố gắng mở nắp


H2. Nổi sungH2. Nổi sung

H3. Leo lênH3. Leo lên

H4. Chiến thắng!H4. Chiến thắng!

H5. Phá vỡ hết!H5. Phá vỡ hết!


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ tư, ngày 22 tháng mười hai năm 2010).


Free Counters

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Bạn khoá 5 trường Trỗi

http://bank5troi.blogspot.com/


... chợ k5 Trỗi.
Thiện Chí mở 20/12/2010

Hiện mang tên "Bán Giời Mới K5", 3Chai=TQ.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

... có điện thoại. "Đoàn Khánh hả? Đang ở đâu?". "Mới tới Leipzig và uống li bia đầu tiên với Quang "xèng" đây. Nói chuyện với Quang này!". "Ừ, tao đây. Khánh đêm nay xuống Chemnitz, bọn đàn em mở tiệc chiêu đãi đàn anh. Trên đuờng xuống tạt qua đây..." ... Bốc phét lia chia. Vui. Khánh sang ăn tết Noel với vợ con. Chắc mấy ngày nữa về. (TranKienQuoc, 20/12/2010, http://bantroi5.blogspot.com/2010/12/em-ha-noi.html)

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

K7 TPHCM họp mặt cuối năm

Start:     Dec 19, '10
Location:     Tp. HCM
...
K7 Sài Gòn có buổi họp mặt cuối năm. Khoảng ba mươi bạn K7, các anh K4, các bạn K8 và K9 ...


Xem:
  1. Gặp gỡ cuối năm - Đỗ Nghĩa, 20/12/2010, Blog K7



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Kỉ niệm Ngày QĐNDVN

Start:     Dec 22, '10
Location:     Blog
Về Làng Tôi vuiVề Làng Tôi vui



... về Làng Tôi ở cuối phố Lý Thuờng Kiệt. Anh em từ k1 (Chu Thành, Trần Thắng Lợi) đến thầy Ngân (cùng thầy Mạnh Giao về truờng dạy từ k1), rồi k3 - NSUT Duơng Minh Đức, k5 - Kiến Quốc, k6 -Tuấn Anh, Đỗ Dũng, Thanh Chung, Thắng "híp"; k7 - Thắng Bình và nhiều, nhiều anh em k9 hội ngộ nhân Ngày Quân đội. Cũng như năm nào, Tuấn "tây" chủ xị. Quá là vui!...
(Kiến Quốc, 22/12/2010 tại bantroi5)
Xem:



Quân hiệuQuân kỳHTML Hit Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Họp mặt k2, k5 tại TPHCM

Start:     Dec 19, '10 09:00a
End:     Dec 19, '10 2:00p
Location:     Khách sạn Ba Son, 1 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.1, TPHCM

Họp mặt k2, k5 tại TPHCM

 KQ

Một cuộc gặp mặt vui vẻ, khá đầy đủ của k2, k5 tại TPHCM. Cô Thục, thầy Chinh, sau là thầy Vọng có mặt cùng anh Kháng Chiến, anh Ba Hưng và "đại biêu" k3 (anh Tuấn Linh), k4: Liêm-Sô-Thắng-Minh, k6: Duy Đảo, k7: Hà "cối", k8: Đạt, Tăng Tiến cùng vợ con bạn Trọng Trung (đã mất), vợ con Chí Hùng (đi thay mặt bố vì đang ở Mỹ), vợ con Khánh Hoà, Phùng Duy Hưng... Các bạn ở tỉnh xa (Nhất Trung, Phúc Chiến, Quang Khánh), ở hải ngoại - Bắc Hải... cũng về dự... (Xem tiếp tại Blog BanTroi5)

K2 cùng thầy cô và khách quý K2 cùng thầy cô và khách quý
K5 cùng thầy cô và gia đìnhK5 cùng thầy cô và gia đình
 





Free Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

K3 TPHCM kỉ niệm Ngày QĐNDVN

Start:     Dec 18, '10
Location:     Tp. HCM

...
K3 chúng ta hầu hết đều trở thành người lính sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hầu hết cũng từng trải qua hơn 40 lần kỷ niệm ngày này kể từ khi bắt đầu thành chiến sỹ...


Xem:



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Tin “bên kia đỉnh Trường Sơn” - hameok6






Tin “bên kia đỉnh Trường Sơn”


 hameok6      


Lang thang sang Lào chơi, bất chợt gặp bạn Trỗi ở Viên Chăn. Quá gấp vì cả 2 nhóm đều đang vội đi nên chỉ kịp chụp tấm hình kỷ niệm “bên kia đỉnh Trường Sơn”.

Cũng dịp này tìm hiểu được thông tin về Su Thắng k6. Su Thắng hiện có một công ty riêng và là Chủ tịch Ủy ban TDTT QG Lào (hàm thứ trưởng). Bạn có vợ (tập 2) người Lào hiện đang làm ăn ở Sài Gòn. Thắng vẫn thường xuyên qua Sài Gòn, nhưng rất khó liên lạc vì Thắng sử dụng ĐT có số theo hệ thống TW Lào nên không dễ gọi và mạng điện thoại Lào cũng cực kỳ chập chờn. Tuy nhiên đã có đầu mối liên lạc, sẽ thông tin thêm cho AE biết khi có kết quả.








Bình tũn k6, hameo k6, hamit k7, k9 (dân Lý nam Đế)Bình tũn k6, hameo k6, hamit k7, k9 (dân Lý nam Đế)



Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2010)





Hit Counter

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>