Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Kỷ niệm tuổi học trò tại Hưng Hóa và Trung Hà

Kính gửi các bạn K6 NVT!
Hôm nay chúng ta vừa làm một chuyến xe về tuổi thơ tại Hưng Hóa và Trung Hà. Chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ Ban LL trường NVT giao cho một cách tốt đẹp. Quá nhiều kỷ niệm của tuổi thơ ào ạt trở về, chắc các bạn có nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau về chuyến đi này. Chúng ta hãy giữ bền chặt những kỷ niệm này nhé, tình bạn này nhé.
Ban LL K6 xin trân trọng cám ơn các thầy cô, anh Vinh K5 thay mặt Ban LL nhà trường, một số bạn K4, K8 đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chân thành cám ơn lãnh đạo chỉ huy Đoàn N43, QK2, Trường TCKT công binh, Bộ TL công binh đã cho phép chúng tôi được quay những thước phim kỷ niệm tuổi học trò tại Hưng Hóa và Trung Hà. Xin cám ơn đoàn làm phim THQP đã nhiệt tình dàn dựng cảnh và quay phim không quản thời tiết nắng nóng, oi bức.
Cuối cùng chúng tôi xin cám ơn tất cả các bạn K6 đã tham dự đóng phim hết sức tự nhiên, đời thường hồn nhiên như trẻ thơ. Đặc biệt cám ơn bạn Trần Vinh Quang đã có phóng sự ảnh súc tích, cảm động ngay sau khi chúng ta về tới nhà.
Xin tạm biệt các bạn K6 NVT và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Hy vọng chúng ta sẽ có những thước phim đẹp về K6 thay mặt cho toàn thể nhà trường NVT trong một tập của phim tài liệu "Mái trường sinh ra trong khói lửa".
BAN LL K6 NVT KÍNH BÁO

FB ‎Vu Dien Bien‎ đến Bạn Trỗi K6





0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Về thăm lại Hưng Hóa, nơi chúng tôi để lại một phần đời niên thiếu...


Sáng ngày 25/6/2017, bên bờ hồ Trúc Bạch êm đềm, đại diện các thày, các cô, đại diện BLL Trường Văn hóa Quân đội Nguyễn Văn Trỗi cùng với hơn 50 cựu học sinh Khóa 6 đã tập trung đông đủ.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

TRÀ DƯ TỬU HẬU 14/b

                                                               Sự kết thúc của vũ trụ


Chuyện 15:  "1 + 1 = 2"
Ông A nhìn xuống đất nhả khói, lưỡng lự một hồi lâu, rồi chậm rãi nói:
-Thế giới mà chúng ta đang sống thật kỳ dị! Có những điều chúng ta tưởng đã thấy rành rành trong hiện thực, biết mười mươi, con nít thuộc lòng, nhưng nằm ngẫm kỹ, thì lại thấy rất hoang mang, cực khó hiểu. Chẳng hạn biểu thức toán học: 1 + 1 = 2,  ai mà không "biết tỏng", nhưng để nhận thức nó một cách đúng đắn, ngay cả đối với học giả uyên bác ngày nay cũng không phải là dễ dàng, vì thực ra nó chỉ là biểu tượng phản ánh không đầy đủ hiện thực, chứ không hề "có" theo đúng nghĩa đen, nghĩa là không hề tồn tại trong thực tại khách quan trước khi có toán học. Sở dĩ có nó là vì có con người biết tư duy trừu tượng trong quan sát, suy tưởng thành biểu tượng, thành một tồn tại trong thế giới ảo toán học. Theo tôi,  trên đời này không có gì khác ngoài Tự Nhiên Tồn Tại, ngoài Tồn Tại theo nguyên lý Tự Nhiên. Tồn Tại có nghĩa là "Có", Tự Nhiên có nghĩa là phải "Có kiểu như thế" chứ không thể "không có", không thể "có kiểu khác". Chẳng hạn, trong hiện thực Trái Đất,chỉ thấy có những hòn đá lăn xuống núi chứ không hề có hòn đá nào tự nhiên (!) lăn từ chân núi lên đỉnh núi. Vì Tồn Tại là cái "Có" duy nhất nên nó phải bảo toàn và vì nó phải liên tục thể hiện đến "chân tơ kẽ tóc" để phân biệt được nên nó phải biến đổi, chuyển hóa không ngừng. Nói cách khác, bản chất của Tồn Tại là vận động. Khi ta nói Tồn Tại (viết hoa), thì nên hiểu rằng đó là danh từ chung, nói về tồn tại tuyệt đối, khi ta nói tồn tại (viết thường), thì có nghĩa ta đang nói đến tồn tại cụ thể (như sông, núi, rừng, biển, không gian, thời gian,...), tồn tại tương đối. Có thể phân tồn tại tương đối thành hai loại là tồn tại thực và tồn tại ảo. Tồn tại thực là cái có thực trong thực tại, không cần qua tư duy trừu tượng. Ví dụ: một cái cây là một tồn tại thực. con vật tuy không có tư duy trừu tượng thì cũng phải biết có chướng ngại ở đó mà tránh. Còn tồn tại ảo là tồn tại phải thông qua tư duy trừu tượng mới có. Chẳng hạn toán học, vật lý học, thời gian... Từ đó, chúng ta rút ra được nguyên lý Tự Nhiên. Như vậy, không có tồn tại thực thì không có tồn tại ảo, nói cách khác, tồn tại ảo là phản ánh hay là thể hiện của tồn tại thực. Không có tư duy trừu tượng thì không có thời gian, hay thời gian là cảm giác lâu, mau của một quá trình vận động hoặc chuyển hóa nào đó của tồn tại thực. Toàn bộ thế giới này đều vận động tuân theo tuyệt đối và duy nhất nguyên lý Tự Nhiên. Có thể nói nguyên lý Tự Nhiên được coi như tiên đề nguyên lý- là nguyên lý cội rễ chung nhất của mọi nguyên lý, qui luật của thế giới này. Nó phát biểu rằng, Tự Nhiên Tồn Tại là không thể bị tiêu diệt (nghĩa là không có Hư Vô). Mọi vận động, chuyển hóa phải đảm bảo bảo toàn Tự Nhiên Tồn Tại. Ba nguyên lý lớn nhất (luật tự nhiên): nguyên lý Nhân Quả (tồn tại "chỉ" nảy sinh từ Tồn Tại chứ không thể từ Hư Vô), nguyên lý Tác dụng tương hỗ (mọi tồn tại đều cố gắng tồn tại, nghĩa là đều cố gắng duy trì trạng thái "đang" tồn tại) và nguyên lý bảo toàn (số lượng Tồn Tại là vốn dĩ và bất biến) được coi là ba hệ quả chi phối toàn bộ sự tồn tại và hoạt động của thế giới tự nhiên, được rút ra trực tiếp từ nguyên lý Tự Nhiên...

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Mời dự cưới Tam Châu

Minh Nguyen
Bạn Hoàng Tam Châu K6 gửi thiếp mời các bạn dự đám cưới vào 5/7 tới.
11h trưa thứ tư 5 tháng 7
tại KS Hacinco 110 Thái Thịnh
ĐT Tam Châu 0989384954.

Vu Dien Bien
Kính gửi các bạn K6 NVT!
Ban LL K6 vô cùng vui mừng báo tin và kính mời các bạn K6 tới dự lế thành hôn của hai bạn Hoàng Tam ChâuĐỗ Thị Bích Hạnh
vào hồi 11h00, thứ tư ngày 05/7/2017 (tức ngày 12/6/năm Đinh Dậu),
tại phòng số 6 Khách sạn HACINCO, số 110 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Sự có mặt của các bạn là niềm vinh hạnh của bạn Hoàng Tam Châu và gia đình.
Rất mong các bạn có mặt đầy đủ chứng kiến người bạn cuối cùng của chúng ta chui vào rọ 😘😍😰😴.
THAY MẶT NHÀ TRAI, BAN LL K6 NVT KÍNH BÁO!




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Đi tiền trạm và lịch trình hoạt động của ngày 25/6/2017








Kính gửi các bạn K6 NVT!
Sau khi Ban LL cùng các phóng viên THQP đi tiền trạm đến Trung Hà, Hưng Hóa ngày 22/6/2017, chúng tôi căn cứ trên tình hình thực tế quyết định thay đổi lịch trình hoạt động của ngày 25/6/2017 như sau:
  1. 7h00: có mặt tại số 1 Trấn Vũ, Hà Nội để khởi hành (nếu chậm trễ sẽ phá vỡ toàn bộ chương trình quay phim).
  2. 7h00 - 9h00: hành quân đến Hưng Hóa.
  3. 9h00 - 10h15: quay phim theo kịch bản của PV THQĐ và thăm quan tại đơn vị Lữ CB, QK 2.
  4. 10h15 - 11h15: đi Trung Hà, quay phim một số cảnh theo kịch bản của PV THQĐ và thăm Trường TCCB, Bộ TLCB.
  5. 11h30 - 12h30: liên hoan và giao lưu với Ban GĐ nhà trường và một số cơ quan chức năng.
  6. 12h30 - 14h30: hành quân về số 1 Trấn Vũ, Hà Nội và kết thúc ngày hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban LL nhà trường NVT giao.

Để thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ này, chúng tôi một lần nữa đề nghị các bạn K6 có mặt đúng thời gian, tập trung nhanh chóng khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, tập trung vào kịch bản của PV THQĐ đề ra. Kính mong các bạn hợp tác và giúp đỡ Ban LL K6, PV THQP để có những thước phim lịch sử lưu lại kỷ niệm của nhà trường nói chung và K6 nói riêng.

BAN LIÊN LẠC K6 KÍNH BÁO




Minh Nguyen
Hôm nay (22/06/2017) nhóm tiền trạm K6 do Vũ Điện Biên dẫn đầu cùng với nhóm PV THQD lên làm việc với lãnh đạo 2 đơn vị công binh ở Trung Hà, Hưng Hóa chuẩn bị cho 25/6 THQD lên quay phim về giai đoạn trường NVT đóng quân ở 2 địa phương. Kết thúc, nhóm quay về TX Sơn Tây nghe Sùng Hải K8 báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh và đời sống công nhân cảng than Sơn Tây.


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Bạn phi công ra thăm Hà Nội


Van Nam Nguyen - 19 Tháng 6/2017 lúc 16:53 ·
Minh Nguyen - 18 Tháng 6/2017 lúc 19:27 ·


Bay
Cất cánh TSN. Vòng phải, lấy hướng ra Bắc. Alê...!!!
Đà Nẵng nhìn từ độ cao 10.000 m.
Hạ cánh Nội Bài.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Phát biểu của trưởng BLL K6 Vũ Điện Biện tại "Gặp mặt Đà Nẵng 2017"

Gặp mặt Đà Nẵng 2017





PHÁT BIỂU KHAI MẠC


Kính thưa các thày, cô
Kính thưa anh Võ Minh Ấn, đại diện ban LL nhà trường
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quí
Thưa toàn thể các bạn khóa 6 thân mến,

Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được thay mặt BTC, thay mặt các bạn khóa 6 phát biểu khai mạc trong buổi lễ gặp mặt truyền thống của chúng ta. Xin cám ơn các bạn đã tin tưởng.

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào mừng nhiệt liệt tới các thày cô, các vị đại biểu, các quí khách, đặc biệt là các bạn K9, các bạn khóa 6 cùng thân nhân không quản đường xá xa xôi đã đến dự lễ gặp mặt truyền thống khóa 6. Chúc các thày cô, các vị đại biểu, các quí khách và các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Cho tôi được nhắc lại vài nét ngắn gọn về trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi và khóa 6 chúng ta.
Cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ mở rộng ra miền Bắc từ 8/1964 với sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày càng khốc liệt.
Đầu năm 1965 QUTW, Bộ QP đưa ra ý tưởng và giao cho TCCT tổ chức đào tạo TSQ mà đối tượng là con em cán bộ quân đội đang trực tiếp tham gia chiến đấu, công tác tại chiến trường và con em gia đình có công với đất nước.
Từ tháng 3 đến tháng 8/1965 trường chiêu sinh và từ đó khóa 6 chúng ta hình thành (Trại Cờ). Sự kiện hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, “một người thanh niên anh hùng” tại khám Chí Hòa 15/10/1964 đã tác động vô cùng mạnh mẽ các tầng lớp thanh thiếu niên Việt Nam, trong đó có chúng ta. Ngày 12/10/1965 Bộ QP ra quyết định thành lập trường VHQĐ mang tên Nguyễn văn Trỗi cho tới khi giải thể 1970.
Chúng ta đã cùng các anh chị em các khóa khác học tập và rèn luyện như những người lính, được sự dạy dỗ, chỉ bảo, nuôi dưỡng của các thày cô mà trưởng thành. Khóa 6 vô cùng vinh dự có bề dày truyền thống cùng với nhà trường từ Trại Cờ đến Đại Từ qua Quế lâm về Hưng Hóa. Trong 5 năm học tập chúng ta đã học được kiến thức văn hóa, quan trọng hơn là chúng ta đã học được đạo làm người có tính cách “Trỗi”. Khóa 6 chúng ta đã đóng góp cho quân đội nhiều sĩ quan, chiến sĩ, trong đó có một số trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, có chiến sĩ anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; đóng góp nhiều cán bộ cho Đảng và bộ máy Nhà nước, cho doanh nghiệp; đóng góp nhiều cán bộ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo vệ sức khỏe và trở thành GS, PGS, TS.

Chúng ta luôn quan tâm đến nhau. Hằng năm đều có tổ chức họp khóa tại 3 miền chia sẻ vui buồn, hỗ trợ giúp đỡ khi khó khăn, thăm nom khi đau ốm đặc biệt là đối với thày cô, chia buồn khi phụ huynh ra đi, thắp hương cho các bạn liệt sĩ, các bạn đã khuất. Ban LL 3 miền tham gia tích cực với các hoạt động của Ban LL nhà trường đề ra đối với chính quyền và nhân dân nơi đã từng đóng quân.

Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây chính là thể hiện truyền thống khóa 6: tình bạn bè yêu thương, đoàn kết gắn bó, sống chân thật giản dị, cùng truyền thống gia đình có công với đất nước. Dù đi đâu, về đâu, dù ở bất cứ vùng miền nào của Tổ quốc hay trên đất nước xa xôi khác, chúng ta nguyện giữ vững mãi truyền thống này.

Với tinh thần trên tôi xin tuyên bố khai mạc lễ “Gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi (1965-1970)”.
Kính mời các thày cô, các vị đại biểu và các bạn thưởng thức một video clip do bạn Hà Chí Thành biên tập và sản xuất nhan đề “Khóa 6 xưa và nay”




PHÁT BIỂU BẾ MẠC


Kính thưa các thày, cô
Kính thưa anh Võ Minh Ấn, đại diện ban LL nhà trường
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quí
Thưa toàn thể các bạn khóa 6 thân mến,

Chúng ta vừa chứng kiến những giờ phút long trọng, đầy tình thương mến thương của buổi lễ gặp mặt truyền thống khóa 6 trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Chắc bây giờ trong chúng ta đang đầy ắp kỷ niệm 5 năm trong mái trường đặc biệt tràn về. Chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau vào buổi liên hoan chào mừng thành công tốt đẹp lễ gặp mặt vào đêm nay dưới bầu trời thành phố Đà Nẵng đầy sao, lộng gió. Chúng ta nguyện sẽ giữ mãi truyền thống tốt đẹp này của khóa 6 và hẹn gặp lại các bạn lần sau.

Có sự thành công của buổi lễ hôm nay, thay mặt BTC tôi xin chân thành cám ơn Ban chỉ huy Đoàn an dưỡng 27-BQP đã tạo điều kiện tối ưu cho chúng tôi về mọi mặt.
Tôi xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban LL miền trung, đặc biệt là anh Nguyễn Thanh Hải.
Tôi xin đặc biệt cám ơn các bạn thành viên BTC: Tạ Quang Chính, Vũ Quốc Hoàn, Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Kim Hồ, Hà Chí Thành, Lưu Minh Sơn đã hoạt động không ngừng nghỉ cùng tôi trong nhiều tháng chuẩn bị cho sự kiện này.

Cuối cùng BTC xin cám ơn các thày cô, các vị đại biểu, các vị khách quí và toàn thể các bạn khóa 6 ba miền đã đến dự lễ gặp mặt đông đủ tại nơi đây và chính là những người đóng góp thành công nhất cho sự kiện này.

Xin trân trọng cám ơn.

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa






Thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa


Kính gửi các bạn K6 NVT!
Được sự phân công của Ban LL nhà trường chuẩn bị cho sản xuất phim tài liệu "Mái trường sinh ra trong khói lửa" về trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, K6 chịu trách nhiệm phân đoạn thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa.

Ban LL K6 NVT kính mời các bạn K6 tập trung tại số 1 Trấn Vũ, 7h00 chủ nhật ngày 25/6/2017 để đi Trung Hà và Hưng Hóa cùng với các phóng viên THQP.

Chương trình thực hiện trong 1 ngày:
  1. 7h00-8h30: tập trung tại số 1 Trấn Vũ và hành quân lên trường trung cấp công binh, Bộ TL công binh.
  2. 8h30-9h30: gặp mặt với Ban giám đốc nhà trường, tham quan và quay một số cảnh, phỏng vấn một số bạn K6.
  3. 9h30-10h30: đi Hưng Hóa đến Lữ CB, QK 2. Gặp mặt Ban CH, quay một số cảnh tại đây.
  4. 10h30-11h30: trở lại Trung Hà, giao lưu và liên hoan cùng trường trung cấp công binh.
  5. 13h00: hành quân về 1 Trấn Vũ, Hà Nội.
Đề nghị các bạn K6 đăng ký tham gia sớm để biết quân số và Ban LL chuẩn bị phương tiện đi lại chu đáo, an toàn.
(Các bạn ăn mặc lịch sự, nếu là quân nhân tùy theo từng bạn thích mặc quân phục thì mặc).

BAN LIÊN LẠC K6 KÍNH BÁO

Vũ Điện Biên, DĐ: 098 9099954






0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Gặp bạn, thăm thầy, thăm anh chị


Khánh Nguyễn - 15/06/2017 12:20
Đi thăm được thày Soạn CTV K6
Nguyễn Kim Hồ - 15/06/2017 10:25
Khánh choang vừa từ Hà nội vào cùng k6 Đà Nẵng đến thăm thầy Soạn !!
Mỗi lần đi thăm thầy là vui lắm vì kí ức tuổi học trò lại ùa về, bao nhiêu là chuyện muốn kể...!!
Phanphan Tien - 15/06/2017 13:23
Có bạn Khánh Hà Nội vô mấy anh đi thăm thầy Soạn.
Chú thích ảnh: Triều Tiên



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Gặp mặt K6 toàn quốc 2017






0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Tới nhà anh nuôi Đoàn Văn Luyện


FB Phương Tuấn Nguyễn - 13/06/2017 12:07
... 15 h hơn đã tới nhà anh nuôi Đoàn Văn Luyện, Trung An, Bình Thạnh Quảng Ngãi. Có ông cháu Công An huyện nên phóng bạt mạng. Con gái lần đầu tiên gặp bác Luyện cầm ảnh cũ thấy giống cô Hoa. Sang vườn thăm cháu ông anh hái mấy quả đu đủ cho hai bố con.

















Xem thêm bài liên quan:
  1. Thăm anh Đoàn Văn Luyện - Nguyễn Phương Tuấn K8, Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2015, Blog K6.
  2. Chuyện đi tìm dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện - TranKienQuoc, Thứ Hai, tháng 9 08, 2014, Blog K6.
  3. Dũng sĩ thiếu niên Đoàn Văn Luyện - Kiến Quốc Thứ Ba, tháng 6 30, 2009, Blog K6.




0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Gặp gỡ các Bạn Trỗi K6 tại tp Quy Nhơn




Vui quá, cùng các bạn trỗi k6, Hùng Quân, Cảnh Trọc, Võ Hùng, Ngọc Phúc, vợ chồng Vĩnh Chinh và anh Diện bạn học thể thao của Quân!













Tại quán ngon 32 Nguyễn Tư tp quy nhơn cùng Vĩnh Chinh, Cảnh trọc k6 trỗi! (11/06)



0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Mày là thằng nào vậy?

Binh Cao với Thanh Binh Quan và Tô Tâm. - 10 Tháng 6/2017 lúc 19:24·

Sơn Kều - Tí thơ con cóc gặm:
Nâng lên, hạ xuống chén rượu nồng
Mày mày, tớ tớ thật là thân
Đến khi đờ đẫn, người ngây ngất
Ôm nhau rồi hỏi mày là ai?




Quản Bình thăm bạn Trỗi K6 nhân chuyến xuyên Việt


Thang Nguyentoan - 8 Tháng 6/2017 lúc 12:33·
Ăn trưa với Quản Thanh Bình tại quán bia hơi Huy béo 178 Nam kỳ khởi nghĩa

Thêm bạn tới


Về nhà Thắng biêu

Chưa đã, về nhà Thắng bươu tiếp.


Trịnh Đức Tạo - Thanh Hóa, Thanh Hóa Province, Việt Nam - 17 Tháng 6/2017 lúc 14:12·
Gặp nhau tại Sầm Sơn quê choa vui vẻ...

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Thơ Trần Việt Châu


0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Hội chứng Đà Nẵng

Mobil réo. "Này, có gì chiều..." (Lúc nào cũng chiều) - giọng nghe ngèn ngẹn, có chuyện nghiêm trọng đây. Theo lệnh triệu tập đến nơi thì thấy bạn mình đang ... sao thế này



Đấy, đang đâu nghe lời rủ rê của mấy ông rồ (Ơ mà có phải riêng mình đâu, nhiều thằng bị mà) bỏ cả vợ con, công việc mò về tận ĐN chỉ để đứng nhìn mấy thằng cả đời (mới 47 năm thôi) chẳng (chưa) bao giờ gặp mặt, toàn một lũ "bán trời" không văn tự (bantroi cả đấy chứ). Rồi chẳng hiểu bị chúng nó chuốc cho những gì giờ về mất ăn mất ngủ, hai ba giờ sáng đã thấy ngồi máy tính (lệch múi giờ thôi mà), người ngây ngây, xụt xịt, thỉnh thoảng dụi mắt ... (Ờ mấy sáng rồi trời lạnh trái mùa nó thế).

Nghe tiếng "đinh", liếc sang thấy bạn mình đang chọc chọc màn hình (bấm nút like), thôi nặng rồi! Thế mà cứ chối không sao!

Ngồi nghe truyền đạt một lúc, được cả quà ĐN (ảnh đẹp), bỗng thấy mắt mình cũng cay cay. Thôi chắc bị lây rồi ...

TTh
"...bác ngồi mơ Nha Trang"

0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Làm phim gặp mặt 3 miền Khóa 6.2017


Mọi lần, mỗi khi đi dự buổi gặp mặt 3 miền của các khóa (K3, K4 và K5), tôi tự đặt ra cho mình sẽ làm 1 bộ phim về ngày lễ hội đó trình chiếu “khoe” với anh em sau khoảng 1 tháng. Tại sao 1 tháng? Vì khoảng thời gian này đủ cho mình “thoát” ra khỏi lễ hội để trở thành người đứng ngoài nhìn vào, nhưng cũng đủ để chưa lâu quá tới mức quên cái lễ hội đó đã xảy ra những gì?

Lần này cũng vậy, sau khi dự lễ hội gặp mặt 3 miền của Khóa 6 được gần 1 tháng, tôi bắt đầu mở các dữ liệu lưu trữ ra xem. Dữ liệu của tôi cũng như của các bạn cùng tham gia “bắn” lên mạng mà tôi đã theo dõi và tải về tất cả.  Nói thêm ở đây. Bởi vì không phải dân chuyên nghiệp có thể xác định ngay bộ phim của mình sẽ ra sao ngay từ khi bắt đầu bắt đầu bấm máy quay, nên tôi cứ quay tứa lung tung tùy theo cảm hứng lúc bấy giờ, mà nhiều khi cảm hứng của tôi là nhào vô quậy cùng các bạn chứ không phải ghi hình thì cũng chịu chớ sao đây. Ngoài ra còn có nhiều khoảng khắc hay mà các bạn tôi “bắt” được mà tôi không biết / không thấy. Chỉ sau này khi lên mạng mới thấy. Vậy là bây giờ tôi bắt đầu “duyệt” lại toàn bộ các hình ảnh (đứng im và cựa quậy) mà tôi có để tạo cảm hứng nghĩ ra cái phim nó sẽ như thế nào với những cái mình có trong tay (trong máy). Thật ra là để cắt xén bỏ bớt đi thì đúng hơn, vì có muốn nhiều hơn cũng không được!

Ấy vậy, nghe bài bản không chuyên là như vậy, nhưng lần này sao tôi ngồi hơn 1 tuần, ôm máy, xem đi xem lại mà sao trong đầu chẳng nảy ra ý nghĩ gì cả. Chưa kể trong suốt tháng qua, anh em  vẫn liên tục tung lên mạng nhiều hình ảnh mới mà nhiều khi tôi cảm giác thấy không bao giờ chấm dứt! Có những vấn đề (dưới sự “châm ngòi” của 1 bạn đang sống ở ngoại quốc - giống Cụ hồi xưa nhỉ) được tung ra đã nhận được gần 200 ý kiến vẫn chưa dừng. Đã vậy, nhiều bạn còn gia công chế biến theo những đề tài ngắn gọn rất phù hợp để “ăn cắp” ý tưởng đưa vào phim. Vậy là tôi cứ ôm máy xem đi xem lại và lại thấy mình đang sống tiếp với bạn bè cùng khóa trong suốt tuần qua. Rồi lại thấy tiếc sao không quay cái này, sao không quay cái kia ….

Tóm lại là vẫn không nghĩ ra cái phim mình sẽ làm phải như thế nào …. Có lẽ là vì làm phim khóa 6 có khác với các khóa khác chăng. Chắc là phải kéo dài thêm thời chuẩn bị. Vậy là lỡ hẹn (dù chẳng hẹn với ai). Xin cáo lỗi cùng anh em.

1 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>

Gặp mặt tại nhà bạn Quang Trung HN


Trịnh Đức Tạo‎ >> Bạn Trỗi K6 - 31/05/2017 15:02
Vui vẻ nhân ngày 1/6 tại nhà bạn Quang Trung, HN.

Thanh Binh Quan
Đón bạn Tạo tại nhà Trung con. Đang nhắc về ĐN và...




Minh Phuong Hoang Hussain: ...nhà Vân, Trung và Việt Thắng ngay cạnh nhau, chuyện chạy sang nhau là chuyện vặt.


Trieu Le Trong: Thích nhất món nem chua nếu của xứ Thanh !





0 comments:

Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)

- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>