Sự kiện A60 của Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi 1965-2025

Tran Kienquoc


Các khóa học sinh từ 1 đến 8 và C11 chụp với các thầy cô giáo nhà trường. Đúng là "Lực lượng ta như sóng trào dâng..."!
Cảm ơn rất rất ít các thầy cô có mặt ngày hôm nay, thay mặt cho 200 thầy cô (gọi chung cho cả chị nuôi, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên...) đã thay mặt cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, rèn luyện chúng em nên người - trở thành những công dân tốt, những cán bộ, sĩ quan tốt của LLVTND!

Khóa 1 có được 10 anh (có anh Tạ Xuân Hiền (đứng, bìa trái, cao tuổi nhất 85) cùng 12 thầy cô. Thầy Hưng (đứng bìa phải) nhường chỗ cho anh Hà Trọng Tuyên (ngồi, 2 từ phải) được gia đình đưa đến bằng xe lăn.


Khóa 2 được 27 anh chị.


Khóa 3 khá hoành tráng, xin đếm sau.


Khóa 4 hơi ít: 10 người, có bổ sung cháu Phương (cháu anh Trỗi) và Lưu Đào.


Khóa 5 hơi Mao Trạch Đông, quãng 70 người.


Khóa 6 cũng ghê răng đấy!


Khóa 7 cũng quá đông!!!


Khóa 8 đăng kí 92 nhưng có mặt chắc đông hơn!!!


Ưu tiên C11 chụp cùng BTC và thầy cô.


C11 với 20 mì chính cánh trên tổng số 43 có mặt!



   Nguốn: Bạn Trỗi K6 - Tran Kienquoc, 18/10/2025