Minh Phượng du hý châu Phi (5)

Ngày 6: trên đường đi từ Masai Mara tới hồ Victoria
Tạm biệt Masai Mara, sau hơn 1 giờ xe chúng tôi mới ra khỏi địa phận safari này, đường đi toàn đường đất, sóc lên sóc xuống. Mọi người có biết vì sao người ta không làm đường nhựa không? Để không phá hỏng môi trường tự nhiên của thú vật hoang dã, vì vậy trên đường đi chúng tôi còn tiếp tục thấy rất nhiều thú vật như linh dương đầu bò, gazele, sư tử...
Ra khỏi vùng bình nguyên là bắt đầu đi lên đường núi, khí hậu cũng lạnh lẽo hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống safari vẫn còn nhìn thấy các đàn thú đang gặm cỏ 1 cách thanh thản.
(tiep)
Đến hồ Victoria vào buổi chiều. Các bạn có biết hồ Victoria là hồ lớn nhất châu Phi, chỗ sâu nhất đến gần 800m đấy. Sau khi nhận phòng và ổn định mọi thứ, chúng tôi ra bờ hồ ngồi uống nước và ngắm cảnh, nhất là hoàng hôn sắp xuống. Vì hồ lớn nên có sóng như ở biển.

Mời mọi người xem cảnh hoàng hôn ở hồ Victoria, thật là đẹp và thơ mộng?




Tạm biệt Masai Mara, sau hơn 1 giờ xe chúng tôi mới ra khỏi địa phận safari này...
...đường đi toàn đường đất, sóc lên sóc xuống.



...trên đường đi chúng tôi còn tiếp tục thấy rất nhiều thú vật như
linh dương đầu bò,

sư tử,
gazele,
...

Ra khỏi vùng bình nguyên là bắt đầu đi lên đường núi, khí hậu cũng lạnh lẽo hơn. Đứng từ trên cao nhìn xuống safari ...
... vẫn còn nhìn thấy các đàn thú đang gặm cỏ 1 cách thanh thản.


Đến hồ Victoria vào buổi chiều.
Vì hồ lớn nên có sóng như ở biển.
Sau khi nhận phòng và ổn định mọi thứ, chúng tôi ra bờ hồ ngồi uống nước và ngắm cảnh, nhất là hoàng hôn sắp xuống.
hoàng hôn ở hồ Victoria, ...
... thật là đẹp và thơ mộng