HAI TRONG MỘT & CHUYẾN PHƯỢT PHỦI

Gặp mặt Nha Trang 05/2018




PHẦN MỘT - VÔ NAM


Tháng 5/2018 cuộc gặp mặt toàn quốc lần hai K6 TSQ-NVT được ấn định, cụ thể từ 5 đến 7/5 tại thành phố biển Nha trang. Anh chị em K6 cả nước và các bạn hải ngoại nô nức hưởng ứng. Ban liên lạc K6 động viên các cha đưa phu nhân cùng đi. Ăn nghỉ ban liên lạc lo cả (chi tiết đáng yêu, xứng danh lính Trỗi) các phu nhân tự vào Nha trang. Tôi rủ vợ đi, nàng từ chối với lý do không thu xếp được việc cơ quan. Hẳn vợ nghĩ: "Một hũ chìm trong nhà đã ốm. Nay gần trăm ông mình sớm về Ba đình châm tửu hầu Cụ là cái chắc". Nhiều phu nhân dũng khí có thừa, xem mấy cha K6 cũng... thường thôi. Xách ba lô lên đường nhằm Nha trang dấn bước. Thật đúng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ". Ở với tửu đồ ngần ấy năm không lẽ không học được chút xíu. Vào phần hội (đánh chén đó) cũng chém gió gọi bia ầm ầm, thật hào sảng. Cuộc gặp lần hai có sự tham gia của thày Soạn (chính trị viên K6, thày 86 tuổi rồi), hai bạn Hoài Đức, Trọng Triều từ hải ngoại về, bạn Tường Vân, Thanh Bình thiếu sinh quân gái cũng có mặt. Đông đủ khách mời và K9, những thành viên mến mộ TSQ (Tạ Chính tiết lộ Huỳnh Tuấn không thuộc trường ca Sinh ra trong khói lửa, vậy K9 nên tổ chức học). Thực đúng danh bất hư truyền. Có mặt 74 thành viên K6 tại Nha trang. Lính Trỗi nhiều cha gần 50 năm mới gặp lại, tay bắt mặt mừng, vào bữa dô dô dữ dội chả kém thanh niên. Lưu ý các bố U70 cả rồi đó. Bạn Tạ quang Chính thuật lại buổi giao lưu cảm động này trên Fb, bài viết tôi không kể nữa, e hơi thừa. Vậy nên góp vui bằng chuyến phượt phủi của tôi từ Bắc vô Nam, tôi gọi hai trong một là vậy.
Được sự đồng ý của vợ và con, tôi, công chức nghỉ hưu công dân áp chót lên đường sớm với tiêu chí: "Chi phí tối thiểu, hiệu quả tối đa". Đúng 17h30 ngày 2/5 lên xe Phương Trang ngủ giấc đẫy, sáng 3/5 có mặt tại Đà Nẵng. Thuê xe máy rong ruổi khắp thành phố. Đầu tiên chạy 30km lên Hải vân quan. Đứng trển, ngó trời mây non nước sao rưng rưng lạ. Xuống núi thăm bãi tắm Non nước, bảo tàng Chăm. Vô bảo tàng Chăm một ý nghĩ vụt loé: "Người Chăm nền văn hoá vậy. Điêu khắc đá Chăm người Việt chắc không sánh nổi. Vậy mà... tại sao? Họ thua rồi lụi tàn. Vô quán bình dân cũng đủ hương vị Đà Nẵng. Đứng dạy hết 100 nghìn, ngon bổ rẻ, duy có điều họ nói chi nỏ hiểu. Chiều muộn vô quán gần bến xe, tranh thủ gửi hình lên mạng, chia sẻ với bạn cũng là thông báo cho Hà nội: Tớ vẫn ổn.
Đúng 20h ngày 3/5 lên xe lại ngủ giấc dài sáng tới Nha trang. Bốc điện thoại gọi Kim Phú kêu đi ăn. Hắn đang ở Đà lạt cùng Quang Dũng đón hai chục thành viên K6 trển. Hắn kêu tôi vô đoàn an dưỡng 26 nhận phòng. Lát sau Phú gọi lại: "Trưa và tối nay đợi đoàn Đà lạt xuống ăn nhà hàng, tôi chiêu đãi". Thật đúng lính Trỗi lại là đại gia. Nể phục đó. Ba ngày tiếp theo cuộc gặp mặt diễn ra long trọng hoành tráng song không thiếu trò tếu táo. Cái này tướng Chính nói rồi, bao lời hay đã dùng, biết vậy tau tránh cho lành.
Trưa 7/5 lên xe chiều muộn tới Phan thiết nơi có bạn đồng ngũ hải quân đón. Phan thiết - Mũi Né là thành phố nhỏ xinh xắn, bãi tắm đẹp thơ mộng ẩn mình, hợp với ai sống lặng lẽ khiêm nhường. Nghỉ đây hai ngày trưa 10/5 tiến về Sài gòn. Mách các cha, gần trường Dục thanh nay là bảo tàng HCM Phan thiết có quán phở Bắc khá ngon, xuôi xuống có tiệm cơm Bắc đạt tiêu chí ngon bổ rẻ. Chiều muộn tới Sài gòn, Lương (đệ tử của vợ) đón đi ăn heo rừng bên quận 9. Tối đó nghỉ nhà Lương, sáng mấy anh em bù khú tại Thủ khoa Huân, sát chợ Bến Thành. Trưa đó cùng Trần Lưu Cường, Phạm Sơn lát sau thêm Phan Tự Lập ngồi với nhau. Mang chai rượu Johnnie Walker vàng sáng nay Phan Quốc Dũng đưa định mở uốn chung vui. Nhà hàng đòi 200 nghìn chê mắc lại thôi. Dùng bia nhà hàng vậy. Xong, về nhà Cường nghỉ, tối hành quân về Hà tiên. Trước khi ra xe vợ chồng Cường kêu ăn cơm chiều. Dẫu còn no song cám ơn thịnh tình của bạn.
Tại Hà tiên không có dịch vụ thuê xe. nhìn quanh thấy một cha chất phác lành lành (hình như dân miền Tây ai cũng vậy) mặc bộ dịch vụ du lịch. Kêu hắn ngồi uống ca phê hỏi chuyện, hắn tên Lý thanh Sơn. Trời xanh đưa đẩy, tôi kêu chở đi mọi nơi có thể đến chốn Hà tiên. Thăm thú nhiều nơi, gần trưa hai Sơn ra mũi Nai (bãi tắm Hà tiên) ngồi uống bia hóng mát. Tôi có tấm hình chụp cùng hắn.
Ngồi với Lý Thanh Sơn tại Mũi Nai - Hà Tiên.


Trên đường về tôi kêu chở đến nhà nghỉ để tắm gội (nhắc lại tắm gội thôi nhé). Hắn cười dễ thương: "Bác không ngại, vô nhà em nghỉ. Em làm cơm đãi bác ". Tôi OK, trong lúc tôi tắm hắn làm cơm: mực sim luộc (ăn còn đen răng) mấy khúc cá lóc kho tộ, rau muống luộc. Hai anh em đi hết lít đế Gò đen. Chiều muộn ra xe tranh thủ chụp: Hoàng hôn trên biển Tây. Trước khi chia tay tôi, hắn cho nhau số điện thoại. Tôi dặn: "Có dịp ra Hà nội gọi cho tôi". Hắn cười buồn: "Sài gòn em còn chưa rành nói chi đất Bắc". Vậy đấy, đàn ông phương Nam sống nghĩa tình, trương phu nghĩa hiệp và thật lắm. Hắn lầm lũi làm ăn lương thiện, bao tiền nong vợ giữ cả. Vợ mê cờ bạc tháng nào cũng sang Campuchi vô Casino. Giờ này bỏ vợ hai cha con nương tựa nhau sống. Nói vậy để thấy sư tử Bắc Hà dữ đấy song còn... chịu được (Vụ này hỏi Trịnh Cường, Đỗ Dũng sẽ xác nhận). Tôi đưa hắn tờ in hình lãnh tụ mệnh giá cao nhất. Hắn chối: "Bác đưa em nhiều quá". Tôi đùa: "Trả cậu bữa cơm và nước tắm gội. Được chưa?" Hắn bên lén: "Cám ơn bác".
Hết phần vô Nam, ra Bắc sẽ hầu chuyện phần hai. Ai lưu tâm hãy đợi nhé.






PHẦN HAI - RA BẮC


Rời Hà Tiên về Sài Gòn, nhận tin nhắn của Lưu Minh Sơn: "Mười giờ sáng có mặt tại nhà hàng Vườn phố đánh chén, mừng thầy Soạn và mấy cha K6 tháp tùng từ Cà Mau về. Thầy đã 86 song còn khỏe có nguyện vọng vô Tây Nam Bộ dối già. Chuyến đi OK, hai bạn Kim Hồ, Kim Phú lãnh đoàn, rước thầy cùng vài cha K6. Nhân đây cám ơn hai bạn, đúng là Kim (vàng hay kim cương đây?). Sáng sớm, không nhắn tin cho ai lang thang quận Nhất chụp vài tấm hình. Tìm xe buýt 04 lên Tân Sơn Nhất xuống điểm gần sân vận động quân khu bẩy. Lững thững vào nhà hàng, tranh thủ đưa bài lên mạng, chờ mọi người đến. Đúng 10 giờ thầy Soạn và các bạn đến, lại dô dô vui nổ trời. Thầy Soạn gắn kỷ niệm chương K6 cho mấy tên vì lý do cá nhân không ra Nha Trang được. Tôi nhớ có: Nam Điện, Hoàng Anh, Minh Nghĩa, Tân Lang, Công Sìn... Mười bốn giờ thầy và vài bạn về khách sạn chuẩn bị chuyến bay Đà Nẵng tối. Gần chục ông ngồi đến 16 giờ mới đứng dậy. Mấy cô bé phục vụ nhìn mấy già gân... kinh vãi.
Sáng sau 13-5 gặp Hồng Quang, Quốc Dũng trên đường Thủ Khoa Huân. Hơn chục năm mới gặp Quang, mừng cho em vượt qua biến cố dữ dội, đời sống đã ổn định và phát triển. Trưa nghỉ và ăn cơm tại nhà Phạm Sơn. Chiều muộn Phan Tự Lập ghé thăm, tôi kéo Phạm Sơn cùng đi uống bia trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Gọi Thu cói, tiếc quá, hắn đi Bến Tre. Từ khi nhập ngũ (tháng 5/72) đến giờ chưa gặp nhau. Ngủ tối nhà Phạm Sơn. Sáng dậy sớm, xuống phòng khách. Mẹ vợ Phạm Sơn kêu ăn gì? Tôi nói đợi hai vợ chồng Sơn dậy cùng đi. Bà cụ cười: "Tụi nó dậy muộn lắm. Quen nếp sống ở nước ngoài rồi". Lát sau cô giúp việc mang tô phở về, chưa đâu có tô phở ngon vậy. Cả ngày hôm đó, ngày cuối tôi ở Sài Gòn. Lập đến rước sang quận 2 rồi vào ngó căn hộ nó mới mua. Căn hộ đẹp tiện nghi nằm sát trung tâm hành chính quận gần cảng Cát Lái. Chia tay nhau tại quán lẩu cá kèo trên đường Sư Thiện Chiếu. Lập không là đệ tử Lưu Linh cũng làm ba chai, tôi bạn bè biết cả, chục chai. Qua Phạm Sơn chào cả nhà lên đường ra Bắc. Diện luôn áo Phạm Sơn tặng vừa như may đo. Khen cho khiếu thẩm mỹ của Hoài vợ Phạm Sơn.
Xe chạy suốt đêm đến thành phố Tuy Hoà lúc 7 giờ sáng ngày 15-5. Ghé vào quán có dăm ba khách phượt giống tôi. Thấy đôi bạn trẻ tôi hỏi: "Hai nhỏ đi đâu?". Cậu thanh niên: "tụi cháu tính đến Gành Đá Đĩa. Chú đi đâu? Sao đi một mình?". Tôi đùa: "Bất kính với vợ. Vợ không cho vào nhà, chú bỏ nhà đi hoang. Cũng tính vào đó cho biết. Rút kinh nghiệm từ chú, đừng làm bạn gái đây giận nghe". Cô gái cười nụ, cậu nói: "Đây là vợ cháu. Tụi cháu ở Bình Dương tranh thủ thủ son rỗi đi đây đi đó". Tôi cười: "Quả không hổ danh gái Bình Dương". Con gái Bình Dương nổi tiếng nết na xinh đẹp tựa như con gái quan họ Bắc Ninh vậy. Ngồi nói chuyện, ba chú cháu nhập đoàn cùng ra Gành Đá Đĩa cách đó 30km bằng taxi. Mọi chi phí cămpuchia, giống nhà văn Nguyễn Tuân thời bao cấp rủ nhau đánh chén kiểu KAMA (không ai mời ai). Ra thăm Gành xong quay về đầm Ô Loan ăn uống. Chia tay nhau tại đây. Tôi thẳng tiến ra Hà Nội, kết thúc chuyến phượt phủi. Tôi có chụp hình ba chú cháu tại đây. Đưa lên mạng mấy ông bạn phán lung tung, sự thật là vậy. Không thêm không bớt.
Rời Gành đá về Đầm Ô Loan đánh chén


Trưa muộn ngày 16/5 tôi có mặt tại Hà Nội. Thành phố chào đón người con trở về cố hương bằng cái nóng kinh hoàng 38 độ.
Mấy ngày sau ngồi với bạn tôi nói: "Chuyến đi đạt mục tiêu đề ra. Khắt khe cũng được 9/10, gần như hoàn hảo". Ông bạn trêu: "Còn một điểm, theo vần chữ cái thiếu Z đúng không?". Nghĩ bụng: "Giờ này, tuổi này Z cái con khỉ. Lang thang 15 ngày thiếu bàn tay vợ, toàn thây đã là may". Về kể vợ nghe, vợ không nói chi song chắc nở hoa trong lòng. Liều khuyên các ông: "Biết kính vợ, không lại giống tôi lang thang trên mọi miền đất nước".

VĨ THANH: Đang viết bài nghe hung tin bạn Nguyễn Anh Dũng (Dũng kều) ra đi. Quá bất ngờ, mấy hôm trước còn tay bắt mặt mừng cặp đôi hoàn hảo Anh Dũng - Mỹ Lan tại Nha Trang, vậy mà nay âm dương cách trở. Nhớ đến bạn là nhớ hình ảnh đã đậm trong trí nhớ: Dũng chống gậy Lan kề bên dìu. Dẫu yếu mệt, K6 gọi là Dũng lên đường: Từ Đà Nẵng (tháng 5/2017) rồi Nha Trang (tháng 5/2018). Đến với bạn bè K6 TSQ là về với tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên thật NGƯỜI. Lan kể, gần đến ngày tụ hội tại Nha Trang, nửa đêm giật mình tỉnh giấc Dũng hỏi: "Tụi K6 đâu rồi?". Nghe thật nao lòng và xúc động. Thôi, Vĩnh biệt người bạn K6-TSQ-NVT.