Nước Mỹ từ Tây sang Đông (4)


(Tiếp theo và hết)

Theo chương trình, từ Washington DC, chúng tôi đi lên phía Bắc trong một ngày di chuyển hơn 450 dặm. Hành trình có đi qua các điểm tham quan: Hershey's Chocolate WorldCorning Museum of Glass. Sau đây là một số hình ảnh các điểm du lịch đó:

Hershey là tên một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Pennsylvania. Nơi đây có một khu trưng bày chocolate nổi tiếng thế giới (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D )

Cửa vào Khu triển lãm

Bên trong sảnh, nơi đón tiếp du khách 

Quyết không thể "không giống ai” nên "ôm" đống này 


Một hãng sản xuất đồ thủy tinh nổi tiếng là Corning. Corning cũng là tên một thị trấn nhỏ ở tiểu bang New York. Ở đây có bảo tàng nhỏ trưng bày các bộ sưu tập thủy tinh nghệ thuật. Mấy hình ảnh Corning Museum of Glass - mời các bạn chiêm ngưỡng... (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D)

Phòng trưng bày các sản phẩm nghệ thuật 

Đây là các bộ trưng bày đặc sắc nhất... 


Các triển lãm, trưng bày ở cửa hàng, ở bảo tàng không cấm chụp ảnh. Đây có thể là điều khác biệt lớn nhất so với các nước châu Á: sợ mất bản quyền hoặc ăn cắp mẫu mã,…



Còn đây là một loại dịch vụ từ A đến Z. Vào tay các cháu này, các bạn sẽ thổi được chai lọ cho mà xem!!!



Điểm đến trong ngày, chúng tôi tới thác Niagara, nơi nổi tiếng vì vẻ đẹp hùng vĩ với các thác nước khổng lồ. Nơi đây cũng chính là nguồn thủy điện giá trị cho nước này. Niagara falls được xếp vào một trong những thác nước đẹp nhất thế giới, kỳ quan thiên nhiên của Mỹ và là điểm du lịch không thể bỏ qua. (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D )

Các thác nước ở Niagara. Từ xa đã có thể nhận ra vị trí của thác qua cột sương mù khổng lồ bốc lên.

Toàn cảnh thác nước, phía trước là Canada. 


Thác Móng Ngựa (Horseshoe fall) còn được gọi là thác Canada: cao 53 m, rộng 792 m. Trong đó, ba phần tư chiều rộng thác thuộc về Canada



Gần đấy là thác Mỹ (America fall), nhỏ hơn thác Canada: cao 21 m, rộng 323 m, hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Mỹ



Các thác nước nằm ở hai thành phố kết nghĩa cùng tên là Niagara: Niagara Falls của Ontario, Canada  và  Niagara Falls của New York, Mỹ.

Tòa nhà trung tâm thành phố Niagara (Mỹ), hầu hết khách du lịch vào tòa nhà này ăn uống và mua sắm...



Thành phố Niagara, Ontario về đêm. Qua cây cầu biên giới là vào sòng bài lớn nhất Canada.



Thành phố tiếp theo trong chương trình là Boston - trung tâm tiểu bang Massachusetts. Được thành lập năm 1630, Boston là một trong những thành phố cổ xưa nhất và có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của Mỹ. Trong lịch sử, nơi đây được coi là thủ đô và là thành phố lớn nhất ở New England.  (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D)

Trên các con đường giao thông đều có trạm dừng nghỉ.

Đây là trạm dừng chân trên đường 90 - gần Auburn. 

Tại đây, trong lúc lái xe nạp nhiên liệu, du khách vào một quầy hàng tạp hóa đi vệ sinh. Khác với ta, ở đây mọi người phải... xếp hàng. Các ông còn nhanh, chứ các bà thì... xếp dài hàng rồng rắn...


Đến Boston thì trời đã tối, du khách được thả vào khu phố Tầu tìm kiếm chỗ ăn.

Trung tâm phố Tầu – Chinatown 

Hầu như thành phố nào bên Mỹ cũng đều có Chinatown. Mặc dù số lượng người gốc Hoa ở đây không đông lắm (so với châu Á, sau cả Malaysia và India), nhưng họ có mặt từ lâu - khoảng thế kỷ thứ XIX.

Trong khu vực này, có nhiều quán hàng của người gốc Việt. Một quán ăn như thế 


Buổi sáng trên sông Charles chảy giữa thành phố Boston 

Kinh tế của thành phố dựa vào giáo dục bậc cao, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe, tài chính và kỹ thuật - chủ yếu là kỹ thuật sinh học.

Quảng trường Harvard

Đại lộ Massachusetts buổi sáng 

Kề đó là Harvard University. Viện Đại học Harvard hay Đại học Harvard là trường đại học tư nhân ở thành phố Cambridge, Massachusetts... 

Tượng ngài Harvard được dựng trong khuôn viên của trường 

Các bạn có để ý mũi giày của Ngài ánh lên màu vàng chóe không? Cái này giống ở bên ta: tục lệ xoa đầu rùa ở Văn Miếu. Nghe kể: mấy thằng sinh viên tè vào giầy của ngài chơi... Vì vậy, cảnh giác cao độ, tôi đứng khá xa...

Bên tượng ngài Harvard. 

Trường được thành lập năm 1636, Harvard là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất và cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Bắc Mỹ.

Khuôn viên của trường rất rộng...

... và nhiều cây xanh

Thư viện của nhà trường có trên 15 triệu bản sách, đứng thứ 4 trong số 5 thư viện lớn nhất thế giới 

Có 8 tổng thống Mỹ, 75 nhà khoa học đoạt giải Nobel và 62 tỷ phú hiện còn sống từng là sinh viên của trường


Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, MIT) là học viện nghiên cứu và giáo dục ở thành phố Cambridge, Boston. MIT cũng danh tiếng như Harvard University...


Có tổng cộng 77 người có liên quan đến trường này như học sinh, giáo sư, nhân viên hiện tại hay trước đây đã đoạt giải Nobel.

Khu giảng đường mới 

Khu vực sân trường MIT

Boston cũng là một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng thế giới.

Khu vực trung tâm Boston. 

Nhà thờ Old South Church - nơi chứng kiến vụ đánh bom vào cuộc đua Marathon quốc tế hai tháng trước đây...


Nơi đây vẫn còn khu tưởng niệm những nạn nhân của vụ đánh bom...


...Hai quả bom nổ cách nhau 13 giây tại cuộc đua Marathon Boston 2013 vào lúc 14g49' ngày 15/4/2013 giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác trên phố Boylston, ngay trước vạch đích.


... Nhắc nhở chú CS trên đường Boylston: Cố gắng phấn đấu nhe! Chả biết nó có hiểu không, chỉ thấy nó nhe hai cái răng thỏ...


Trung tâm Boston có nhà thờ Trinity cổ bên những tòa nhà mới


Trên hè phố Boylston 

Thư viên công cộng Boston 

Khách sạn Fairmont Copley Plaza 

Khu nhà cao tầng ở gần Chợ Quincy, thành phố Boston 

Một địa danh rất đáng quan tâm: Chợ Quincy - Quincy market - được xây từ năm 1826.
Cửa chính của chợ và phía sau là tháp Hải quan xây dựng năm 1849 cao 151 mét 

Chợ được đặt theo tên của ông thị trưởng Boston lúc đó. Chợ chính có 2 tầng, dài trên 100 mét, xây bằng đá.

Các dãy hàng bên cạnh chợ 

Xung quanh chợ cũng là những không gian mua sắm và giải trí

Phía Tây chợ có một ngôi nhà nổi tiếng. Đó là Faneuil Hall - nơi người dân Boston tụ họp nghe diễn thuyết giành độc lập từ người Anh.


Trong gian chợ trung tâm là nơi có các nhà hàng bán đủ các loại thức ăn và món ăn đặc trưng của các quốc gia trên thế giới...


Món tôm hùm - lobster - đặc sản vùng Bắc Mỹ và Canada

Những khay salat… trông ngon mắt 

Xúc xích Ý 

Để ngắm nhìn được toàn bộ thành phố, chúng tôi lên du thuyền ra vịnh Massachusetts.

Cầu cảng Rowes wharf 

Những bến tàu trên bờ vịnh 

Buổi sáng yên bình… 

… nơi có nhiều con thuyền nhỏ

Du thuyền bắt đầu rời bến... 

Toàn cảnh thanh bình trên vịnh

Một bến cảng đông đúc 

Thành phố Boston nhìn từ cửa vịnh... 

Xa dần bến tàu 

Khu vực trung tâm Boston 

Dấu tích những bến cảng xưa 

… Nay phần lớn dành phục vụ du lịch 

Một góc phố nhỏ ven vịnh... 

Những khối nhà xây ngay trên vịnh 



Tháp Hải quan nhìn từ Vịnh 

Một góc nhìn về trung tâm 


Trong ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi được đến thăm West Point. Nơi đây có Học viện Quân sự Hoa Kỳ trong khu vực rộng đến 65 km2, cách trung tâm NY khoảng 80 km về phía Bắc. (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D)

West Point thanh bình, nằm trong khu vực nhiều đồi núi. 

Đây là nơi đào tạo các nhà lãnh đạo thế giới. Học viên vào trường phải được ít nhất một Thượng nghị sĩ giới thiệu... West Point nổi tiếng như Saint Cyr của Pháp.

Sảnh đón tiếp khách tham quan 

Toàn cảnh trung tâm của Học viện, nơi tổ chức các buổi lễ khai giảng, tốt nghiệp và hàng tuần của Học viện 

Đài tưởng niệm (Battle Monument) nơi ghi nhớ 2230 lính chết trong nội chiến được làm từ năm 1897 

Một điểm chốt chiến lược của West Point nhìn ra dòng sông Hudson 

Chúng tôi còn được thả cửa một buổi tại một trong những khu mua sắm lớn nhất nước Mỹ: Woodbury Common Premium Outlets. (Xem thêm Bản đồ Google - chế độ 3D)

Kết thúc chuyến đi, từ New York bay về San Jose…



Kết thúc chuyến đi nhiều kỷ niệm qua hầu hết các thành phố lớn của Mỹ. Có những nơi mơ đặt chân đến một lần đã thực hiện được: thác Niagara; công viên Grand Canyon hay Khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington DC... Cảm nhận cuộc sống với những gì đọc được, nghe được trước đó... cho ta một cái nhìn chính xác và công bằng về đất nước con người.



Xin nhấp chuột vào danh mục các điểm đến - menu (góc trên bên trái bản đồ)