Nước Mỹ từ Tây sang Đông (3)


Đầu tháng Sáu, tôi đặt tour bờ Đông chơi bảy ngày hạng “Deluxe”, đi qua New York, Philadelphia, Washington DC, Boston.


Hàng không


Kiểm tra an ninh Hàng không: vào một buồng kính có khung dò quay 180 độ quét qua toàn bộ hành khách, khi đi qua cửa này phải cởi bỏ áo khoác và phải bỏ cả giầy vào khay đưa qua máy soi... Nếu mang máy tính phải bỏ ra ngoài túi xách và để riêng vào một khay. Thủ tục kiểm tra an ninh áp dụng cả cho các chuyến bay quốc tế. Nhưng rất lạ là khi rời khỏi nước Mỹ không cần làm thủ tục xuất cảnh hoặc "máy" làm lúc nào không biết.

Đây là loại máy bay tôi đi qua Mỹ: Boing 747-400. Hãng China Airline kiểm tra trọng lượng hành lý khách rời Mỹ cực kỳ nghiêm ngặt. Họ còn phát một tờ cảnh báo cho khách mang hộ chiếu Việt: phạt 32 $ nếu vượt quy định tại quầy check-in, phạt 150 $ tại quầy soát vé lên tàu nếu cân lại...




Tiếp viên bay nội địa là nam, nữ đã lớn tuổi, trang phục không cầu kỳ nhưng thái độ phục vụ rất chu đáo, luôn miệng: có cần gì không?, có uống nước không?, có lạnh không?, ... và nhanh chóng phục vụ theo yêu cầu. Đi máy bay nội địa có cảm giác như đi xe ô tô đường dài ở ta vậy.

Máy bay của hãng DELTA, cấp chăn và tai nghe ngay khi lên tàu.



Các hãng đều có khu vực riêng trong sân bay. Chỉ cần nói tên hãng bay, tắc xi đưa đến đúng vị trí. Máy bay của hãng Jet Blue, tai nghe phải mua tại quầy soát vé lên tàu.



Là đất nước rộng lớn (diện tích gấp 30 lần ta), sử dụng các phương tiện giao thông là rất phổ biến. Chụp từ thành phố Quincy, MA...




New York


Bắt đầu chuyến đi từ sân bay JFK. Sau chặng bay khoảng 5 tiếng, qua 3 múi giờ, 6 giờ sáng đến New Yor...

Sân bay JFK buổi sáng... lang thang trong sân bay đến 9g00 thì có tour guide đến đón

Sau khi về đến khách sạn - gần sân bay Newark - ngó ra cửa sổ...

Nhìn về thành phố Jersey

Từ khách sạn nhìn ra mấy cây cầu sắt...

Còn đây là khách sạn...

... và trước mặt là quận Manhattan, New York city


Những bước chân đầu tiên đến NY là trên quảng trường Thời đại - Times square



Nổi tiếng từ năm 1904 khi tòa soạn báo NY times mở ở đây



Quảng trường trở nên sống động và gây nhiều ấn tượng do có nhiều ánh sáng với rất nhiều biển quảng cáo



Trời tối dần,

những đoàn người đổ dồn về đây...


Những người đẹp trên phố... 



...Xe cộ cũng đổ về đây...


Có cảnh sát hộ tống nhé!


Khoảnh sân nhỏ trước cửa tòa nhà Rockerfeller


Trung tâm Manhattan nhìn từ chân cầu Brooklyn


Thành phố có nhiều nhà "chọc trời" và nổi tiếng vì ra đời sớm nhất trào lưu này từ đầu thế kỷ XX...


Phố Wall được mệnh danh là trung tâm tài chính của thế giới...



... trâu vàng phố Wall...


Tượng George Washington trước cửa Federal Hall...


Phố Broad với tòa nhà G&L Partner...


Ở trung tâm Broadway...


Trung tâm Manhattan là đại lộ số 5 - nơi tập trung các khu mua sắm lớn...



Thư viện công cộng trên đại lộ số 5...


Trung tâm NY còn là trung tâm chính trị - xã hội của thế giới hiện đại vì có trong lòng tòa nhà trụ sở chính của LHQ



... Với những biểu tượng của nhân loại, của hòa bình...



Khu phố Tàu - Chinatown...


Vào khu người Ý - Little Italy - chọn một nhà hàng Ý, gọi món pizza cho chuẩn: nhà hàng bài trí kiểu Ý, thực phẩm Ý, gia vị Ý, nấu kiểu Ý, bưng bê Ý... Chủ nhà hàng Ý ra vào hỏi han...



Tham quan NY chắc chắn không thể bỏ qua Liberty Cruise ride. Sau đây là hành trình chuyến đi...

Bến tàu số 15


Những cây cầu gắn với lịch sử phát triển của NY: cầu Brooklyn, cầu Manhattan và cầu Williamsburg - viết tắt BMW...



NY cổ xưa được người Hà Lan sử dụng là một bến cảng vào năm 1624 đến 1664 bị Vương quốc Anh kiểm soát. NY là thủ đô của Mỹ từ 1785 đến 1790 và từ đó trở thành một thành phố lớn nhất Mỹ.

NY nhìn từ trên sông...


NY gồm có năm quận: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, và Đảo Staten. Dân số thành phố năm 2007 khoảng trên 8,3 triệu người, với một diện tích đất là 789,4 km²...



Brooklyn nhìn từ trên sông...


Có tới 40% dân cư ở NY là người nhập cư và sử dụng tới 170 ngôn ngữ khác nhau. Đó là do chính sách nhập cư rộng rãi từ cuối thế kỷ XIX và đầu XX... Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng đón chào làn sóng di dân này...



Nơi đây đang sửa chữa, nên đoàn không được lên tham quan. Đành làm tấm kỷ niệm từ trên tàu... chẳng may cho tôi, trời lại mưa to, trông giống... chuột lụt quá!





Tham quan tàu USS Intrepid

Nếu đến New York, không thể bỏ qua một điểm tham quan: tàu sân bay USS Intrepid - một bảo tàng của Hải quân



Muốn vào xem phải mua vé


Lên cầu thang đã gặp ngay một lũ trực thăng...


Leo lên buồng lái của tàu sân bay


Nhìn xuống đám trực thăng trông như thế này


Mấy cái máy bay của Hải quân, có cái sơn màu xanh, trông quen quen...


Nhìn gần, thân máy bay còn có phù hiệu của không quân Việt Nam nữa chứ


Cái này là F4 "con ma", bên cạnh là máy bay trinh sát cõng trên lưng cái rada to tướng...


Máy bay trinh sát SR71, bay nhanh nhất (gần 4000 km/h) và cao nhất (30 km), chưa bị bắn rơi bao giờ.


Trên đường băng của tàu, các nhân viên đang lau nước do mưa lớn


Cạnh đấy có một chiếc máy bay chở khách siêu âm có tên Concorde đã tiệt chủng


Bên cạnh tàu sân bay có cả tàu ngầm cho khách tham quan bên trong 



Philadenphia


Toàn cảnh Independence National Historical Park (Công viên Lịch sử quốc gia Độc Lập)



Lược qua lịch sử: Philadelphia là một trong những thành phố quan trọng và cổ xưa nhất của Mỹ. Trong thế kỷ XVIII, đây là thủ đô thứ 2 và là thành phố đông dân nhất của Mỹ với vai trò đóng góp quan trọng của Tổng thống Benjamin Franklin.

Independence Hall (Hội trường Độc Lập) là nằm ngay trước Công viên Lịch sử quốc gia Độc Lập của Philadelphia, Pennsylvania...



Nơi đây, bản Tuyên ngôn Độc Lập và Hiến Pháp Hoa Kỳ được thảo luận và phê chuẩn. Tòa nhà được hoàn thành năm 1753 dưới cái tên Tòa nhà Bang Pennsylvania vì đây là tòa nhà quốc hội đầu tiên và nó là một phần của Công viên Lịch sử Quốc gia Độc Lập và đã trở thành di sản văn hóa thế giới UNESCO từ năm 1979.




Nơi đây là một điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến bờ Đông nước Mỹ, hơn nữa Philadenphia nằm giữa đường từ NY đến DC


Nơi đây còn lưu giữ một báu vật của nước Mỹ: Chuông Tự Do. Ở đây có hai quả chuông Tự Do. Một quả được đúc vào lễ kỷ niệm 100 năm tuổi và gọi là Chuông Trăm tuổi. Một quả do Nữ hoàng Anh đem tặng năm 1976 gọi là Chuông Hai trăm tuổi...



Philadenphia khác hẳn với NY với vẻ yên tĩnh thanh bình như làng quê vậy.




Washington DC


Washington DC là Thủ đô hành chính của nước Mỹ.
Được thành lập vào ngày 16/7/1790 với tên chính thức là District of Columbia - viết tắt DC, có nghĩa Đặc khu Columbia. Thành phố này thường được gọi là Washington, the District hoặc đơn giản là DC. Về quy mô hành chính thì Washington DC tương đương các tiểu bang.
Thành phố Washington DC là nơi lưu trữ khá nhiều công trình mang ý nghĩa lớn như các bảo tàng, khu tưởng niệm, nhà thờ, khu trưng bày...

Một nhà thờ trên phố...


nhà thờ St Patrick 


Một số hình ảnh phố phường



Thành phố không có nhà "chọc trời", độ cao các tòa nhà được quy định chặt chẽ.


Đường phố được quy hoạch ngăn nắp, đặt tên theo số thứ tự. Tuy vậy, không khí kém tấp nập hơn New York


Toàn cảnh điện Capitol...


Hiện nay là Tòa Quốc hội Hoa Kỳ - trụ sở cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang.


Nhìn từ hướng Tây...

Tất nhiên phải đánh dấu một cái



Còn đây là Nhà trắng...


Thuật ngữ Nhà Trắng được chỉ chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm do đó là nơi làm việc của tổng thống...


 Washington DC có nhiều khu tưởng niệm lịch sử...


Đây là đài tưởng niệm Washington. Trong hình đài tưởng niệm đang được sửa chữa...


Nhà tưởng niệm Lincoln


Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson


Những hình ảnh về khu tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên - Korea war memorial

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nước Mỹ mất 54.264 người. Trên bức tường đá hoa cương màu đen này có khắc 2500 chân dung tương trưng cho những người đã mất trong chiến tranh...


Phía sau bức tường có khắc dòng chữ: Freedom is not free - Tự do không phải là cho không.


Còn trong cái vườn hoa hình tam giác này là tượng của 18 chiến sĩ thuộc các đơn vị tham chiến

Khu tưởng niệm này ngoài người Mỹ ra còn có nhiều du khách Triều Tiên, Trung Quốc - những nước tham chiến - tới tham quan.



The Vietnam Veterans Memorial Wall - Bức tường chiến tranh Việt Nam...



Bức tường tưởng niệm những quân nhân Mỹ chết và mất tích trong chiến tranh Việt Nam làm bằng đá hoa cương đen ... bố trí hình chữ V...



Nơi đây có rất đông người Mỹ tới thăm...


...và tưởng niệm thân nhân của gia đình



Ghi tên trên bức tường này là những người bị thiệt mạng hoặc mất tích trong Chiến tranh Việt Nam được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem xét.



Trên toàn bộ Bức tường dài 75 m, cao 3 m khắc tên 58.245 quân nhân Mỹ chết và mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam



Toàn bộ khu tưởng niệm nằm trên diện tích 8100 mét vuông



Bức tượng những người phụ nữ chăm sóc thương binh - The Vietnam Woman's Memorial - trong khuôn viên khu tưởng niệm


Bảo tàng sáp - Madame Tussauds - ở Washington DC cũng giống như ở các thành phố khác...


... luôn được gia đình Tổng thống Bill Clinton đón tiếp như thế này...



Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia - National Museum of Natural History - là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới...


...nơi đây lưu giữ 126 triệu hiện vật gắn với sự phát triển của trái đất cách đây hàng trăm triệu năm



Khu vực sảnh của Bảo tàng... không gian của bộ phim Ban đêm trong Bảo tàng... 


Những bộ xương và thú nhồi... trông rất sống động

Đặc biệt có khu vực trưng bày về địa chất, khoáng sản và đá quý. Ở đây có trưng bày nhiều viên kim cương quý có giá trị hơn 300 triệu USD...

Đây là một viên hạng... thường thường 


Trong thời gian ở Washington DC, tôi ở tại khách sạn này


Vì là đi tour rẻ tiền nên chi phí chủ yếu là di chuyển, thuê khách sạn - toàn khách sạn loại sang, có tên tuổi... còn vé tham quan, ăn uống là tự chi phí. Vì vậy có những lúc ăn uống như thế này




(Còn tiếp)


Xin nhấp chuột vào danh mục các điểm đến - menu (góc trên bên trái bản đồ)