Văn nghệ quần chúng - Sưu tầm


Rating: ★★★★★ - Category: >Other

Xin phép được gom (kiểu cắt/dán=copy/paste) và giới thiệu các bác (lên mạng muộn)
các bài sưu tầm về "Văn nghệ quần chúng" đã đăng rải rác tại các Blog Trỗi.
(Chắc còn thiếu nhiều, mong các bác bổ sung thêm).


  1. Củ chi......chỉ cu - dathb136 sưu tầm, 20/01/2011, tại Blog Bantroi5.
    1. Câu đối:
      1. "Cô gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?"
        ... Cậu nhỏ Bắc Cạn:
        "Chàng trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn"
  2. Thơ tếu - dathb136 sưu tầm, 14/12/2010, tại Blog Bantroi5.
    1. Thơ vui:
      1. Chồng
        Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
        Bờ khe suối cụt lại cạn queo
        Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
        Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo...
  3. Thư giãn cuối tuần với tiếng Việt và tiếng Mỹ - Hiệu Minh (PH Sưu tầm), 27/11/2010, tại Blog K4.
    1. Vui: Tiếng Mỹ và tiếng Việt
      1. ... Vợ tôi ôn tồn giải thích: “Cái gì động dậy, nhúc nhích thì gọi là con, như con sông có nước chảy, còn cái gì nằm im như cái hồ nuớc tĩnh mịch thì phải là cái hồ. Con chó, con mèo nó chạy được nên phải là con. Cái nhà, cái bàn, cái cột đèn đâu có di chuyển được nên phải là cái. Rõ chửa?”. Lúc đó, tôi phá lên cười vì phát hiện một điều vô cùng thú vị: “À, anh hiểu rồi! Tiếng Việt thật hay. Hèn gì cái… cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con …, còn của… em, nó nằm im một chỗ nên phải gọi là cái, cái… Ha ha…”. Hôm ấy, tôi bị mấy cái nhéo đau điếng, nhưng bù lại, có được một đêm hạnh phúc...
  4. Trình làng bằng chuyện cười ngôn ngữ - GM, 27/11/2010, tại Blog bantroi5.
    1. Tiếu lâm:
      1. Lại truyện có một ông Tây sang Việt Nam du lịch...
  5. Bọn mày "DÃ MAN QUÁ" - Hung "tim", 26/11/2010, tại Blog K4.
    1. Tiếu lâm: Đau lắm: Tao chịu thua
      1. ... "A Pó bảo vợ:
        - Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà thằng kia bảo mình không bằng một góc của nó"...
  6. Chuyện vui: Cuộc phiêu lưu của một chú bé - dathb136 sưu tầm, 12/10/2010, tại Blog K8.
    1. Chuyện vui: bằng ảnh
      1. ... Đối với một chàng trai 2 tuổi như tui để kiếm được cái ăn thật sự là một điều khó...
  7. MÌNH ƠI ! MÌNH À ! (Chưởng "mềm"???) - bantroik5sg sưu tầm, 20/9/2010, tại Blog K5.
    1. Thơ vui: Thân tặng những cặp trong lứa tuổi 50 - 90
      1. Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
        Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
  8. Biết rồi nhưng.. cứ nhắc lại! - bantroik5sg sưu tầm, 23/8/2010, tại Blog K5.
    1. Tiếu lâm:
      1. Có thông tin là tỉnh Quảng Bình sẽ sát nhập với Hà Tĩnh, lấy tên là Bình Tĩnh...
        ...Còn theo thông tin cực mật thì 3 tỉnh Đắc lắc, Kontum và Pleiku sẽ ...
  9. LUẬN VỀ CON CÔNG (Lại "xuộc" ông Đạt!!!) - dathb136 sưu tầm, 2/2/2010, tại Blog K5.
    1. Tiếu lâm:
      1. Con công chết thì gọi là CÔNG TỬ
        Con công màu vàng là CỘNG NGHỆ
  10. Vợ tốt !!! (Source: Đạt k8) - dathb136 sưu tầm, 1/2/2010, tại Blog K5.
    1. Thơ vui:
      1. Phải đẹp gái
        Không kiêu sa
        Thích ở nhà
        Lo nội trợ
  11. Ngày xưa đâu rồi? - dathb136 sưu tầm, 31/1/2010, tại Blog Út Trỗi K8.
    1. Thơ vui: "Ngày xưa... Ngày nay"
        Các bà:
      1. Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
        Bây giờ mặc kệ ... con chim mất rồi
  12. ANH ĐI – ANH VỀ - T.L sưu tầm, 21/1/2010, tại Blog K3.
    1. Ca dao bộ đội PKKQ
      1. Anh đi em nắm cổ tay,
        Anh về em nắm chỗ này chỗ kia...?
  13. Lại... Ngày xưa! - Tuong Quan, 18/3/2010, tại Blog "Bạn Trỗi K5".
    Xưa... giờ - Việt Trung Y Võ, 15/9/2009, tại Blog "Bạn Trỗi K5".
    1. Thơ vui
      1. Ngày xưa sung sức thì nghèo
        Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
  14. Chế "Hành quân xa" - TranKienQuoc, 24/6/2009, tại Blog "Bạn Trỗi K5".
    1. Nhại bài hát "Hành quân..."
      1. Họp thời nay đâu có gì gian khổ
        (Đời làm quan, đâu có gì gian khổ)
        Xe máy lạnh ta cứ thẳng mà đi
        (Xe máy lạnh đâu có đổ mồ hôi)
        Mắt ta sáng thấy phong bì là ta mau tiến tới
        (Thắt ca vát, xỏ giầy đen, ta tiến bước)
        Đời chúng ta đâu có họp là ta cứ đi.
  15. VỢ LÀ GÌ??? - TranKienQuoc, 24/6/2009, tại Blog "Bạn Trỗi K5".
    1. Thơ vui
      1. Vợ là mẹ các con ta
        Tục danh "Bà xã", hiệu là "Phu nhân"
  16. Văn nghệ chủ nhật - 26/4/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Tiếu lâm "Ước mơ của người..."
      1. ..."Ước mơ của người Nghệ An - con chuột đồng to bằng con chó!"...
  17. Tặng Phúc Chiến và các cựu học viên Quân sự sống xa quê - 25/4/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Ca dao vui THỜI BAO CẤP
      1. ...Đầu đường đại tá bơm xe
        Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen...
  18. Lại văn hoá... "quan" gian - 22/4/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Ca dao vui
      1. ...Bướm rừng động đến thì bay
        Bướm nhà khẽ động lăn quay ra giường ...
  19. Lại... ca rao! - 17/4/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Ca dao vui
      1. ...Những tay trán hói, rậm râu
        Hễ thấy gái đẹp là quay đầu nhìn ...
  20. Ca dao cuối tuần... quà không chỉ cho Xô-Mỹ-Chiến - 3/4/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Ca dao vui
      1. ...Anh đi em bấm ngón tay
        Anh về em bấm chỗ này chỗ kia . ...
  21. Sao lại không... CƯỜI ??? - 26/3/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Tiếu lâm vợ chồng
      1. ...CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG
        Một gia đình có 3 cô con gái cùng lấy chồng trong một ngày. ...
  22. THÔNG CÁO CHUNG (Sưu tầm) - 8/2/2009, trang CƯỜI tại Blog "BẠN TRỖI K5".
    1. Tiếu lâm dựng vợ gả chồng cho các cháu
      1. ...Điều 1: Tự nguyện chấp thuận cuộc sống vợ chồng trên cơ sở “5 nguyên tắc chung sống hòa bình”, đoàn kết tôn trọng chủ quyền của nhau, không bên nào được lấn át bên nào...
  23. "CÔNG THỨC NẤU ĂN" ĐẦU NĂM MỚI - dathb136, 25/1/2009, tại Blog "Út Trỗi".
    1. "món ăn ngon" cho cả một năm
      1. ...Công thức nấu món ăn đêm 30 Tết: 1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để ráo nước ...
  24. Lại chuyện... logo!!!- KienQuoc, 30/12/2008, tại Blog "Bạn Trường Trỗi".
    1. Tiếu lâm làm logo
      1. ...Bộ Thương mại Anh thuê thợ làm logo cho văn phòng bộ "Office of Government Commerce" và viết tắt là OGC...
  25. Nhật ký ông chồng 'đau khổ' - Duy Đông - cựu học viên k10 Học viện KTQS, 9/10/2008, tại "Blog Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Tiếu lâm vợ chồng
      1. ...Tiếng quét dọn rầm rầm và tiếng bát đũa loảng xoảng, trời, "mụ" ấy đã thức...
  26. Hóm... hí! - Duy Đông - cựu học viên k10 Học viện KTQS, 9/10/2008, tại "Blog Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Tiếu lâm lính
      1. ...Phái đoàn chị em hậu phương đi thăm các thương bệnh binh ở Quân y viện...
  27. Cư xử khác nhau - Duy Đông - cựu học viên k10 Học viện KTQS, 8/10/2008, tại Blog "Út Trỗi"
    1. cách cư xử của dân nhậu các nước
      1. ...Người Anh khinh khỉnh: "Anh bồi, làm ơn đổi cốc khác!"...
  28. Thời gian biểu của Giám đốc - Hải Anh, 30/9/2008, tại Blog "Út Trỗi".
    1. bảng thời gian biểu của Giám đốc thời nay
      1. ...8 giờ đến 8 giờ 30: Ăn sáng. Mắng con. Khiển trách người làm. Than thở với vợ. Uống thuốc hạ huyết áp. Uống hải cẩu hoàn. Nghe tin bóng đá. Thắt cà-vạt. Mặc comple....
  29. Vệ sinh... đúng chỗ - Duy Đông - cựu học viên k10 Học viện KTQS, 20/9/2008, tại "Blog Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Đề tài "WC xí xổm"
      1. ...Giải quyết đúng chỗ
        Thả giấy vào bồ
        Giật hát hai ô...
  30. Thư giãn cuối tuần - Út Trỗi ST, 30/8/2008 tại Blog "Út Trỗi"
    1. 10 điều của "Nội qui ăn nhậu"
      1. ...Đã là đàn ông...
  31. Thư giãn cuối tuần - Phú Hoà và Tặng "pác" PH bài "Lấy vợ" - Út Trỗi ST tại "Blog Bạn Trường Trỗi"
    1. Đề tài "Lấy vợ"
      1. ...“ Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
        Ra đường ai biết cháu hay con”...
  32. Con... gái - Dat bot k8, 22/8/2008 tại Blog "Út Trỗi".
    1. ...dành cho các bạn nữ để giúp các bạn ấy chọn chồng đúng lúc đắt khách...
      1. ...Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ, không thằng con trai nào thèm để ý...
  33. Phụ nữ là thể thao - Vĩnh Định tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. phụ họa Vinhnq: tụi tây nói phụ nữ là những môn thể thao thời thượng
      1. ...Năm 18, cô ta là bóng đá, 22 thằng giành nhau 1 trái bóng, rất nhiều thằng hâm mộ...
  34. Nhận định về phụ nữ ??? - Vinhnq tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. nhìn người đàn bà bằng cặp mắt méo mó nghề nghiệp
      1. ...Ở độ tuổi ba mươi đến ba mươi nhăm, người phụ nữ được ví như nước Ấn độ, rất nóng bỏng, rất xinh đẹp và đầy hiểu biết.
  1. Thẩn với tít "Chưa đi..." - Trần Kiến Quốc tại "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. thơ "Chưa đi..."
      1. ...“Đồ nhà tuy xấu tuy già
        Nhưng là rau sạch của ... bà ngoại cho ”...
  2. Thầy trò Học viện KTQS với tiếu lâm - Trần Kiến Quốc tại "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. tiếu lâm
      1. ...“Chuyện Petchka”...
  3. Chuyện lính cũ về thăm vợ con - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. tiếu lâm kể lể theo lối “đồng dao”
      1. ...Cắt cơm - Bơm xe - Nghe thời tiết - Liếc đồng hồ -...
  4. Chuyện vui "đọc sách" - Thắng "khổ", đàn em của QX, từ Leipzig đã gửi bài về góp vui tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. Thơ vui
      1. ...Sách mới người ta thấy phát thèm
        Sách mình cũ rích, chữ lem nhem ...
  5. Văn nghệ quần chúng - Điệu hò "Ước gì..." - Trần Kiến Quốc tại "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Hò lờ của dân ĐHKTQS Vĩnh Yên kiểu như
      1. “Ước gì em được làm lò
        Để anh làm củi, anh thò vào trong”
  6. Nhớ mãi kỷ niệm xưa - Trần Kiến Quốc tại "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Văn thơ tiếu lâm của dân ĐHKTQS Vĩnh Yên
      1. ... “Tình xưa nghĩa cũ“ tức “Tình cu nghĩa sữa”...
  7. Lính Quân sự phóng tác - Bài rao "Thuốc hôi nách 333" - Trần Kiến Quốc tại "Trang văn nghệ trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi".
    1. Tác giả: Anh giai (ĐMG) và đồng đội...
      1. Đêm hè gió mát trăng thanh, anh ngồi bên chị, chị ngồi bên anh.
        Một cơn gió lồm lam thổi qua, một cơn gío mùa đông bắc bất thình lình thổi lại, anh nghi cho chị, chị nghi cho anh...(?).
  8. Hưởng ứng bài "Bàn về cán bộ" của Uttroi - “GIÁM ĐỐC THỜI NAY - HAY "VIỆC TAO, VIỆC MÀY” - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. Ca dao về QUAN thời nay
      1. ...“Ăn chơi là việc của tao
        Việc suy, việc nghĩ - tao giao cho mày”...
  9. Bàn về cán bộ - nhân Đức Dũng có bài thơ bên Bantroi - Trần Kiến Quốc tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. Vè về QUAN thời nay
      1. ...“Đầy tớ của dân
        Ăn có người mời
        Chơi có người gọi"...
  10. Nịnh 8/3 sớm - Vợ là Trời "ơi" - "Blog BẠN TRỖI KHÓA 7".
    1. Định nghĩa của những người "nhất vợ nhì trời":... (sưu tầm) ...
      1. “Khi còn là người yêu vợ là Thiên Thần"...
  11. Cũng là...nịnh vợ ! - dachoak7 tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. Định nghĩa của những người "nhất vợ nhì trời":... (sưu tầm) ...
      1. “Ở nhà vợ là Nội tướng"...
  12. Chân dung các bà vợ - Hùng cafe PHỐ tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. Các bà vợ ở TQ xử lý chồng ...
      1. “cô vợ mài hai con dao thái thịt sắc đến sáng loáng,"...
  13. YÊU, ĐAM MÊ VÀ CƯỚI…??? - "Blog ÚT TRỖI".
      1. ...“Thân mật - Bí mật - Đuờng mật - Vỡ mật... là tíên trình phát triển"...
  14. Đố thanh giảng vui - Đỗ Nghĩa tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. kiểu "đại phong - lọ tương" (nói lái miền Tây N.Bộ). Đố:
      1. -Đàn ông thường thích "đông zui".
        -Đàn bà thường thích "nấu nướng".
        Giải nghĩa ra là họ thích gì
  15. Thần Đồng (đố tục giảng thanh) - Hải (bạn của Ngọc Tuấn, cùng đi chuyến QL) tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Cu Tèo -thần đồng tí hon- trả lời thi trắc nghiệm...
      1. Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ.
        Ông hiệu trưởng chột dạ nhưng Tèo đáp ngay: Con cua có hai càng không bao giờ bằng nhau...
  16. Thư giãn - "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" - tại "Blog ÚT TRỖI".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
      1. Mẹ cũng làm những việc tai hại...
  17. Chuyện cười dọc đường - Trần Văn Trạch (bạn Tuấn "hủi") tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
      1. Có 2 anh em sống với nhau. Một hôm, người anh ốm phải vào bệnh viện...
  18. CHUỘT SA CHĨNH RƯỢU - BHải tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm rượu...
      1. Chuột đi kiếm gạo, chẳng may sa vô chĩnh rượu...
  19. Nhật ký Oshin thời @ - tongiaquy tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm Oshin....
      1. Ngày... tháng... năm...
        Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế.
        Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở"...
  20. Thư dãn cuối tuần - tongiaquy tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
      1. Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
        Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!...
  21. Tục ngữ - tongiaquy tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
      1. Thâỳ: Các em cho thầy biết câu tục ngữ nào ca ngơị công ơn ngươì thâỳ? Học sinh im lặng...
  22. Đàn ông và đàn bà - tongiaquy tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
      1. Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú...
  23. LẠI CHUYỆN... VỢ !!! - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm ... VỢ...
      1. 14 lời khuyên cha mẹ dặn trước khi lấy vợ:..
  24. VUI GIỮA... TUẦN - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm ... VỢ...
      1. "triết lý về vợ": 10 lợi ích mà vợ mang lại cho ta...
  25. CHỦ NHẬT CẢ CHÙA ĐỀU VUI... - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ..."châm ngôn có cánh"...
      1. Một người phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối cũng diện...
  26. MAI LẠI THỨ BẢY À ?... CƯỜI ! - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm..."LÀO"...
      1. Chả hiểu thế nào mà cứ cái gì xấu thì các bác đổ hết cho Lào. Nào là hút thuốc khai mù, rít kêu sòng sọc thì gọi là thuốc lào...
  27. Chuyện vui cuối tuần - tongiaquy tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm các loại...
  28. THỨ BẢY... MỆT NHƯNG MÀ VUI !!! - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Câu đối thời @...
      1. Chị Thường, nằm trên giường, dấu "cái bình thường" vào trong
        Anh Trọng, đứng trên chõng, đưa "cái quan trọng" ra ngoài...
  29. CHUYỆN 1 TUẦN SAU NGÀY THỨ BẢY 7/7/2007 - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm chị em...
      1. Có cô gái rất xinh đẹp nhưng có số đo vòng 1 "hơi bị" khiêm tốn...
  30. Cách học tiếng Anh - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm chị em...
      1. ...học theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ đó. ...
  31. CHUYỆN KỂ ĐẠI ĐỘI - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...Tiếu lâm lính...
      1. ...Hôm nay, tôi nên nớp cho các đồng chí về một noại tiểu niên hiện đại,...
  32. CHỦ ĐỀ CUỐI TUẦN - Thôi thì Bút... Tre! - Cáng Kiền tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...thơ Bút Tre của dân Đại học Quân "sư"....
      1. ...Hoan hô anh chị em nuôi
        Hì hà hì hục cả... buổi mới xong ...
  33. CHUYỆN KHÔNG CŨ - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...CHỦ ĐỀ MỚI “LI LÁI”...
      1. ...“Đêm đã khuya tang tình là anh mót giải, ra hố tiểu anh sợ ma"...
  34. MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...CHUYỆN "ĐẦU VÀO"...
      1. ...“Một cô đi đến 4 anh sờ
        Anh thì sờ ngực, anh sờ mông
        Hai anh không thấy sờ lung tung…”
  35. THƯ BỐ GỬI CON và THƯ BỐ GỬI CON (TIẾP VÀ HẾT) - Trần Kiến Quốc tại "Blog Bạn Trường Trỗi".
    1. ...làm ăn những năm 90...
      1. ...“Hôm nay cha viết thư này
        Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
        Cả nhà mừng lắm con ơi
        Thùng hàng mới nhận bán hời lắm nghe…”
  36. BÚT TRE - "Blog K8 - Thiếu Sinh Quân".
    1. ...Sưu tầm...
      1. “Bút Tre là bút hiệu của ông Đặng Văn Đăng, sinh ngày 13.8.1911, tại xã Đồng Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú. …”
  37. TRIẾT HỌC...CON GÀ - "Blog K8 - Thiếu Sinh Quân".
    1. ...Tiếu lâm...
      1. “có 1 con gà đang băng qua đường.Vấn đề đặt ra là tại sao nó lại...băng qua đường?…”
  38. Sợ vợ & 8/3 & Lấy vợ - "Blog K8 - Thiếu Sinh Quân".
    1. ...Tiếu lâm...
      1. “Một nửa thế giới của đàn bà là...đàn ông!…”
  39. Chế tạo đàn bà & Làm người - "Blog K8 - Thiếu Sinh Quân".
    1. ...Tiếu lâm...
      1. “Chúa tạo ra con lừa: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại, ngươi sẽ được sống tới 50 năm"…”
  1. CHUYỆN KỂ ĐẠI ĐỘI - TranKienQuoc, 03/07/2007, Blog K4