Trưa nay đi dự đám hiếu mẹ lính Trỗi (Hậu, Minh, Nhu, Tuấn) về, anh em k8 nhóm họp nhỏ ở 50 Nguyễn Quyền. Toàn rau dưa, đặc sản biển. Uống nhớ thầy, bạn. Đang nhậu thì Thắng ngớ bao tin có tiệc chia tay Triều ngỗng k6 đi Hung ở 55 Nam Ngư. Cố đến với bạn thì gặp 1 lô Trỗi: Thắng ngớ k6, Khánh Tần k5, Chính còi k5, Chí Hoà k8, Bùi Việt Sơn k8, Tâm bụi k4 và 1 lô bạn bè. Vậy là những ngày ở HN đã hết, Triều phải "ngược". Rất hiều tâm trạng của các bạn ở xa Tổ quốc. Khi chia tay, lúc 15g, Triều rút ví đưa 200USD của bạn Trỗi Hungary, Khánh Tần 500 và Chính còi 500 ngìn. Cảm ơn các bạn! Sau tôi luôn có các bạn!!! (KQ, 21/10/2010, http://bantroik5sg.vnweblogs.com/post/10696/263707)