Bạn Trỗi K7 lên xứ Lạng thăm thầy, bạn

Start:     Jul 20, '08
Location:     Lạng Sơn
...Nhân có ông Gtl từ Sài Gòn ra, tôi rủ lên Gtl OK ngay vì kể từ ngày trường Trỗi sang Quế Lâm hắn chưa một lần lên lại. Vợ Chồng ông Cafepho và Bình “mèo” hưởng ứng, thế là chúng tôi có một chuyến đi....

...Đến Lạng Sơn K6Ls đã đứng đợi ... chỉ đôi ba câu thăm hỏi (có ông đã hơn 40 năm chưa gặp) là vui cười như tết ... mọi người kéo nhau ra New Century ăn trưa, cuộc vui còn có thêm thầy Thịnh (quản lý B1, K7)...

...Mọi người đến thăm nhà K6Ls, căn nhà rất đẹp, ai cũng mừng cho K6Ls ... lần này gặp bạn được trò chuyện sau bao năm mới gặp thế là vui rồi. Chúng tôi chia tay nhau lưu luyến...
(Khắc Việt)

...K6LS vẫn nhớ tất cả mọi người. Mong được gặp các bạn ở bất cứ đâu...
(K6LS)

Xem:

1. NGÀY CHỦ NHẬT VUI VẺ - K.Viet 21/7/2008 tại "Blog Út Trỗi".
2. Tiếp bài "Ngày Chủ Nhật Vui Vẻ" - Hòa Bình 22/7/2008 tại "Blog Út Trỗi".
3. CẢM NHẬN - K.Viet 15/7/2008 tại "Blog Út Trỗi".

4. người thầy người chỉ huy đầ tiên - nguyen thu do, 04/05/2009 tại "Blog ky uc xua va nay".