Minh Phượng du hý châu Phi (3)




NGÀY 3: Thăm hồ Naivasha
Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm ở trong lều, tự mình dựng lên (tự hào quá, 60 tuổi mới được ở lều, hi hi). Lều ở cạnh hồ có rất nhiều Bồ nông. Buổi sáng sớm được dựng dậy đi ngắm mặt trời mọc, và cũng chỉ vào sáng sớm động vật hoang dã mới ra ngoài nhiều, trưa nóng bức là chúng nó trốn sạch.
Trong ảnh tiếp theo là đ/c dẫn đường người Nam Phi, một người có kiến thức về thiên nhiên và động vật rất phong phú. Đ/c này còn nói: phải biết thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên, đừng có chưa chi đã bấm máy ảnh tanh tách mà hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt trời mọc, của đàn thú hoang...

Ô tôi quên mất là ở hồ Navisha có giống khỉ độc nhất vô nhị, đẹp tuyệt và rất dạn người. Và lại được ngắm cảnh mặt trời lần nữa.