Tin buồn: Bạn Phạm Quang Vinh mất



Bạn Phạm Quang Vinh

Phạm Quang Vinh - K6

B5
1954
2020
Mb: 0936. 401 260 - Nr: - Cq: - FB: - Email: https://www.facebook.com/quangvinh.pham.58173 - Blog: http://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/pham-quang-vinh.html - Ufa - CHLB Nga
- - -

1978

2008


đã qua đời tại CHLB Nga
hồi 19h40, ngày 24/10/2020
sau một cơn đột quị não nặng.

(Theo tin từ gia đình!)

Theo tin Vu Dien Bien >> Bạn Trỗi K6.


Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Phạm Quang Vinh!




Thiết Hồ Công‎ đến TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NGHIỆP ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
Đúng thời điểm này (13h30 ngày 24/10), tại CHLB Nga, Lễ tang bạn Phạm Quang Vinh đang diễn ra. Xin một phút tưởng niệm !





K6 đến chia buồn với gia đình và thắp hương vĩnh biệt bạn Phạm Quang Vinh.
Sơn Kều, Cuong Phamgia, Thắng Lương
Lời cảm ơn của gia đình

🙏 Chồng, cha, ông chúng tôi là Phạm Quang Vinh, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình hết sức quan tâm, các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 17h40 ngày 24/10/2020 (tức ngày 08 tháng 09 năm Canh Tý), hưởng thọ 67 tuổi.
Tang lễ đã được tổ chức tại thành phố Ufa, nước CH Baskiria, Lb Nga, vào ngày 26/10/2020 (Âm lịch: 10/09 năm Canh Tý)
Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến và gửi lời chia buồn tiễn đưa Chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Xin chân thành cảm ơn BQT TTTM chợ Dema, chợ Sắc Ma, chợ Sterlitamak, chợ Azia , Tp Sverlov, Kazan, Matxcowva, và tất cả bà con bạn bè.
Xin cảm ơn ban tang lễ, các anh chị em, các cháu đã tận tình giúp đỡ gia đình để công việc hậu sự diễn ra trang trọng, chu toàn.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè, họ hàng thân thích ở Việt Nam và các nước, đã đến và gửi lời chia buồn, chia sẻ niềm đau với gia đình.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được thông cảm và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn
Thay mặt gia đình
Quả phụ Nguyễn Thị Ngọc Phương
Trưởng nam Phạm Vũ Hải
Trưởng nữ Phạm Phương Liên
Vu Thang Pham 28 tháng 10/2020

Vu Thang Pham 26 tháng 10/2020 lúc 10:31 ·
Vĩnh biệt người em trai yêu thương, hiền lành, sống vô tư, trong sáng, luôn biết đem niềm vui đến cho mọi người.
Em tôi: Phạm Quang Vinh
Sinh 11/3/1954
Mất hồi 19h40'. Ngày 24/10/2020 (8/9 Âm lịch).
Lễ tang tổ chức tại Tp.Ufa, Cộng hòa Bashkortosta, Nga.
E ra đi thật nhanh cũng chẳng kịp dặn dò cùng vợ con...nhưng em hãy yên tâm, gia đình và người thân... sẽ tiếp tục thực hiện những mong muốn và mọi ước nguyện của em. Cầu mong cho em được siêu thoát nơi vĩnh hằng.
Thương và nhớ em, anh muốn chia sẻ cùng người thân và bạn bè...một vài kỷ niệm đẹp, buồn, vui, hạnh phúc mà cuộc đời này đã mang đến cho 2 anh em và gia đình...
Hai anh em khi còn là học sinh Khóa 4 và khóa 6 Trường VHQĐ Thiếu sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi. Anh đã tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Quân sự còn em đang là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Gần 40 năm em ở Nga về ae mình mới có thời gian đi chơi riêng với nhau tại Yên Bái 2017. Xem ai ngầu hơn ai...? Năm 2018 Em từ Nga, Anh từ Việt Nam sang Đức thăm con cháu. Mùa thu 2018 Hai đôi vợ chồng cùng cháu nội tại Đức. Họ trẻ, ở Tây lâu năm nên tay nắm tay thật tự nhiên... Mãi là anh em! Gia tiên cũng đã đón em về với Tổ tiên dòng họ Phạm Vũ.




BẠN ƠI!
Năm ngoái Châu thăm nước Nga
Được bạn “Phúc” ấy nó kêu là “mày”.
“Vẩu” ơi, dẫn “Bột” đi ngay!
Thăm Kinh thành Mát mê say sắc trời.
Tao gửi số thoại mày mời
Tấm lòng bạn “Trỗi” của thời ấu thơ.
Nước Nga đẹp đến thẫn thờ
Mình đi say đắm hồn mơ với người
Mấy ảnh Châu gửi cho “Lồi”
“Lồi” bảo “Bột” chụp mà sao “dở èng”
Nhưng được cách viết rất riêng
Văn phông rất tuyệt Phúc liền khen ngay.
Phúc bảo đã điện cho “mày”
Đón thằng Châu “Bột” thăm Kremly
Vinh nói sẽ đến đón đi
Hồng trường sắc thắm, mê say lòng người…
Vinh ơi, mới nửa năm trời
Cả Vinh, cả Phúc thoắt đi xa rồi!
Để cho điên đảo đất trời
Rưng rưng lệ nhỏ bên người bạn tôi…
Mưa thu sao khóc hả đời?
Người xa, xa mãi, mãi ghi bóng hình
Vinh ơi, đất Mát chúng mình…
Ba con người ấy nghĩa tình trắng trong.
Ta về ta nhớ bạn lòng
Ở Mát có bạn Vinh trường Trỗi tôi.
Nhớ nhau tình nghĩa ngất trời
Phúc - mình hò hẹn bạn rồi năm nay ?
Trong Nam có Phúc Nguyễn Hoài
Ra Bắc ba đứa lai rai nổ trời!
Cuộc đời một chớp mắt thôi
Phúc mất sáu tháng, Vinh thời lại đi?
Trời ơi, đau quá chúng tôi
Chia xa hai ngả bạn ơi, thật rồi.
Làm sao còn nữa Vinh ời
Để tôi còn nhớ nụ cười sớm mai
Để tôi nhớ tóc Phúc Hoài
Còn trong thương nhớ một ngày xiết bao.
Hai bạn đi trước rồi sao
Sao không ở lại chờ “tao” hả “mày”?
Nhớ thương suốt mấy hôm rày
Trời thu giăng mắc, mưa bay khắp trời.
Phúc – Vinh mãi mãi xa vời?
“Sinh ra trong lửa” mặn mòi tình thâm.
Ngày thu sao lại dâng dâng
Lệ vương trong gió vô vàn nhớ thương.
Thắp cho hai đứa nén hương
Phúc - Vinh ở tận phương trời biệt ly.
Cầu xin Phật tổ từ bi
Vĩnh hằng cõi phật, bạn nơi suối vàng…/.
(TVC/ Trỗi K6 – Hà Nội, sáng 24/10/2020).